1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tự nhiên mình thấy nhớ U quá,thế là đã tròn một năm rồi đấy....
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Vẫn còn những mảnh lung linh
    Vương trong đáy mắt
    Một thời anh thổn thức
    Trong em....
    Có những chuyến tàu đi ngược màn đêm
    Trong gió, trong sương, trong mưa, trong nắng
    Chở nỗi đam mê trĩu nặng
    Băng về phía trước âm thầm
    Một ngày nắng lên
    Sân ga bình yên. Tàu anh cập bến
    Hạnh phúc đã về trong bước mệt
    Êm êm ...
    Định mệnh vô tình không giữ nổi con tim
    Tàu anh đi. Tàu anh đi mãi
    Ray tình yêu không có chiều trở lại
    Mãi là một hướng hút về xa ...
    Chặng đời anh đã có một sân ga
    Ngập tràn nắng ấm
    Một thời kỷ niệm
    Một thời lưu luyến
    Một ngày xưa ...

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Vẫn còn những mảnh lung linh
    Vương trong đáy mắt
    Một thời anh thổn thức
    Trong em....
    Có những chuyến tàu đi ngược màn đêm
    Trong gió, trong sương, trong mưa, trong nắng
    Chở nỗi đam mê trĩu nặng
    Băng về phía trước âm thầm
    Một ngày nắng lên
    Sân ga bình yên. Tàu anh cập bến
    Hạnh phúc đã về trong bước mệt
    Êm êm ...
    Định mệnh vô tình không giữ nổi con tim
    Tàu anh đi. Tàu anh đi mãi
    Ray tình yêu không có chiều trở lại
    Mãi là một hướng hút về xa ...
    Chặng đời anh đã có một sân ga
    Ngập tràn nắng ấm
    Một thời kỷ niệm
    Một thời lưu luyến
    Một ngày xưa ...

  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi mà kô bít tại sao..Vô lý thật..Chán nhiều thứ mà cũng kô hiểu tại sao lại thế....Buồn nhiều thứ mà kô thể nói ra bằng lời...Âm thầm chịu đựng mà kô bít mình còn có thể chịu được đến bao h...Vô nghĩa thế nhỉ???
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi mà kô bít tại sao..Vô lý thật..Chán nhiều thứ mà cũng kô hiểu tại sao lại thế....Buồn nhiều thứ mà kô thể nói ra bằng lời...Âm thầm chịu đựng mà kô bít mình còn có thể chịu được đến bao h...Vô nghĩa thế nhỉ???
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Post bài để khoe cái avarta mới. Kha kha.
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Post bài để khoe cái avarta mới. Kha kha.
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi hoãn lên hoãn xuống, cuối cùng cũng được bảo vệ tốt nghiệp rồi. Mà cũng **** thật. Ai lại đi bảo vệ vào cái ngày người ta hay than vãn "năm cùng tháng tận". Xét về duy tâm, ko đẹp ngày cho lắm.
    Đợt này kể cũng hay. Ngày cuối cùng của năm, kết thúc chuỗi dài đằng đẵng của sự nghiệp học hành. Và ngày đầu tiên của năm mới, sẽ bắt đầu một chặng đường mới trong cuộc đời của mình. Hehe. Tuần này, nhiều việc trọng đại đây.
    CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI HẠNH PHÚC

  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi hoãn lên hoãn xuống, cuối cùng cũng được bảo vệ tốt nghiệp rồi. Mà cũng **** thật. Ai lại đi bảo vệ vào cái ngày người ta hay than vãn "năm cùng tháng tận". Xét về duy tâm, ko đẹp ngày cho lắm.
    Đợt này kể cũng hay. Ngày cuối cùng của năm, kết thúc chuỗi dài đằng đẵng của sự nghiệp học hành. Và ngày đầu tiên của năm mới, sẽ bắt đầu một chặng đường mới trong cuộc đời của mình. Hehe. Tuần này, nhiều việc trọng đại đây.
    CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI HẠNH PHÚC

  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn Diệp tốt nghiệp thành công, năm mới lấy được chồng.

Chia sẻ trang này