1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Lại một trào lưu mới, chưa bao giờ thấy nó chết cả, luôn vận động không ngừng, vậy là trước đây mình lo xa. Box này sẽ vẫn còn người chăm sóc. Lo bò trắng răng.
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, tự nhiên nghe cái này lại thấy hay:
    Người ta cứ nói đừng quá yêu,người ta cứ nói đừng quá tin.Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.
    Nghe cái này thì thấy quen quen:
    Có 1 người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta..
    Hôm nay định đú một tí, post mấy cái ảnh lên đây mà không được. Chả hiểu gì...
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, tự nhiên nghe cái này lại thấy hay:
    Người ta cứ nói đừng quá yêu,người ta cứ nói đừng quá tin.Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.
    Nghe cái này thì thấy quen quen:
    Có 1 người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta..
    Hôm nay định đú một tí, post mấy cái ảnh lên đây mà không được. Chả hiểu gì...
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không đẹp trời, tự nhiên có một đứa gọi điện đến hỏi : " Mày có buồn không ?" rồi im lặng. Chẳng biết phải trả lời nó như thế nào, thực ra thì chẳng buồn mà vui thì cũng không nốt, chắc nó lại cãi nhau với người yêu đấy mà, nghĩ bụng thế rồi cúp máy, chán. Mà suy đi nghĩ lại thì cuộc sống có gì đáng vui đâu nhỉ, 24 năm sống trên đời này rồi, lâu đấy chứ, vậy mà nhiều lúc nghĩ lại chẳng thấy có gì đáng để lưu luyến cả. Chán thật !
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không đẹp trời, tự nhiên có một đứa gọi điện đến hỏi : " Mày có buồn không ?" rồi im lặng. Chẳng biết phải trả lời nó như thế nào, thực ra thì chẳng buồn mà vui thì cũng không nốt, chắc nó lại cãi nhau với người yêu đấy mà, nghĩ bụng thế rồi cúp máy, chán. Mà suy đi nghĩ lại thì cuộc sống có gì đáng vui đâu nhỉ, 24 năm sống trên đời này rồi, lâu đấy chứ, vậy mà nhiều lúc nghĩ lại chẳng thấy có gì đáng để lưu luyến cả. Chán thật !
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng. Giấc mơ đời xa lắm, dấu chân không là dấu nắng. Đời nhẹ nâng bước chân em về lại trong phố thênh thang....
    Chẳng hiểu sao, tự nhiên trong lòng lại cất lên những lời ca đó. Buồn chăng? Đừng có buồn mà.
    Tự nhiên nghĩ đến câu thơ: lại miệt mài mệt mỏi cuộc rong chơi... Hừm, sao mà mệt mỏi? Chẳng muốn nói, chẳng muốn cười, chẳng muốn quan tâm. Kệ vậy.
    Nước chảy bèo trôi quá!
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng. Giấc mơ đời xa lắm, dấu chân không là dấu nắng. Đời nhẹ nâng bước chân em về lại trong phố thênh thang....
    Chẳng hiểu sao, tự nhiên trong lòng lại cất lên những lời ca đó. Buồn chăng? Đừng có buồn mà.
    Tự nhiên nghĩ đến câu thơ: lại miệt mài mệt mỏi cuộc rong chơi... Hừm, sao mà mệt mỏi? Chẳng muốn nói, chẳng muốn cười, chẳng muốn quan tâm. Kệ vậy.
    Nước chảy bèo trôi quá!
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đi vệ sinh công cộng thì phải mua vé chứ ko có chuyện đi chùa đâu
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 24/11/2004
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đi vệ sinh công cộng thì phải mua vé chứ ko có chuyện đi chùa đâu
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 24/11/2004
  10. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thế ông muốn giề ?

Chia sẻ trang này