1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cầm quyển sổ của cô bạn , có mấy câu danh ngôn hay hay, cần tự nhắc nhở mình
    1) Hãy suy nghĩ những điều bạn nói, nhưng đừng nói tất cả những điều bạn nghĩ
    - Derlarme-
    2) Hãy yêu mến người khuyên bảo bạn chứ không phải kẻ ngợi khen bạn
    - Nicolas Boileau-
    3)Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn im lặng.
    - Stephen Gosson-
    4)Bệnh theo miệng mà vào, vạ theo miệng mà nảy sinh
    _ Phó Dịch_
    5) Hãy tin phân nửa những gì bạn thấy và đừng tin những gì bạn nghe
    -Dinah Mulock Craik-
    6) không có gì dở bằng ghét nghe điều lỗi của mình
    - Uý Liệu Tử-
    7) Hãy vội nghe và chậm trả lời
    8) Hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ.
    9) Đường tuy gần, không đi không bao giờ đến,
    Việc tuy nhỏ, không làm chẳng bao giờ nên...
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm k viết bài.
    lâu lắm k gặp chị, hứa với chị là đến thăm chị mà chưa đến đc. cố gắng cuối tuần này sẽ đến.
    uhm, xem nào. dạo này cv dở hơi thật. học hành thì vẫn ổn cả. hì, nhìn chung dạo này csống thoải mái thật. chỉ có cv nhiều khi làm mình khó chịu một tẹo. hẹ, có nhìu thứ private k viết đc ở đây. để khi khác vậy [:D}
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm k viết bài.
    lâu lắm k gặp chị, hứa với chị là đến thăm chị mà chưa đến đc. cố gắng cuối tuần này sẽ đến.
    uhm, xem nào. dạo này cv dở hơi thật. học hành thì vẫn ổn cả. hì, nhìn chung dạo này csống thoải mái thật. chỉ có cv nhiều khi làm mình khó chịu một tẹo. hẹ, có nhìu thứ private k viết đc ở đây. để khi khác vậy [:D}
  4. viviennguyen

    viviennguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    It''s not the end of the world
    Be proactive.
    Đấy là lời ông sếp già lúc nào cũng nói với mình. Phải cố lên chứ nhỉ, cũng chẳng sao, không fải lỗi tại mình, lỗi của họ mà, oái, cái công ty chết tiệt này làm mình mỏi mệt. Quyết tâm xin nghỉ holiday mới được.
  5. viviennguyen

    viviennguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    It''s not the end of the world
    Be proactive.
    Đấy là lời ông sếp già lúc nào cũng nói với mình. Phải cố lên chứ nhỉ, cũng chẳng sao, không fải lỗi tại mình, lỗi của họ mà, oái, cái công ty chết tiệt này làm mình mỏi mệt. Quyết tâm xin nghỉ holiday mới được.
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Chuối vật vã như con hà mã... Có đứa ngày xưa mình thích nó, sau đấy ghét nó như điên như rồ, rồi chẳng thèm quan tâm nó nữa,,, vì thấy ko đáng.. tự nhiên một ngày mình cho qua chẳng thèm ghét.. mới biết là nó vẫn còn tưởng là mình còn thích nó, lại còn dùng hẳn chữ " yêu" mới sợ thế.... hé, choáng quá....:) MÌnh có làm gì đâu mà nó nghĩ thế nhỉ... đúng là ăn khoai bở... đầu to tưởng bở ... hehehe....
    Có người hỏi ghét nó không? Mình còn nghĩ là chẳng còn ghét nữa cơ... Ngày xưa bảo là còn ghét cũng phải, mà ghét thì chỉ tổ thấy thì nhức con mắt bên phải , ngứa con mắt bên trái.. Còn giờ à, con số không- chẳng đáng để bận tâm, như là bụi bám quần, phủi một phát là hết, có cái gì đâu mà phải nghĩ, nói thẳng là không đáng để mình mất công phí hoài công sức để mà ghét nữa....
    Không ghét cho là may, lại còn tự tưởng tượng là yêu với đương, đúng là đầu óc bệnh nặng... Trên đời này kô thiếu gì kẻ thích ăn dưa bở và dưa leo...
    Hôm qua tự nhiên có một nick lạ hoắc nhảy vào chat với mình, nói chuyện cũng văn hoa, cũng lãng mạn, cũng yêu HN mùa thu... vui phết.. Lâu rồi mình không nói chuyện với người lạ như thế bao giờ....:)
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Chuối vật vã như con hà mã... Có đứa ngày xưa mình thích nó, sau đấy ghét nó như điên như rồ, rồi chẳng thèm quan tâm nó nữa,,, vì thấy ko đáng.. tự nhiên một ngày mình cho qua chẳng thèm ghét.. mới biết là nó vẫn còn tưởng là mình còn thích nó, lại còn dùng hẳn chữ " yêu" mới sợ thế.... hé, choáng quá....:) MÌnh có làm gì đâu mà nó nghĩ thế nhỉ... đúng là ăn khoai bở... đầu to tưởng bở ... hehehe....
    Có người hỏi ghét nó không? Mình còn nghĩ là chẳng còn ghét nữa cơ... Ngày xưa bảo là còn ghét cũng phải, mà ghét thì chỉ tổ thấy thì nhức con mắt bên phải , ngứa con mắt bên trái.. Còn giờ à, con số không- chẳng đáng để bận tâm, như là bụi bám quần, phủi một phát là hết, có cái gì đâu mà phải nghĩ, nói thẳng là không đáng để mình mất công phí hoài công sức để mà ghét nữa....
    Không ghét cho là may, lại còn tự tưởng tượng là yêu với đương, đúng là đầu óc bệnh nặng... Trên đời này kô thiếu gì kẻ thích ăn dưa bở và dưa leo...
    Hôm qua tự nhiên có một nick lạ hoắc nhảy vào chat với mình, nói chuyện cũng văn hoa, cũng lãng mạn, cũng yêu HN mùa thu... vui phết.. Lâu rồi mình không nói chuyện với người lạ như thế bao giờ....:)
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ.....có cô bé nào mà lại viết hay thế.
    Chán quá chẳng biết làm gì thì viết cho mình vậy.Cũng chẳng định viết bài trên này nữa nhưng Có đứa nó bảo nó chẳng đọc những bài mình viết , nên giờ cứ thả sức viết..ha..ha .....ha....
    Đúng là tức quá thì cứ viết cho mình.Dù sao mình nói mình thế nào cũng chẳng động đến ai.Cũng hay.
    Hôm nay tự nhiên buồn buồn.Điên thế chứ.Nhưng mình cũng thuộc loại người không bao giờ tin nhữngc gì người khác nói , và những gì nhìn thấy cũng chỉ là một nửa thôi.
    Có lẽ cái suy nghĩ ấy mới làm mình nói chuyện tiếp với nó.Nhưng kể ra thì cái kiểu này chỉ khi ngã thật mới thấy đau.Nhưng dù sao mình cũng là người làm rồi không nói đến , đã qua không nhắc lại.Chỉ có thực tại thôi!
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ.....có cô bé nào mà lại viết hay thế.
    Chán quá chẳng biết làm gì thì viết cho mình vậy.Cũng chẳng định viết bài trên này nữa nhưng Có đứa nó bảo nó chẳng đọc những bài mình viết , nên giờ cứ thả sức viết..ha..ha .....ha....
    Đúng là tức quá thì cứ viết cho mình.Dù sao mình nói mình thế nào cũng chẳng động đến ai.Cũng hay.
    Hôm nay tự nhiên buồn buồn.Điên thế chứ.Nhưng mình cũng thuộc loại người không bao giờ tin nhữngc gì người khác nói , và những gì nhìn thấy cũng chỉ là một nửa thôi.
    Có lẽ cái suy nghĩ ấy mới làm mình nói chuyện tiếp với nó.Nhưng kể ra thì cái kiểu này chỉ khi ngã thật mới thấy đau.Nhưng dù sao mình cũng là người làm rồi không nói đến , đã qua không nhắc lại.Chỉ có thực tại thôi!
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cứ ngu ngu làm sao ấy. Tự dưng thèm ăn cái củ zì không nhớ tên nó là zì. Hỏi bà bán hàng là củ to hay là củ bé thì ăn ngon hơn. Bà ý bảo là củ to ngon hơn. Mình mua 2 củ to, với lại 1 củ bé (cho nó đủ cân đủ lạng ý mà). Thói thường ăn củ bé trước củ to để dành. Hik hik, nhưng mà ăn đến củ to mới thấy là củ bé ngon hơn bao nhiêu. Quá ngu là ngu.
    Èng èng, chiều nay ta bắt đầu sang trang mới của cuộc đời, zống như ông thầy môn TKDN cứ điểm danh đến tên ta là lại ''sang trang mới của cuộc đời thầy''. Heheh...Ngại mỗi cái việc cut cái máy tính từ fòng mình paste sang bên đấy thôi. Sáng nay nằm trên fòng cũng thấy dưới nhà ì xèo chuyện đấy. Phi xuống thì chẳng thấy ai nói zì.
    Hôm nay đã thấy thoải mái nhiều. Sáng dậy hăm hở đi ăn bún mọc. Tô bún mọc chị bán hàng bảo trông quá chán, không hành không zá & nước trong veo. Chỉ có mỗi đậu với cả mọc. Thế mà lúc ăn cũng gắp hết đậu với mọc bỏ đi. Ăn bún & húp nước ngon thế chứ lại
    Hôm nay lại 6T. Nhưng có lẽ lại về sớm thôi. Học đến cái zờ đấy thì đói chết được. Mà học KT thì liên quan zì đến MS-DOS với lại pascal, FoxPro nhể. Thế lại xếp mấy môn đấy vào cái gọi là Tin học cơ bản. Quá chuối là chuối luôn. Cái đĩa Lập Trình lại bị zống như hôm qua rồi. Chẳng cài được zì cả. Èo.
    Mấy hôm nay không vào thăm bạn Miu rồi. Cũng không thấy mấy đứa ưỡn ẹo bên CL hẹn hò zì. Chả hy vọng zì bọn đấy được. Ưỡn ẹo mà.

Chia sẻ trang này