1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn Diệp tốt nghiệp thành công, năm mới lấy được chồng.
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tuần này nhiều việc trọng đại phết đấy nhỉ
    Chúc cho mọi sự như ý.
    Hehe, tự dưng mình cũng thấy sốt ruột
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tuần này nhiều việc trọng đại phết đấy nhỉ
    Chúc cho mọi sự như ý.
    Hehe, tự dưng mình cũng thấy sốt ruột
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lạnh kinh. Cửa hàng đông khách hẳn lên. Heheh, nhưng chủ yếu vẫn là khách quen mua nhiều. Cuối năm, nhiều tiệc, nhiều event, mua sắm cho nhiều vào. Mấy cái tưởng mang đi bán thanh lý, thế mà trưng ra lại bán được.
    Anh sweet ơi, chỗ em sửa xong rồi, lúc nào anh rảnh qua xem nhé. Heheh nhưng mà chẳng zống như cái bản anh vẽ đâu. Nhưng mà cũng đẹp fết heheh.
    Chị thobong nữa, tối về em sẽ gọi lại cho chị vậy. Hôm nào rét rét đi ăn kem nhé, chị nt cho chị tuyetlanh đi, em lại mất số của chị tuyetlanh rồi chán thế. Mà hôm nay lại nắng lên rồi.

  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lạnh kinh. Cửa hàng đông khách hẳn lên. Heheh, nhưng chủ yếu vẫn là khách quen mua nhiều. Cuối năm, nhiều tiệc, nhiều event, mua sắm cho nhiều vào. Mấy cái tưởng mang đi bán thanh lý, thế mà trưng ra lại bán được.
    Anh sweet ơi, chỗ em sửa xong rồi, lúc nào anh rảnh qua xem nhé. Heheh nhưng mà chẳng zống như cái bản anh vẽ đâu. Nhưng mà cũng đẹp fết heheh.
    Chị thobong nữa, tối về em sẽ gọi lại cho chị vậy. Hôm nào rét rét đi ăn kem nhé, chị nt cho chị tuyetlanh đi, em lại mất số của chị tuyetlanh rồi chán thế. Mà hôm nay lại nắng lên rồi.

  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Thế à, cái CH chỗ em sửa đúng vào lúc anh bận kinh lên được. Cái pc ấy chỉ vẽ nhoắng một cái nên chẳng ra cái gì, thế mà em còn khen đẹp. He he. Lúc nào sửa lại anh đền cho cái khác vậy. Lúc nào qua cửa hàng anh chơi. Mà hôm nọ cô chú đi đâu mà qua cửa hàng anh muộn thế? Loanh quanh chắc ra ngồi vườn hồng hả? Cẩn thận không mấy chú bộ đội ở đấy bắt đấy.
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Thế à, cái CH chỗ em sửa đúng vào lúc anh bận kinh lên được. Cái pc ấy chỉ vẽ nhoắng một cái nên chẳng ra cái gì, thế mà em còn khen đẹp. He he. Lúc nào sửa lại anh đền cho cái khác vậy. Lúc nào qua cửa hàng anh chơi. Mà hôm nọ cô chú đi đâu mà qua cửa hàng anh muộn thế? Loanh quanh chắc ra ngồi vườn hồng hả? Cẩn thận không mấy chú bộ đội ở đấy bắt đấy.
  8. khohan

    khohan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Oài, thấm thoắt đã ba năm mình đã làm việc tại đây. Những ngày đầu vào đây, nhớ lại cũng thật là may mắn mình chẳng phải giỏi giang gì, chẳng phải nhờ cậy thế mà lại chui vào được một chỗ toàn CCCC bạn bè gặp đứa nào cũng hỏi. Hà hà ô hô ai tai.... Ra trường, sức ép phải kiếm được việc làm đè nặng gì thì cũng phải làm gương chứ.!?
    Bây giờ, "ước gì cho thời gian trở lại" mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, đến nỗi không phải vất vả đi theo con đường mình đã quyết tâm chọn ngay từ ngày còn trên ghế... Sức ép... sức ép... Ngày ngồi chơi.. tối cày mệt nghỉ đầu óc lúc nào cũng căng lên. Giá mà mình vứt được hai từ này ra khỏi đầu nhỉ.
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống. Có lẽ hâm rồi......
    Từ lâu tôi muốn đi thật xa
    Về quê, cưỡi trâu, nuôi vịt chăn gà​
  9. khohan

    khohan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Oài, thấm thoắt đã ba năm mình đã làm việc tại đây. Những ngày đầu vào đây, nhớ lại cũng thật là may mắn mình chẳng phải giỏi giang gì, chẳng phải nhờ cậy thế mà lại chui vào được một chỗ toàn CCCC bạn bè gặp đứa nào cũng hỏi. Hà hà ô hô ai tai.... Ra trường, sức ép phải kiếm được việc làm đè nặng gì thì cũng phải làm gương chứ.!?
    Bây giờ, "ước gì cho thời gian trở lại" mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, đến nỗi không phải vất vả đi theo con đường mình đã quyết tâm chọn ngay từ ngày còn trên ghế... Sức ép... sức ép... Ngày ngồi chơi.. tối cày mệt nghỉ đầu óc lúc nào cũng căng lên. Giá mà mình vứt được hai từ này ra khỏi đầu nhỉ.
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống. Có lẽ hâm rồi......
    Từ lâu tôi muốn đi thật xa
    Về quê, cưỡi trâu, nuôi vịt chăn gà​
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ờ hôm nay thi Tin choè thế không biết nữa. Thi cái của nợ zì Pascal, thế mà lại thi vào cái chỗ thầy không dạy. Cú đỉn thế nữa.
    Gửi anh Ixx: heheh tks anyway.
    Anh sweet: vâng tý nữa em sắp qua chỗ anh giờ đấy, tiện thể ăn Tất niên luôn anh nhở heheh...
    Trưa nay cửa hàng tổ chức ăn lẩu tất niên, chít sờ được đi ăn trực sướng nhá há há

Chia sẻ trang này