1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu thơ của chị rAlI viết lại nghĩ đến bài thơ đó ngày xưa em thích lắm, được viết trên hoa học trò thì phải,cái thời mà hoa học trò còn toàn thơ và truyện ngắn hay, chứ không phải đầy những quảng cáo quần áo đồ đạc đẹp và sành điệu như bây giờ. Người ta thường hay mơ và hoài niệm về những gì đã qua,đã xa thì phải....:) Có cái gì đó giông giống mình, nếu bất chợt đọc được một điều gì đó như vậy , chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thích thú lắm...
    Bài thơ gửi ngày hôm qua của Thuỵ Thảo
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi...( hai ta cùng biết thế)
    Nếu có gặp trên đường cũng vậy
    Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao?
    Nếu để tôi nói một lời nữa thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời tạm biệt
    Chỉ 2 từ bình thường đến nhỏ nhoi.
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn muốn đến chơi
    Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ ... lại thôi...
    Bạn là bạn , và tôi là tôi
    Là 2 con người nên có thể đi 2 con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy không?
    Lá nơi nào cũng đang xao xác
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu...
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm... để rồi không dám gửi
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ để nghe chuông reo...
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng "tôi rất tiếc"
    Tôi tiếc không nói được câu tạm biệt
    Để tiếp rằng:" Hẹn gặp nhé! Ngày mai.."
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi mà Hoa Học Trò toàn thơ với truyện ngắn hay chắc em Aki còn bé lắm nhờ. Chắc lớp 6 lớp 7 là cùng. Thảo nào bị chê là nhớn trước tuổi.
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi mà Hoa Học Trò toàn thơ với truyện ngắn hay chắc em Aki còn bé lắm nhờ. Chắc lớp 6 lớp 7 là cùng. Thảo nào bị chê là nhớn trước tuổi.
  4. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hết buồn vẩn vơ lại lo lắng vớ vẩn.
    Người yêu tối tối đi chơi tennis, đi tắm xông hơi, đi tập Gym, còn mình thì chăm chỉ online và lười vận động.:) Chắc là cậy trẻ khoẻ đây mà.:)
    Bị bạn bọ ngựa bảo là : Già trước tuổi mà đúng thật, thích nhất vào mấy cái forum hạnh phúc gia đình, hình như hết cái tuổi thích đọc tâm sự tình yêu tình bạn, có lẽ là già người sớm thật.:)
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hết buồn vẩn vơ lại lo lắng vớ vẩn.
    Người yêu tối tối đi chơi tennis, đi tắm xông hơi, đi tập Gym, còn mình thì chăm chỉ online và lười vận động.:) Chắc là cậy trẻ khoẻ đây mà.:)
    Bị bạn bọ ngựa bảo là : Già trước tuổi mà đúng thật, thích nhất vào mấy cái forum hạnh phúc gia đình, hình như hết cái tuổi thích đọc tâm sự tình yêu tình bạn, có lẽ là già người sớm thật.:)
  6. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn Aki_Yuki về bài thơ hoàn chỉnh mà bạn chép nhé, giờ mình mới được đọc cả bài.Cả bài thơ đều hay!
    To"chú võ sĩ bọ ngựa trẻ trung thì cũng đừng làm người khác bi quan về tâm lí tuổi tác chứ?. thành viên cũ của 80f dùng nick mới vosibongua được dịp tung hoành , sôi nổi nhỉ , không như nick trước ối em thích vì trầm tính quá , nghiêm túc quá ...ha ...ha.....
  7. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn Aki_Yuki về bài thơ hoàn chỉnh mà bạn chép nhé, giờ mình mới được đọc cả bài.Cả bài thơ đều hay!
    To"chú võ sĩ bọ ngựa trẻ trung thì cũng đừng làm người khác bi quan về tâm lí tuổi tác chứ?. thành viên cũ của 80f dùng nick mới vosibongua được dịp tung hoành , sôi nổi nhỉ , không như nick trước ối em thích vì trầm tính quá , nghiêm túc quá ...ha ...ha.....
  8. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ghét có nghĩa là coi như nó đã chết rồi mặc dù nó vẫn còn luẩn quẩn quanh mình, có lẽ mình phải tập được như cái câu mà mình có lần đã nói. Còn luôn mồm vẫn nói nó là đồ đáng ghét, mình ghét nó thì ối giời ơi, còn để ý chán. mà để ý thì sẽ mua bực vào người. Chúc mình sớm thành công với cái suy nghĩ đấy.
    Hôm nay trời nắng đẹp quá, cũng không lạnh lắm, mà hình như năm ngoái giờ này rét lắm rồi thì phải.
    Đi ngoài đường thấy các cửa hàng quần áo nhiều màu hồng , thích quá cơ... mỗi tội làm gì có tiền..:) Thôi về nhà trùm chăn đi ngủ, tưởng tượng những cái đẹp đó thuộc về mình trong giấc mơ vậy.
  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ghét có nghĩa là coi như nó đã chết rồi mặc dù nó vẫn còn luẩn quẩn quanh mình, có lẽ mình phải tập được như cái câu mà mình có lần đã nói. Còn luôn mồm vẫn nói nó là đồ đáng ghét, mình ghét nó thì ối giời ơi, còn để ý chán. mà để ý thì sẽ mua bực vào người. Chúc mình sớm thành công với cái suy nghĩ đấy.
    Hôm nay trời nắng đẹp quá, cũng không lạnh lắm, mà hình như năm ngoái giờ này rét lắm rồi thì phải.
    Đi ngoài đường thấy các cửa hàng quần áo nhiều màu hồng , thích quá cơ... mỗi tội làm gì có tiền..:) Thôi về nhà trùm chăn đi ngủ, tưởng tượng những cái đẹp đó thuộc về mình trong giấc mơ vậy.
  10. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đôi dép.
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc

    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...


    Nguồn http://www.nhacvaban.tk
    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 11/12/2004

Chia sẻ trang này