1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hay nhờ.
  2. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hehe , chẳng nghĩ nổi và chưa bao giờ nghĩ là con vợ yêu của mình đang nằm trong tay mình lại là một cô giáo. Hé hé, ngày xưa mình chúa ghét lấy vợ làm cô giáo.:D
    Thằng cha võ sĩ bọ ngựa lại bắt đầu bị chạm mát, lại tưởng mình với ai..
    Tiểu thuyết ko vụn vặt vài dòng vài chữ vài nghĩa được đâu ông ạ, Tôi là tôi chứ tôi là ai mà ông phải dặn tôi hãy cứ là tôi xem nào. Xem ra chán, mấy thằng cha trong này vào đây toàn thích chim với cò, cưa cẩm các em, không cưa thì vào chuyện phiếm, chúng nó quen thân nhau hết rồi... off à, off xong online còn gì là ý nghĩa của online nữa, biết nhau rồi, viết lại topic nào cũng chết, chán thối ruột.

    Được Avril85 sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 03/12/2004
  3. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hehe , chẳng nghĩ nổi và chưa bao giờ nghĩ là con vợ yêu của mình đang nằm trong tay mình lại là một cô giáo. Hé hé, ngày xưa mình chúa ghét lấy vợ làm cô giáo.:D
    Thằng cha võ sĩ bọ ngựa lại bắt đầu bị chạm mát, lại tưởng mình với ai..
    Tiểu thuyết ko vụn vặt vài dòng vài chữ vài nghĩa được đâu ông ạ, Tôi là tôi chứ tôi là ai mà ông phải dặn tôi hãy cứ là tôi xem nào. Xem ra chán, mấy thằng cha trong này vào đây toàn thích chim với cò, cưa cẩm các em, không cưa thì vào chuyện phiếm, chúng nó quen thân nhau hết rồi... off à, off xong online còn gì là ý nghĩa của online nữa, biết nhau rồi, viết lại topic nào cũng chết, chán thối ruột.

    Được Avril85 sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 03/12/2004
  4. ruoi_bac_dau_uteot

    ruoi_bac_dau_uteot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Lang thang trên mạng, đập phát ra bức ảnh này, thấy hay hay, post cái rụp!
    Đọc bài "tam nhủ" của Ô-mai-xấu ... kết ra phết, mỗi tội post không dấu, luận mãi chữ "con bao" mới à hoá ra là "cơn bão" chứ không phải là "con báo"....
    Hơi zun, săm soi cái gương thấy càng ngày càng bệu... (ít tạ, ít chạy, ít đủ thứ..., nhiều ăn, nhiều bia, nhiều ngồi, nhiều lo nghĩ, nhiều các kiểu...) Nhưng đọc bài của bạn xong, lại hy vọng biết đâu sau này đó lại là điểm mạnh của bản thân, yên tâm hơn về vòng 2 roài!
    Mỗi tội, nếu chỉ có 3 điều làm hỏng chúng ta và 3 điều làm nên chúng ta thì có lẽ là hơi quá ít. Cuộc sống đa dạng hơn con số 3 nhiều lần đấy, bạn ạ...
  5. ruoi_bac_dau_uteot

