1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Được Aki_Yuki sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 22/11/2004
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    suốt từ nãy mình sửa linh tinh hết cả lên...:D Chán mình... Đang nghe cầu vồng đêm mưa... hay quá!!
    Biết nói thế nào nhỉ?
    Có cảm hứng viết lách thấy thật là thích nhưng viết sao cho gãy gọn sao cho hay mới là vấn đề mình nhỉ....:D
    Hôm nay lại đứng ra thu tiền cho 20-11 hôm nọ ở lớp tiếng pháp.. Tỏ ra rất sốt sắng... Hihi, hôm nay có bài tập viết thư mời, cứ 2 người một làm với nhau, nhưng lớp lẻ người, mình được hẳn 2 người viết mời, hehhe..>:D Có ông ngồi cạnh mời đi ăn món Nga, nghe rất oách xà lách, nhưng mình ko thích ăn món Nga lắm...
    Đi ngủ thôi, mai lại là một ngày mới
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 23/11/2004
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    suốt từ nãy mình sửa linh tinh hết cả lên...:D Chán mình... Đang nghe cầu vồng đêm mưa... hay quá!!
    Biết nói thế nào nhỉ?
    Có cảm hứng viết lách thấy thật là thích nhưng viết sao cho gãy gọn sao cho hay mới là vấn đề mình nhỉ....:D
    Hôm nay lại đứng ra thu tiền cho 20-11 hôm nọ ở lớp tiếng pháp.. Tỏ ra rất sốt sắng... Hihi, hôm nay có bài tập viết thư mời, cứ 2 người một làm với nhau, nhưng lớp lẻ người, mình được hẳn 2 người viết mời, hehhe..>:D Có ông ngồi cạnh mời đi ăn món Nga, nghe rất oách xà lách, nhưng mình ko thích ăn món Nga lắm...
    Đi ngủ thôi, mai lại là một ngày mới
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 23/11/2004
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ừa, kể ra ở đây cũng chỉ có anh với cô là hay lắm điều tranh nuận. Kể ra đêm cũng còn dài, Ngồi móc máy nhau tí để tí nữa ngủ cho ngon. Chả chết ai mà khéo còn được mang tiếng là khuấy động phong trào, cô nhỉ.
    Anh thì ko biết cô là ai (hình như có cái nick khác là aki thì phải, anh thích cái nick aki hơn).
    Đúng là anh than cái box này, mà trong box này có cả anh, tức là anh đang than cả anh nữa, đúng ko nào? Viết cho mình mà lị. Mà cũng chẳng riêng anh than, ối người than, mà phải công nhận sự thực khách quan là những điều anh than là đúng. Cái này cô ko chấp nhận thì anh cũng chịu thôi, mỗi người 1 quan điểm mà. Cô ko muốn anh kêu gào, cô chỉ muốn anh anh lủi thủi mà đi ra thôi chứ gì? Nhưng anh có bảo là anh đi ra đâu. Sao cô cứ bắt anh phải ra ấy nhỉ. Mà anh có bảo cái hố xí là ko cần thiết đâu, anh chưa xong thì làm sao anh ra được, nhờ.
    Cô thông cảm, trí tưởng tượng của anh kém, những gì anh tưởng tượng được qua cách miêu tả của cô về cái box này chỉ như 1 cái hố xí công cộng, Ai cũng có quyền vào, làm bẩn và chẳng có nhiều người có ý định làm vệ sinh cho nó cả. Xong việc, đứng lên, cài cúc , đi về. Với cái hố xì như thế thì ko kêu gào để mọi người quan tâm thì có vẻ tốt hơn chăng? Câu hỏi này anh để cô trả nhời. Ý anh có kêu gào cũng chỉ mong mọi người cố gắng chăm sóc cái hố xí chung này thôi. Cô thông cảm cho anh nhé.
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Anh chỉ nói về vấn đề Family ở đây thôi. Nếu cô ko muốn lôi bố mẹ vào thì anh thay bằng anh chị em co vậy. Chắc cô ko định nói trong 80f này chẳng có ai là anh chị em cô hả?
