1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ờ hôm nay thi Tin choè thế không biết nữa. Thi cái của nợ zì Pascal, thế mà lại thi vào cái chỗ thầy không dạy. Cú đỉn thế nữa.
    Gửi anh Ixx: heheh tks anyway.
    Anh sweet: vâng tý nữa em sắp qua chỗ anh giờ đấy, tiện thể ăn Tất niên luôn anh nhở heheh...
    Trưa nay cửa hàng tổ chức ăn lẩu tất niên, chít sờ được đi ăn trực sướng nhá há há

  2. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mình như là hâm ấy ... trời rét mà cứ HN - TB - HP ... rét sun... hik tê tái cõi lòng ...
    Chả bít có ai thương không ... chả bít có nên cơm cháo gì không mà cứ tự hành hạ bản thân mình thía không bít ... hâm thế không biết ... không biết cái gì ... chả biết cái gì ...
  3. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mình như là hâm ấy ... trời rét mà cứ HN - TB - HP ... rét sun... hik tê tái cõi lòng ...
    Chả bít có ai thương không ... chả bít có nên cơm cháo gì không mà cứ tự hành hạ bản thân mình thía không bít ... hâm thế không biết ... không biết cái gì ... chả biết cái gì ...
  4. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Khóc không phải là một giải pháp hay và hữu hiệu để giải quyết vấn đề lúc nó khó khăn,lúc này ngoài việc giải toả cảm xúc bản thân bị dồn nén ra thì khóc chỉ là ăn vạ người khác mà thôi....không gì để biện minh cho mình cả... Cuộc sống thật là mệt mỏi, nếu bạn sống không có hi vọng thì bạn đừng nên sống thì hơn. nhưng nếu bạn kỳ vọng quá nhiều, ảo tưởng quá nhiều vào điều mà mình sắp đạt được nhưng lại chẳng làm gì cho điều đó, để cho đạt được 2 chữ thành công thì tất cả chỉ là vô nghĩa....
    chà viết lăng nhăng cái gì đây này cho đỡ chán một chút, cơ nhưng mà chán quá đi mất, thật đấy...:D Thôi thì cố lên nhé Aki ơi....
    hôm nay hết năm 2004 rồi, cầu mong kéo đi hết bao nhiêu phiền muộn, xui xẻo và mệt mỏi trong con người mình, để mình có thể thoải mái nhẹ nhàng mà tiếp tục vững bước chứ nhỉ. chà, mệt thật, quá mệt....
    xì ra một hồi thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn chưa?!?!?!
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Khóc không phải là một giải pháp hay và hữu hiệu để giải quyết vấn đề lúc nó khó khăn,lúc này ngoài việc giải toả cảm xúc bản thân bị dồn nén ra thì khóc chỉ là ăn vạ người khác mà thôi....không gì để biện minh cho mình cả... Cuộc sống thật là mệt mỏi, nếu bạn sống không có hi vọng thì bạn đừng nên sống thì hơn. nhưng nếu bạn kỳ vọng quá nhiều, ảo tưởng quá nhiều vào điều mà mình sắp đạt được nhưng lại chẳng làm gì cho điều đó, để cho đạt được 2 chữ thành công thì tất cả chỉ là vô nghĩa....
    chà viết lăng nhăng cái gì đây này cho đỡ chán một chút, cơ nhưng mà chán quá đi mất, thật đấy...:D Thôi thì cố lên nhé Aki ơi....
    hôm nay hết năm 2004 rồi, cầu mong kéo đi hết bao nhiêu phiền muộn, xui xẻo và mệt mỏi trong con người mình, để mình có thể thoải mái nhẹ nhàng mà tiếp tục vững bước chứ nhỉ. chà, mệt thật, quá mệt....
    xì ra một hồi thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn chưa?!?!?!
  6. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Bụi bay vào mắt mình hay sao vậy, tự dưng mắt cay xè .Dường như ta lại vừa mất đi một cái gì đó, khó khăn lắm mới có thể có nó ...
    Mình hiểu để khi khác có nghĩa là không bao giờ ...
    mà thôi chả viết nữa, tự hiểu thôi ...
    It''s hard to say ...
    Vớ vẩn quá ... sang năm tớ sẽ là một người khác .tớ fải thay đổi thôi .
  7. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Bụi bay vào mắt mình hay sao vậy, tự dưng mắt cay xè .Dường như ta lại vừa mất đi một cái gì đó, khó khăn lắm mới có thể có nó ...
    Mình hiểu để khi khác có nghĩa là không bao giờ ...
    mà thôi chả viết nữa, tự hiểu thôi ...
    It''s hard to say ...
    Vớ vẩn quá ... sang năm tớ sẽ là một người khác .tớ fải thay đổi thôi .
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Yeahhhhhh. Vui lên đê. Sắp bước sang năm mới rồi. Hello 2005.
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Yeahhhhhh. Vui lên đê. Sắp bước sang năm mới rồi. Hello 2005.
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Ông anh vui ve? lên na?o
    nhi?n ông anh sâ?u tha?m ra ngô?i ơ? bơ? hô? ma? bắn pháo hoa một mi?nh ma? thương quá, thôi, ngu? một giấc ta lại yêu đơ?i.
    Chúc anh va? mọi ngươ?i năm mới luôn vui ve?

Chia sẻ trang này