    ruoi_bac_dau_uteot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Lang thang trên mạng, đập phát ra bức ảnh này, thấy hay hay, post cái rụp!
    Đọc bài "tam nhủ" của Ô-mai-xấu ... kết ra phết, mỗi tội post không dấu, luận mãi chữ "con bao" mới à hoá ra là "cơn bão" chứ không phải là "con báo"....
    Hơi zun, săm soi cái gương thấy càng ngày càng bệu... (ít tạ, ít chạy, ít đủ thứ..., nhiều ăn, nhiều bia, nhiều ngồi, nhiều lo nghĩ, nhiều các kiểu...) Nhưng đọc bài của bạn xong, lại hy vọng biết đâu sau này đó lại là điểm mạnh của bản thân, yên tâm hơn về vòng 2 roài!
    Mỗi tội, nếu chỉ có 3 điều làm hỏng chúng ta và 3 điều làm nên chúng ta thì có lẽ là hơi quá ít. Cuộc sống đa dạng hơn con số 3 nhiều lần đấy, bạn ạ...
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Giờ là mùa đông rồi nhỉ, Ừ, lại sắp Noen nữa, tự nhiên thấy chán gì đâu. Noen năm ngoái cả lũ kéo nhau về Sặt chơi, đông phát khiếp, sợ vãi cả linh hồn, lần sau thì cạch, chả thèm đi. Mà bây giờ cũng còn mấy đứa bạn nữa đâu, lấy chồng, lấy vợ rồi lại đi làm, thỉnh thoảng mới gặp rồi vội vàng đi.
    Mới đó mà đã một năm rồi
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Giờ là mùa đông rồi nhỉ, Ừ, lại sắp Noen nữa, tự nhiên thấy chán gì đâu. Noen năm ngoái cả lũ kéo nhau về Sặt chơi, đông phát khiếp, sợ vãi cả linh hồn, lần sau thì cạch, chả thèm đi. Mà bây giờ cũng còn mấy đứa bạn nữa đâu, lấy chồng, lấy vợ rồi lại đi làm, thỉnh thoảng mới gặp rồi vội vàng đi.
    Mới đó mà đã một năm rồi
  8. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Tự tin, nông nổi vấp ngã để rồi trưởng thành hơn
    nàng đã là một điểm tựa rất tốt cho nó và nó mong ngày đó sẽ đến
    Được breaking211 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 05/12/2004
  9. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Tự tin, nông nổi vấp ngã để rồi trưởng thành hơn
    nàng đã là một điểm tựa rất tốt cho nó và nó mong ngày đó sẽ đến
    Được breaking211 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 05/12/2004
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 rồi.Hà Nội đã vào đông...Bước trên những con đường nhỏ.Chợt thấy lòng buồn lạ..Đã bao lâu rồi em mới lại có khoảng thời gian rảnh rỗi đến thế này...Nhìn đi nhìn lại cũng đã 3 tuần cho cái khởi điểm ấy..mọi việc đang trôi vào cái guồng quay mà nó phải có..Bao nhiêu suy nghĩ,Bao nhiêu dằn vặt và cả quyết tâm...Rồi thì cuối cùng cái ngày trọng đại đó cũng phải tới thôi anh nhỉ??Đã bao đêm rồi em kô sao ngủ được..Vì kô hiểu em cần phải làm gì cho anh, cho em và cho chúng ta....Điểm khởi đầu phải chăng cũng là điểm kết thúc???Suy nghĩ mãi rồi cũng chẳng nghĩ ra cái gì..E cứ vậy, cứ làm anh lo lắng cho em...Cứ nôn nao với những suy nghĩ vớ vẩn..để rồi cũng kô đi được đến đâu.Chỉ làm anh thêm bận lòng...E thật buồn cười và cũng thật đáng trách biết bao..Tại sao có những việc rất đơn giản em lại làm cho nó phức tạp thêm..Có lần anh đã nói với em..Em đừng nghĩ xa quá rồi khổ ra...Cũng cố anh à...nhưng có lẽ cái tính em nó vậy...Luôn cầm đèn chạy trước ô tô...Chẳng cần biết cái ô tô nó tuýt còi ầm ỹ ở phía sau...Cứ tiến tới kô cần nghĩ xem rồi em sẽ bước đến đâu..một con đường mới hay vực thẳm đây....

    Những dự định của chúng ta..sắp thành hiện thực rồi anh nhỉ...Nhưng đến lúc nào em mới hết lo lắng đây..Đến lúc nào em mới được thanh thản...Mấy ngày này bận kinh khủng vì có hội nghị nhưng chưa phút nào đủ tĩnh tâm để làm việc cho nó tốt cả...Tất cả cứ xoay quanh chuyện làm thế nào cho mọi việc được tốt nhất..CHúng ta được mọi người ủng hộ...trong mọi việc...Được tự do ấn định cái ngày đó...Nhưng....Nhiều áp lực quá...Làm sao để vừa lòng cả hai bên đây...Làm thế nào để chúng ta được hp hả anh???Lúc này anh đang ở xa em quá...Chỉ có mình em ở đây lo lắng mọi thứ..Hôm qua, mẹ bảo em dạo này gầy quá...Làm sao mà béo được nhỉ...Lo lắng như vậy..chạy đôn đáo...một tay lo hết thì làm sao mà xuể...Lúc này giá mà có anh ở bên đỡ cho em thì tốt quá..Đáng lẽ những việc này phải là của anh....Nhưng kô sao..Em còn cố được.....Bạn bè em nghe em nói chúng nó bất ngờ lắm anh à....Có lẽ là quyết định hơi sớm thật....Còn trẻ mà....Tự nhiên nghe bọn nó nói một hồi em lại tiếc quá...Nhưng kô thay đổi được nữa....Phải kô anh???

    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 05/12/2004

Chia sẻ trang này