    Cô bảo cô ko đánh giá anh thế thì cô bảo ai gào lên. Anh thề là lúc anh viết mấy câu đấy anh ko gào, anh chỉ gõ rất nhẹ nhàng trên bàn phím. Cô bảo anh gào thì cô xem cô đã đánh giá anh kiểu gì? Ko hẳn cứ nhổ toẹt vào mặt nhau mới gọi là đánh giá đâu nhé.
    Và ý tưởng lập topic về tạm biệt cái box cũng là một ý tưởng hay đấy chứ? Bởi vì ối người chả còn gắn bó với cái box này nữa rồi. CŨng phải công nhận là anh nói 1 câu vô trách nhiệm " Dêk biết " nhưng chính cô cũng phải biết là anh có vô trách nhiệm thật hay ko. Mà cô ko biết cũng ko sao, còn đầy người biết là anh ko quá vô trách nhiệm. Nếu cô hỏi anh một lần nữa thì anh vẫn trả lời cô là : " Đêk biết " . Anh thích thế đấy , làm gì được anh, ờ ờ..
    Cái câu viết tắt cuối í, đúng là chửi thề đấy, nhưng ko hẳn cứ bế tắc thì ng ta chửi. Nhiều khi quen mồm rồi, cứ phải đệm dăm ba câu vào mới chịu được.
    Cãi cùn nhau một tí cũng vui, ít nhất là cũng làm trò cho trẻ con đỡ khóc. Chỉ sợ có những điều ko cười được thôi. Nêu chưa đi ngủ thì cứ post tiếp đi. Sáng mai dậy anh tiếp chiêu. Anh buồn ngủ rồi, hôm nay đáng nhẽ anh ngủ sớm, tại cô làm anh thức đến giờ đấy. Nếu buồn ngủ rồi thì chúc cô ngủ ngon. Hôm này được bữa nói sướng mồm nhỉ.
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ừa, kể ra ở đây cũng chỉ có anh với cô là hay lắm điều tranh nuận. Kể ra đêm cũng còn dài, Ngồi móc máy nhau tí để tí nữa ngủ cho ngon. Chả chết ai mà khéo còn được mang tiếng là khuấy động phong trào, cô nhỉ.
    Anh thì ko biết cô là ai (hình như có cái nick khác là aki thì phải, anh thích cái nick aki hơn).
    Đúng là anh than cái box này, mà trong box này có cả anh, tức là anh đang than cả anh nữa, đúng ko nào? Viết cho mình mà lị. Mà cũng chẳng riêng anh than, ối người than, mà phải công nhận sự thực khách quan là những điều anh than là đúng. Cái này cô ko chấp nhận thì anh cũng chịu thôi, mỗi người 1 quan điểm mà. Cô ko muốn anh kêu gào, cô chỉ muốn anh anh lủi thủi mà đi ra thôi chứ gì? Nhưng anh có bảo là anh đi ra đâu. Sao cô cứ bắt anh phải ra ấy nhỉ. Mà anh có bảo cái hố xí là ko cần thiết đâu, anh chưa xong thì làm sao anh ra được, nhờ.
    Cô thông cảm, trí tưởng tượng của anh kém, những gì anh tưởng tượng được qua cách miêu tả của cô về cái box này chỉ như 1 cái hố xí công cộng, Ai cũng có quyền vào, làm bẩn và chẳng có nhiều người có ý định làm vệ sinh cho nó cả. Xong việc, đứng lên, cài cúc , đi về. Với cái hố xì như thế thì ko kêu gào để mọi người quan tâm thì có vẻ tốt hơn chăng? Câu hỏi này anh để cô trả nhời. Ý anh có kêu gào cũng chỉ mong mọi người cố gắng chăm sóc cái hố xí chung này thôi. Cô thông cảm cho anh nhé.
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Anh chỉ nói về vấn đề Family ở đây thôi. Nếu cô ko muốn lôi bố mẹ vào thì anh thay bằng anh chị em co vậy. Chắc cô ko định nói trong 80f này chẳng có ai là anh chị em cô hả?
