1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cuộc sống mọi người nhìn bạn và đánh giá bạn theo những gì mà bạn làm
    Trên mạng, trên diễn đàn, họ đánh giá và nhận xét bạn qua những gì bạn nói. Bạn nói về bạn như thế nào, bạn nói về suy nghĩ của bạn như thế nào về người khác, người ta nhìn thấy bạn thế đó.
    Tôi ko bảo bạn chính là những gì bạn viết vì tôi biết hầu như nhiều người viết lách chỉ là một trò giải trí vui nhộn nên viết quậy quậy phá phá cho vui
    Con gái thì thường viết tâm sự
    Con trai thường viết mấy chuyện tán em nọ, tỉnh em kia....
    Bạn suýt bây bi men có vẻ gì đó suýt thật
    Chẳng bù thằng cha võ sĩ bọ ngựa, đi đâu là gây sự đến đấy.
    Cảm ơn bạn cho tôi một cảm nhận khác về màu xanh nõn chuối ( ôi lại chuối nữa àh)
  2. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xa bọn mày tao nhớ quá, cảm ơn cuộc đời đã cho tao có những người bạn đáng yêu và dễ thương đến vậy, tao nhớ Hanội những ngày đầu đông, được thấy bọn mày cười, đến bao giờ giây phút ấy mới trở lại????khi tao vễ mọi thứ đã thay đổi rồi.........................................
    Khi xa anh em thay đổi rất nhiều
    Anh cũng không phải là mình thuở ấy....
  3. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xa bọn mày tao nhớ quá, cảm ơn cuộc đời đã cho tao có những người bạn đáng yêu và dễ thương đến vậy, tao nhớ Hanội những ngày đầu đông, được thấy bọn mày cười, đến bao giờ giây phút ấy mới trở lại????khi tao vễ mọi thứ đã thay đổi rồi.........................................
    Khi xa anh em thay đổi rất nhiều
    Anh cũng không phải là mình thuở ấy....
  4. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em ao ước làm sao đươc ngửi mùi hương hoa sữa nồng nàn, được cùng 1 đứa bạn gái loanh quanh khắp phố phường HÀ NỘi,được ăn ômai,được đi mua sách, được trò chuyện với bạn bè, được đi xem 1 bộ phim nào đó 1 mình, được ngắm HÀ NỘI lúc về đêm, được lang thang và tận hưởng....Ôi , phải lâu lắm mới có ngày hôm ấy.
    Hà Nội và bạn bè chờ em về nhé
  5. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em ao ước làm sao đươc ngửi mùi hương hoa sữa nồng nàn, được cùng 1 đứa bạn gái loanh quanh khắp phố phường HÀ NỘi,được ăn ômai,được đi mua sách, được trò chuyện với bạn bè, được đi xem 1 bộ phim nào đó 1 mình, được ngắm HÀ NỘI lúc về đêm, được lang thang và tận hưởng....Ôi , phải lâu lắm mới có ngày hôm ấy.
    Hà Nội và bạn bè chờ em về nhé
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đói quá ! sao mà đói thế không biết, giá mà bây giờ có mấy cái bánh bao ăn nhỉ, nhưng đi ra ngoài vào giờ này thì ngại chết được. Sao không có ai đi mua giùm tui zới... ?
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đói quá ! sao mà đói thế không biết, giá mà bây giờ có mấy cái bánh bao ăn nhỉ, nhưng đi ra ngoài vào giờ này thì ngại chết được. Sao không có ai đi mua giùm tui zới... ?
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ai bánh bao đơi, ai bánh bao nào. Bánh bao nóng đơiiiiii......
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ai bánh bao đơi, ai bánh bao nào. Bánh bao nóng đơiiiiii......
  10. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi lại mất thêm 2 phút nghĩ về em. Nhiều hơn những điều tôi cho phép. mai là sinh nhật em, tôi định qua thăm em cơ nhưng mà tôi không muốn làm em buồn, càng không thích làm vợ tôi phải nghĩ lung tinh. Cô nàng chúa hay nghĩ linh tinh và nghĩ quẩn mặc dù nàng biết tôi yêu nàng nhất trên đời. Chẳng mấy chốc tôi và nàng thành bố thành mẹ thật, không phải nói chuyện với con qua máy siêu âm, qua cách tôi áp tai vào bụng nàng mà nghe con quậy... và họ hẹ nói đôi điều gì với bố mẹ mà tôi- một thằng đàn ông không hiểu rõ. Chỉ có nàng, nàng bảo là con đang cần gì, đang bực mình, đang muốn ăn, đang đạp yêu nàng, bảo nàng là phải chăm sóc tôi cho tốt. Tôi nghĩ đó là cách vợ nói đùa mình mà thôi, chứ chắc gì đã thế... Mà có thế thật thì còn lâu tôi mới biết được.... làm quái gì mà biết được khi tôi không mang đứa con trong bụng....
    Khi chửa, vợ tôi bắt đầu có những biểu hiện khác thường mà tôi luôn phải chiều theo ý nàng. Nàng có thể bất thình lình giữa đêm tỉnh dậy và bảo tôi đi rán phồng tôm cho nàng ăn ( nàng thích món này từ bé), hoặc giả như nàng dặn tôi phải vắt cho nàng nguyên quả chanh to tổ chảng vào bát phở lèo phèo bánh và đầy thịt
    Tôi yêu vợ và chỉ đơn giản chiều nàng theo những gì nàng muốn. Và tôi hiểu là nàng yêu tôi. Có lẽ thế là quá đủ. Còn có đôi khi tôi ko biết quá khứ xa xăm có làm tổn hại gì không , nhưng tôi tin, tin là không có một cái nào có thể phá vỡ hạnh phúc của gia đình trẻ chúng tôi..:)

Chia sẻ trang này