1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    hôm nay mình thấy vui , uh , ko hẳn là vui , mà là có 1 cái gì đó thực sự nhẹ nhõm . thực sự thấy hai đứa gần nhau hơn . mình đã ko định vào đây, thế nhưng , lại muốn lưu giữ 1 chút tình cảm này vào đây để 1 ngày nào đó có thể quay lại , nhìn khoảng thời gian đã qua. Vào hòm thư của H, hik, hình như cái bọn này nó bắt phải mua nên ko thể nào vào đc, giờ làm sao đây ? bao nhiêu thư ? mất hết,ghét quá ... phải kiểm tra lại mới đc. Hôm qua, 1 ngày ở nhà trọn vẹn , cặm cụi ngồi làm cái thiệp xời, sao mà nó đẹp thế? sắp 20 rồi còn gì, đó là ngày của mẹ H mà cũng là của mẹ mình , ko hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ về mẹ H mình lại nhớ về mẹ , lạ thật đấy . Huy sắp ra hn, thế là mình sẽ lại gửi quà vào đó, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần viết thư cho H mình lại có y nguyên cảm giác như bố và mẹ hồi trc. Hôm trc, mẹ nói về H , mình biết, mình hiểu, nhưng vẫn thấy buồn, dù sao thì cũng đã quyết định và vì thế, đành xin lỗi vậy .Chẳng hiểu sao , hôm trc mình khao khát muốn đc đứng trc biển, muốn ghê gớm, và thế là xách túi đi , đặt chân lên tàu, cảm giác những lần đi đưa tiễn lại ùa về, mình ghét sân ga thế ko biết, ghét ghê gớm . mọi cái vẫn thế, thời tiết đã dần chuyển sang đông rồi, H ko chịu đc lạnh , mình cũng thế, chẳng biết có chịu mặc ấm ko nữa. Thế là cuối cùng cũng lê đc xác ra đến biển, mọi mệt nhọc dường như tan biến, mình thấy nhớ Hoàng quá. nhớ da diết, bao giận hờn dường như ko còn quá quan trọng , đứng trc biển, điều duy nhất mình nhận đc ra rằng " dù sao thì mai cũng là một ngày mới " mình thích câu nói đó , 1 phần vì nội dung , 1 phần vì giọng điệu của câu nói có 1 cái gì đó rất hợp với cả hai . MÌnh đã sai rồi, đã sai rồi.suy nghĩ quá nhiều rồi lại dằn vặt , rồi lại trách móc, thế là tệ , tệ lắm biết ko ? Đêm đó, nhấc máy gọi H , thật khó để dẹp mọi thứ nói lời xin lỗi nhưng cuối cùng mình cũng nói đc, nghe giọng Hoàng buồn quá, mình ko muốn thế chút nào, thật ngạc nhiên vì Hoàng nói xin lỗi mình, lần đầu tiên nghe hoàng trực tiếp nói thế, chẳng biết lúc đó mình như thế nào nữa, nhưng mọi cảm giác dường như vỡ oà, thấy hai đứa gần nhau ghê gớm dù chỉ là qua giọng nói. Đêm qua, nhắn tin cho hoàng, cứ nghĩ là hoàng đã ngủ, thế là một mình ngồi nhắn tin 1 chiều, mình thích cái cảm giác đó yên bình và ấm áp. mình thích nhìn hoàng ngủ, trông trẻ con và giống bố lạ lùng, từ cái cách nghịch tay , đến ánh nhìn, mọi cái ....mình nói " ngày mai tỉnh dậy thế nào cũng nhận đc 1 đống tin nhắn , tha hồ mà đọc nhé , giá như ... đc 1 lần giống trc kia, khi tỉnh dậy cũng có 1 tin nhắn chưa đọc nhỉ?"2h30 , mệt quá lăn ra ngủ lúc nào ko biết, và dường như là mơ vậy , sáng tỉnh dậy nhận đc 1 tin nhắn từ đêm .... " đã sang ngày mới lâu rồi đấy "
    dù thế nào thì mai cũng là 1 ngày mới, và dù có thế nào thì mọi cái ngày hôm nay cũng sẽ phải tốt đẹp hơn ngày hôm qua, đúng ko ?
    hôm trc, ngồi học , thấy có con bé đang len , tự dưng nhớ lại năm 1 . cũng ngồi cặm cụi đan lát , hồi đấy buồn cuời thế, cứ sợ hoàng lạnh ko có khăn quàng cổ , mua mà ko chịu quàng, thế là phải đan để bắt hoàng phải quàng, cuối cùng thì 1 cái khăn xấu nhất thế giới màu xanh cũng ra đời , đã thế hồi đấy lại còn cố tình đan cho nó lỗi để hoàng ko nghĩ là đi mua, :D trẻ con thật , thế mà cũng đã qua, bây giờ cũng sắp hết 1 năm nữa rồi, mọi cái trôi qua nhanh quá, có những lúc tưởng chừng như ko thể vượt qua đc... lạ thật và dường như sau từng đó chuyện mọi cái lại càng kéo gần hoàng về mình hơn .
