1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay nghĩ tới nàng lại gặp nàng
    gặp thì chả nói được gì
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, à không, hôm qua chứ, Mình vừa đánh mất một thứ quan trọng. Có lẽ cả cuộc đời cũng không tìm lại được, đáng tiếc ! Nhưng mình sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Ngày mai sẽ là ngày tươi đẹp hơn ngày hôm qua !
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, à không, hôm qua chứ, Mình vừa đánh mất một thứ quan trọng. Có lẽ cả cuộc đời cũng không tìm lại được, đáng tiếc ! Nhưng mình sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Ngày mai sẽ là ngày tươi đẹp hơn ngày hôm qua !
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay vừa bị khủng bố, đứng như trời trồng giữa cơ quan. Người ta nói nhiều quá hoá khổ, không biết cái tính này có chừa được không. Khéo hy sinh sớm mất.
    Hôm nay vừa tác động được con cá to giết con cá nhỏ hơn, may mắn thì mình được thế chỗ con cá bị giết.
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay vừa bị khủng bố, đứng như trời trồng giữa cơ quan. Người ta nói nhiều quá hoá khổ, không biết cái tính này có chừa được không. Khéo hy sinh sớm mất.
    Hôm nay vừa tác động được con cá to giết con cá nhỏ hơn, may mắn thì mình được thế chỗ con cá bị giết.
  6. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong LSĐ, ko tốt quá, ko quá tệ, chỉ hơi tiếc là sao mình ko dám học tủ, có phải là thuộc kỹ hơn và sẽ làm bài tốt hơn không...:)
    cả ngày cho mình tự rảnh rang chơi bời, chưa học hành môn tiếp theo, mai học sau, tối đi xin xỏ được mẹ mua cho 3 cái áo màu hồng, thích quá... oh la la....:) Chỉ sợ sau này ko kiếm nổi tiền , lấy chồng rồi lo nhiều thứ, lại ko có mẹ cho tiền , hichic, ko hểiu lúc đấy khổ sở như thế nào,,, mà đúng là lòng tham vô đáy thật, bao nhiêu cũng thấy ko đủ, có cái này lại muốn thêm có cái kia, có cái kia rồi thì lại muốn thêm có cái khác nữa...:D Chẹp, tham lam, ôi tham lam quá đi mất ....
    Ra tết thi xong chẳng hiểu đã đi thực tập chưa, mình về trường Xuân Đỉnh, chẳng biết chỗ đấy các em ý ngoan ngoãn hiền lành ko hay là trêu giáo viên...:) may mình là con gái, con trai chắc mệt hơn... hic hic lạy trời lạy phật cho mình ko bị ca mê run chứ chưa dạy học cho ai nghiêm chỉnh từ đầu chí cuối ra thành một buổi học bao giờ, từ bé đến giờ... hơi lo.
    Được Aki_Yuki sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 18/12/2004
  7. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong LSĐ, ko tốt quá, ko quá tệ, chỉ hơi tiếc là sao mình ko dám học tủ, có phải là thuộc kỹ hơn và sẽ làm bài tốt hơn không...:)
    cả ngày cho mình tự rảnh rang chơi bời, chưa học hành môn tiếp theo, mai học sau, tối đi xin xỏ được mẹ mua cho 3 cái áo màu hồng, thích quá... oh la la....:) Chỉ sợ sau này ko kiếm nổi tiền , lấy chồng rồi lo nhiều thứ, lại ko có mẹ cho tiền , hichic, ko hểiu lúc đấy khổ sở như thế nào,,, mà đúng là lòng tham vô đáy thật, bao nhiêu cũng thấy ko đủ, có cái này lại muốn thêm có cái kia, có cái kia rồi thì lại muốn thêm có cái khác nữa...:D Chẹp, tham lam, ôi tham lam quá đi mất ....
    Ra tết thi xong chẳng hiểu đã đi thực tập chưa, mình về trường Xuân Đỉnh, chẳng biết chỗ đấy các em ý ngoan ngoãn hiền lành ko hay là trêu giáo viên...:) may mình là con gái, con trai chắc mệt hơn... hic hic lạy trời lạy phật cho mình ko bị ca mê run chứ chưa dạy học cho ai nghiêm chỉnh từ đầu chí cuối ra thành một buổi học bao giờ, từ bé đến giờ... hơi lo.
    Được Aki_Yuki sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 18/12/2004
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi, hôm nay lại có cảm giác này. Chán, không buồn làm gì hết. Nhưng công việc thì đang ngập đầu. Nhiều khi, chả muốn nghĩ gì cả. Muốn quay ngược lại thời gian. Hic, nhưng vẫn phải cố mà bước tiếp.
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi, hôm nay lại có cảm giác này. Chán, không buồn làm gì hết. Nhưng công việc thì đang ngập đầu. Nhiều khi, chả muốn nghĩ gì cả. Muốn quay ngược lại thời gian. Hic, nhưng vẫn phải cố mà bước tiếp.
  10. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    1 ngày học cái gì có ích,nghe 1 bản nhạc hay , cắm 1 bông hoa tươi, đi đến 1nơi lạ ,ăn 1 món ăn ngon, nói đôi điều tử tế.

Chia sẻ trang này