1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ngày nào sẽ là ngày gạt bỏ toàn bộ để suy nghĩ chín chắn hơn?
    Những lúc này muốn có ai ngồi cùng mà lại không muốn ai ngồi cùng.
  2. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội tìm chút bình yên cũng chẳng bình yên.Thế nhưng vẫn cứ thích xa Hà Nội . Thích bỏ xừ nhưng cứ xa để mà nhớ.
  3. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội tìm chút bình yên cũng chẳng bình yên.Thế nhưng vẫn cứ thích xa Hà Nội . Thích bỏ xừ nhưng cứ xa để mà nhớ.
  4. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    :) Bài thi thứ 2 : làm tốt hơn tưởng tượng và công sức bỏ ra. Nhưng mà không phải một mình mình như thế mà là môn này vốn dễ, ai làm cũng tốt... Chẹp, bây giờ thì chuẩn bị cho LSĐảng..
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    :) Bài thi thứ 2 : làm tốt hơn tưởng tượng và công sức bỏ ra. Nhưng mà không phải một mình mình như thế mà là môn này vốn dễ, ai làm cũng tốt... Chẹp, bây giờ thì chuẩn bị cho LSĐảng..
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Biết là không bao giờ đối xử tốt nhưng sao cứ phải đeo đuổi. Người với người rồi lại người với người.
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Biết là không bao giờ đối xử tốt nhưng sao cứ phải đeo đuổi. Người với người rồi lại người với người.
  8. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nó thương cho chính mình.Thấy mình tầm thường như bao con người khác. Nếu nó không như người khác chắc nó thành quaí đản trước mặt mọi người, điều nó không hề muốn.Bạn nó như đoán được nó nghĩ gì , chửi"con ngu này, ngẩng cao đầu mà sống , nhưng cũng phải nhìn xung quanh không vấp ngã vỡ mặt ra".Bạn cũng chỉ là bạn chẳng có thể là mình mà hiểu hết những gì mình nghĩ.
    Lại một lần nữa cái cảm gíac đó trở về với nó.Ngửi 1 muì hương, nghe 1 tiếng chuông chùa, cái lặng lẽ cổ kính của ngôi chùa......vắng lặng những làm cho nó cảm thấy chán nản sẽ tiêu tan.Nhưng cảm giác buồn , thất vọng cứ len trong lòng nó , nhẹ nhàng nhưng thẩm sâu như nỗi đau.Đến nỗi nó như không cất mình lên mà bước được.Nó thay mắt mình cay, thấy vạn vật vô tình.Con người , những người nó yêu thương thật sự cứ đang chạy theo những của cải , vật chất , tình yêu mù quang.....còn nó như bị bỏ rơi đơn độc , lẻ loi.Nó buồn , và nó phải tự giúp mình thoát ra mà không có ai cả.Và rồi nó nhìn nó , thấy mình cũng như con người nhốn nháo kia, chạy theo đam mê, tình yêu , lợi và danh.Trong khi đó...tiếng chuông chùa, khói trầm yên tĩnh cứ như xa vắng vọng về ...như gọi nó , như an ủi...sự an ủi trong những niềm tín ngưỡng vô thường......
  9. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nó thương cho chính mình.Thấy mình tầm thường như bao con người khác. Nếu nó không như người khác chắc nó thành quaí đản trước mặt mọi người, điều nó không hề muốn.Bạn nó như đoán được nó nghĩ gì , chửi"con ngu này, ngẩng cao đầu mà sống , nhưng cũng phải nhìn xung quanh không vấp ngã vỡ mặt ra".Bạn cũng chỉ là bạn chẳng có thể là mình mà hiểu hết những gì mình nghĩ.
    Lại một lần nữa cái cảm gíac đó trở về với nó.Ngửi 1 muì hương, nghe 1 tiếng chuông chùa, cái lặng lẽ cổ kính của ngôi chùa......vắng lặng những làm cho nó cảm thấy chán nản sẽ tiêu tan.Nhưng cảm giác buồn , thất vọng cứ len trong lòng nó , nhẹ nhàng nhưng thẩm sâu như nỗi đau.Đến nỗi nó như không cất mình lên mà bước được.Nó thay mắt mình cay, thấy vạn vật vô tình.Con người , những người nó yêu thương thật sự cứ đang chạy theo những của cải , vật chất , tình yêu mù quang.....còn nó như bị bỏ rơi đơn độc , lẻ loi.Nó buồn , và nó phải tự giúp mình thoát ra mà không có ai cả.Và rồi nó nhìn nó , thấy mình cũng như con người nhốn nháo kia, chạy theo đam mê, tình yêu , lợi và danh.Trong khi đó...tiếng chuông chùa, khói trầm yên tĩnh cứ như xa vắng vọng về ...như gọi nó , như an ủi...sự an ủi trong những niềm tín ngưỡng vô thường......
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại lấy nick khác rồi, nếu muồn người ta không biết bạn là ai thì tốt nhất nên thay cả cái dọng văn của bạn đi chứ không thì cái tên chỉ là bề ngoài thôi. Không khác được đâu. Nêu như tớ, tớ chỉ để cái nick này thôi, hồi xưa có dùng nick sansi chẳng qua vì dùng tạm của thằng bạn, chứ tớ có dùng nick khác để tránh mặt thế đâu nhỉ? hi hi hi, đùa thế chứ bạn đừng có bực tớ đấy nhé ... he he he

Chia sẻ trang này