    Mai ....sẽ gặp Huy ,... và sẽ là 1 phần nơi đó , lạ thật .
    vừa ra ngoài, thấy số gold la 210. oài , ngộ thật đúng ngày đấy, phải đi ăn mừng thôi
    come as you are!
    ngày hôm nay vào mạng , lâu quá rồi ko trở lại đây, tự dưng nhận đc 1 cái tin , thấy hay hay , trc giờ ko ngờ laị như thế.
    sắp noen rồi,cầu mong mọi ng sẽ nhận đc những điều thật trong lành, và có 1 buổi tối noen ko một mình.
    Nhìn lướt qua, thấy vẫn còn những ng cũ, cũng nhiều ng mới quá rồi , ko biết có còn như trc ko nữa, chắc tại mình cũng thay đổi . một năm qua quá nhanh , nơi này là nơi bắt đầu của mình, và hi vọng ko phải là nơi kết thúc.
    to : thobongsoma: em vẫn khoẻ chứ ?
    to cunbong: em cho chị cảm giác về những chiếc áo dài thật là lạ . mẹ của anh ấy cũng là giáo viên đó, và có 1 điều chị chưa nói đó là chị luôn có cảm giác thật gần giữa hai bà mẹ . mẹ chị rất quí em và mong mọi điều tốt đẹp đến với em , chúc em giáng sinh vui vẻ,em gái

  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hmmm. Thế là "Bệnh nhân" đã quay trở lại Viện rồi đấy à? Chắc là vết thương cũ tái phát. Hôm nọ có người hỏi thăm đấy. Chúc Noel zui ze?.
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hmmm. Thế là "Bệnh nhân" đã quay trở lại Viện rồi đấy à? Chắc là vết thương cũ tái phát. Hôm nọ có người hỏi thăm đấy. Chúc Noel zui ze?.
  4. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    " xa nhau em mới hiểu rằng thương anh xiết bao..." Lâu lắm rồi mình mới nghe lại mưa Tháng Giêng của Hồng Nhung... Giờ này nghe bài này thấy hợp tâm trạng quá. Người ta bảo xa cách đôi khi làm cho những người yêu nhau thấy yêu nhau hơn, làm cho họ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình yêu, của cái mà họ có...Em nhớ anh quá. Mới chỉ xa chưa có một tuần, mà đã thấy nhớ nhiều đến thế... em chỉ sợ xa nhau lâu quá thì không chịu nổi. mà chắc là chẳng có gì không chịu nổi nhỉ, rồi cũng sẽ phải quen dần thôi chứ nhỉ. Mai thi rồi. mai anh lên Đà Lạt. người ta bảo Đà Lạt là xứ sở của tình yêu, nhưng mai anh lại đi một mình...:)
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    " xa nhau em mới hiểu rằng thương anh xiết bao..." Lâu lắm rồi mình mới nghe lại mưa Tháng Giêng của Hồng Nhung... Giờ này nghe bài này thấy hợp tâm trạng quá. Người ta bảo xa cách đôi khi làm cho những người yêu nhau thấy yêu nhau hơn, làm cho họ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình yêu, của cái mà họ có...Em nhớ anh quá. Mới chỉ xa chưa có một tuần, mà đã thấy nhớ nhiều đến thế... em chỉ sợ xa nhau lâu quá thì không chịu nổi. mà chắc là chẳng có gì không chịu nổi nhỉ, rồi cũng sẽ phải quen dần thôi chứ nhỉ. Mai thi rồi. mai anh lên Đà Lạt. người ta bảo Đà Lạt là xứ sở của tình yêu, nhưng mai anh lại đi một mình...:)
  6. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khi một cánh cửa đóng lại trước mặt mình , thì sẽ có một cánh cửa mở ra ở đâu đó.!
  7. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khi một cánh cửa đóng lại trước mặt mình , thì sẽ có một cánh cửa mở ra ở đâu đó.!
  8. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Được rAli sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 20/12/2004
  9. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Được rAli sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 20/12/2004
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn, một chút vui, cộng lại sẽ thành cái gì nhỉ ? Chả biết nữa, chắc là lại giống như trong toán học ấy, bằng 0 nhỉ, vậy là chả buồn, chả vui. Thế thì cuộc sống có ý nghĩa gì ?
    Ngày mai lại bắt đầu một ngày như mọi ngày.

Chia sẻ trang này