    Cô bảo cô ko đánh giá anh thế thì cô bảo ai gào lên. Anh thề là lúc anh viết mấy câu đấy anh ko gào, anh chỉ gõ rất nhẹ nhàng trên bàn phím. Cô bảo anh gào thì cô xem cô đã đánh giá anh kiểu gì? Ko hẳn cứ nhổ toẹt vào mặt nhau mới gọi là đánh giá đâu nhé.
    Và ý tưởng lập topic về tạm biệt cái box cũng là một ý tưởng hay đấy chứ? Bởi vì ối người chả còn gắn bó với cái box này nữa rồi. CŨng phải công nhận là anh nói 1 câu vô trách nhiệm " Dêk biết " nhưng chính cô cũng phải biết là anh có vô trách nhiệm thật hay ko. Mà cô ko biết cũng ko sao, còn đầy người biết là anh ko quá vô trách nhiệm. Nếu cô hỏi anh một lần nữa thì anh vẫn trả lời cô là : " Đêk biết " . Anh thích thế đấy , làm gì được anh, ờ ờ..
    Cái câu viết tắt cuối í, đúng là chửi thề đấy, nhưng ko hẳn cứ bế tắc thì ng ta chửi. Nhiều khi quen mồm rồi, cứ phải đệm dăm ba câu vào mới chịu được.
    Cãi cùn nhau một tí cũng vui, ít nhất là cũng làm trò cho trẻ con đỡ khóc. Chỉ sợ có những điều ko cười được thôi. Nêu chưa đi ngủ thì cứ post tiếp đi. Sáng mai dậy anh tiếp chiêu. Anh buồn ngủ rồi, hôm nay đáng nhẽ anh ngủ sớm, tại cô làm anh thức đến giờ đấy. Nếu buồn ngủ rồi thì chúc cô ngủ ngon. Hôm này được bữa nói sướng mồm nhỉ.
  8. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghĩ xem giữa im lặng và nói thì cái gì là tốt hơn. Người ta bảo người khôn nói ít nghe nhiều. Người dại nói dài nói dòng nói lắm. Nhưng nếu cả thế giới này đều khôn hết thì lấy ai dốt ai ngu cho bây giờ?! Mà nếu thế thì thế giới này chán ốm lên mất. Trong mỗi câu nói của mỗi người luôn có sự sai sót để cho người khác có thể bắt bẻ được. Yêu quý thì ậm ừ cho qua, ko hay cũng cho là hay, còn không ưu thìko ưu thì bới móc nhau lên.
    Biết nói gì nhỉ, àh có người bảo cái chữ ký của mình làm cho người ta nghĩ đến mình đang nói cho sướng miệng. Ừh thì mình có nhận mình là người biết kiềm chế cái sự nói cho sướng miệng đâu, thế nên mới tự để cái chữ ký đấy để thường xuyên nhắc nhở mình...

  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghĩ xem giữa im lặng và nói thì cái gì là tốt hơn. Người ta bảo người khôn nói ít nghe nhiều. Người dại nói dài nói dòng nói lắm. Nhưng nếu cả thế giới này đều khôn hết thì lấy ai dốt ai ngu cho bây giờ?! Mà nếu thế thì thế giới này chán ốm lên mất. Trong mỗi câu nói của mỗi người luôn có sự sai sót để cho người khác có thể bắt bẻ được. Yêu quý thì ậm ừ cho qua, ko hay cũng cho là hay, còn không ưu thìko ưu thì bới móc nhau lên.
    Biết nói gì nhỉ, àh có người bảo cái chữ ký của mình làm cho người ta nghĩ đến mình đang nói cho sướng miệng. Ừh thì mình có nhận mình là người biết kiềm chế cái sự nói cho sướng miệng đâu, thế nên mới tự để cái chữ ký đấy để thường xuyên nhắc nhở mình...

  10. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Lại một trào lưu mới, chưa bao giờ thấy nó chết cả, luôn vận động không ngừng, vậy là trước đây mình lo xa. Box này sẽ vẫn còn người chăm sóc. Lo bò trắng răng.

Chia sẻ trang này