1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đôi dép.
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc

    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...


    Nguồn http://www.nhacvaban.tk
    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 11/12/2004
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    quen quá
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    quen quá
  4. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mọi khi thức khuya online ko sao, hôm nay thức khuya học bài, sao thấy buồn ngủ thế... sao học lại ko vui như chơi nhỉ, sao đọc truyện có thể thức đến sáng, sao cầm quyển sách học cứ vài phút là mắt díp lại lờ đờ nhỉ.. Học như đọc một cuốn tiểu thuyết không có tình yêu....:D
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mọi khi thức khuya online ko sao, hôm nay thức khuya học bài, sao thấy buồn ngủ thế... sao học lại ko vui như chơi nhỉ, sao đọc truyện có thể thức đến sáng, sao cầm quyển sách học cứ vài phút là mắt díp lại lờ đờ nhỉ.. Học như đọc một cuốn tiểu thuyết không có tình yêu....:D
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sao làm cái gì cũng hỏng. Mệt quá. Cái cửa hàng này, điên không chịu được, tốn không biết bao nhiêu công sức. Lúc nào cũng lận đận như dở hơi, cuối cùng chẳng đâu vào đâu cả. Giá với chẳng cọc, cáu hết cả người. Cú đỉn thế chứ lại. Sửa sang quái gì chứ, trông lại vừa xấu vừa bẩn, lếch tha lếch thếch.
    Những ngày đen tối.

  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sao làm cái gì cũng hỏng. Mệt quá. Cái cửa hàng này, điên không chịu được, tốn không biết bao nhiêu công sức. Lúc nào cũng lận đận như dở hơi, cuối cùng chẳng đâu vào đâu cả. Giá với chẳng cọc, cáu hết cả người. Cú đỉn thế chứ lại. Sửa sang quái gì chứ, trông lại vừa xấu vừa bẩn, lếch tha lếch thếch.
    Những ngày đen tối.

  8. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại giở chứng tính toán sai rồi, lại dở hơi biết bơi rồi. Có khi lại mở màn bằng 1 con 5 như 4 kỳ trước cũng nên. Kỳ nào cũng 5 6 7 8 9 đủ cả... chán thật...
  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại giở chứng tính toán sai rồi, lại dở hơi biết bơi rồi. Có khi lại mở màn bằng 1 con 5 như 4 kỳ trước cũng nên. Kỳ nào cũng 5 6 7 8 9 đủ cả... chán thật...
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ngày nào sẽ là ngày gạt bỏ toàn bộ để suy nghĩ chín chắn hơn?
    Những lúc này muốn có ai ngồi cùng mà lại không muốn ai ngồi cùng.

Chia sẻ trang này