1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có người nói mình quá nóng giận và hay bị xúc động. bảo là mình ko biết tự kiềm chế cảm xúc. biết nói thế nào nhỉ? ! Mình sẽ suy nghĩ và sẽ lại mà mình thôi nhỉ, ko quậy phá , không gây sự nữa, thế tốt hơn.. Làm người để mọi người quý mến vẫn thích hơn làm kẻ phá phách để mọi người mắc nhiếc. Thử cảm giác bị ghét nó thế nào cũng hay.. dù sao hi vọng trong cuộc sống hàng ngày có ít người ghét mình và nhiều người quý mến. Mình cũng như nhiều người, muốn được sống trong yêu thương.
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mãi ko vào được ttvnol, cứ gõ địa chỉ thì nó ra 1 cái trang XXX. Phải dùng địa chỉ khác. Không biết tại máy mình hay tại mạng. Mà ghét thật, ko biết đứa nào votte cho 1 sao. MÌnh đã hại ai bao giờ đâu mà nó thù mình thế cơ chứ.
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mãi ko vào được ttvnol, cứ gõ địa chỉ thì nó ra 1 cái trang XXX. Phải dùng địa chỉ khác. Không biết tại máy mình hay tại mạng. Mà ghét thật, ko biết đứa nào votte cho 1 sao. MÌnh đã hại ai bao giờ đâu mà nó thù mình thế cơ chứ.
  4. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ăn bim bim phô mai.
    :P NGon quá. Bây giờ mới biết sao con em mình nó thích ăn. haha
    Sáng nay đến cơ quan muộn mất 10 mins cũng may là ko sao. Ông xếp hôm nay đang cau có về vụ thằng cha X làm việc mãi ko chạy, nhìn mình hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà cũng may có cô Y đi qua, lão ý lại hiền lại, ko thì chắc mình bị một trận tơi tả vì sao lại đến muộn..
  5. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ăn bim bim phô mai.
    :P NGon quá. Bây giờ mới biết sao con em mình nó thích ăn. haha
    Sáng nay đến cơ quan muộn mất 10 mins cũng may là ko sao. Ông xếp hôm nay đang cau có về vụ thằng cha X làm việc mãi ko chạy, nhìn mình hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà cũng may có cô Y đi qua, lão ý lại hiền lại, ko thì chắc mình bị một trận tơi tả vì sao lại đến muộn..
  6. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có một đứa mồm to giờ ko thấy quàng quạc ra như cái tĩn vịt nữa. giờ mình im lại cũng được rồi nhỉ.:D
  7. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có một đứa mồm to giờ ko thấy quàng quạc ra như cái tĩn vịt nữa. giờ mình im lại cũng được rồi nhỉ.:D
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào t mồm đấy?
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào t mồm đấy?
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ đen quá ấy ạ. Làm cái gì cũng đen. Đến đi chơi cũng gặp xui xẻo. Thế này chắc nằm nhà trùm chăn ngủ cho qua cái đận này thôi. Phủi phui cái mồm bọn lớp tớ, nó bảo mày trùm chăn nằm nhà cũng ko tránh khỏi, thể nào cái giường cũng bị sập, hoặc quạt trần rụng vào đầu.
    Hix, dạo này va đụng nhiều, tự dưng thấy hứng thú cãi nhau mới chết chứ. Cái tính đầu gấu đầu mèo thuở trứng nước lại nổi lên roài. Lại thấy ngứa mồm muốn chọc ngoáy thiên hạ. Bí mật giữ lâu 1 mình cũng thấy chán. hehe.

Chia sẻ trang này