1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay bị gọi đi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự. Híc, phòng khám tuyển nói thừa tiêu chuẩn đi bộ đội.
    Đành phải dúi tiền cho mấy vị cán bộ cao cả mới được ghi là không đủ tiêu chuẩn. Cuộc sống ... ôi!
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bất chợt nhìn thấy hoa loa kèn ngay bên cạnh mình. là Loa kèn _ tháng tư, ko phải là hoa loa kèn thật mà chỉ là một cái nick gợi nhớ đến những bông hoa, chính vì thế làm mình lại thấy nhớ nhớ lắm cái mùi lạ lạ mát mát dễ chịu của hoa loa kèn tháng tư... Yêu quá đi mất những bông hoa trắng tinh khiết- nó gợi cho mình nghĩ đến vẻ đẹp của một thiếu nữ trong trắng và ngây thơ...:)
    Bây giờ là tháng 11 rồi, còn 5 tháng nữa là đến tháng 4, còn 5 tháng nữa mình lại được nhìn hoa loa kèn ngợp đường phố HN...:) Bây giờ ra hàng hoa đảm bảo cũng vẫn thấy nó, nhưng những bông hoa loa kèn trái mùa, được trồng ở Đà Lạt,v ừa to, vừa đẹp, lại vừa muốt nữa, nhìn trắng kỳ lạ, ko một tì vết, lại ko làm cho mình thích bằng những bông hoa loa kèn còi còi và rẻ tiền hơn, chỉ có vào tháng 4 thôi...:) Vì ko có nhiều tiền để mua, cáo không với được chùm nho thì chê nho xanh hay là vì ko thích thật?:) Có lẽ vì ko thích thật, chẳng thích đồ trái mùa .., ko thích hoa trái mùa ...
    10 ngày nữa sinh nhật bạn thân, vẫn chưa nghĩ ra sẽ đem đến cho mày điều thú vị gì đây...:)
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 04/11/2004
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bất chợt nhìn thấy hoa loa kèn ngay bên cạnh mình. là Loa kèn _ tháng tư, ko phải là hoa loa kèn thật mà chỉ là một cái nick gợi nhớ đến những bông hoa, chính vì thế làm mình lại thấy nhớ nhớ lắm cái mùi lạ lạ mát mát dễ chịu của hoa loa kèn tháng tư... Yêu quá đi mất những bông hoa trắng tinh khiết- nó gợi cho mình nghĩ đến vẻ đẹp của một thiếu nữ trong trắng và ngây thơ...:)
    Bây giờ là tháng 11 rồi, còn 5 tháng nữa là đến tháng 4, còn 5 tháng nữa mình lại được nhìn hoa loa kèn ngợp đường phố HN...:) Bây giờ ra hàng hoa đảm bảo cũng vẫn thấy nó, nhưng những bông hoa loa kèn trái mùa, được trồng ở Đà Lạt,v ừa to, vừa đẹp, lại vừa muốt nữa, nhìn trắng kỳ lạ, ko một tì vết, lại ko làm cho mình thích bằng những bông hoa loa kèn còi còi và rẻ tiền hơn, chỉ có vào tháng 4 thôi...:) Vì ko có nhiều tiền để mua, cáo không với được chùm nho thì chê nho xanh hay là vì ko thích thật?:) Có lẽ vì ko thích thật, chẳng thích đồ trái mùa .., ko thích hoa trái mùa ...
    10 ngày nữa sinh nhật bạn thân, vẫn chưa nghĩ ra sẽ đem đến cho mày điều thú vị gì đây...:)
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 04/11/2004
  4. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hik Bush thắng... mình cổ vũ cho Kerry mãi. 2 đêm liền rồi nghỉ cả làm để ở nhà xem các cuộc tranh luận và bầu cử.. hik hik từ lúc bít kết quả đến h chả mún xem TV nữa.. Chán quá..nhìn thấy nụ cười của bác Kerry mà cứ thấy thương thương bác ý...
    "Tôi đã gọi điện chúc mừng ông Bush. Chúng tôi đã nói về nguy cơ của sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ và sự cần thiết để đoàn kết lại, tìm ra tiếng nói chung và hợp tác. Hôm nay tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu quá trình hàn gắn. Tôi đã dành hai năm đi khắp nước Mỹ và hiểu nhiều về các bạn. Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn các bạn. Tôi đã hiểu những mong muốn và hy vọng của các bạn và giờ đó cũng là một phần của tôi. Tôi sẽ không ngừng đấu tranh vì các bạn"
  5. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hik Bush thắng... mình cổ vũ cho Kerry mãi. 2 đêm liền rồi nghỉ cả làm để ở nhà xem các cuộc tranh luận và bầu cử.. hik hik từ lúc bít kết quả đến h chả mún xem TV nữa.. Chán quá..nhìn thấy nụ cười của bác Kerry mà cứ thấy thương thương bác ý...
    "Tôi đã gọi điện chúc mừng ông Bush. Chúng tôi đã nói về nguy cơ của sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ và sự cần thiết để đoàn kết lại, tìm ra tiếng nói chung và hợp tác. Hôm nay tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu quá trình hàn gắn. Tôi đã dành hai năm đi khắp nước Mỹ và hiểu nhiều về các bạn. Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn các bạn. Tôi đã hiểu những mong muốn và hy vọng của các bạn và giờ đó cũng là một phần của tôi. Tôi sẽ không ngừng đấu tranh vì các bạn"
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Một mình bước trên con đường đã từng đi với một người...Kô hiểu sao nước mắt lại chảy tràn trên mặt...Cố ngăn lại nhưng chỉ được một lúc rồi kô thể kìm nén được nữa.....Cứ đi qua những con đường đó lòng mình lại se lại...lại có một cảm giác rất lạ lùng..CHợt thấy hối tiếc những tháng ngày đã qua sao kô biết trân trọng yêu quí, cứ để trôi qua một cách lãng phí.....nhìn ra phía hồ..chợt cười một mình...Đã bao lần cùng anh lượn qua nơi này...Vậy mà vẫn thấy thèm, vẫn thấy muốn đi qua....Chiều nay...em lại đi ...tìm về những gì đã có....lòng lại man mác...Nhớ lắm anh biết kô....Giờ này...kô hiểu anh đang làm gì..Đã có lần anh nói với em..những người thích nhìn ánh đèn như em thường sẽ rất khổ vì phải chạy theo những cái kô thể có...em biết..nhưng mà..anh bây h giống như những vì sao đó...xa lắm...Em vẫn sẽ chờ..chờ một ngày nào đó anh về bên em..dù biết còn lâu lắm..rất lâu...cả hai chúng ta đang chờ đợi và đang cố gắng làm những điều tốt nhất và em mong rằng nó sẽ có một kết quả thật mĩ mãn.....Em lại lang thang một mình..nhớ anh và em lại khóc... khóc thật nhiều..Cho dù anh đã nói: nếu có khóc thì hãy khóc vì hp chứ đừng khóc vì buồn....có thể...em đang khóc những giọt nước mắt từ trái tim em dành cho anh...
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Một mình bước trên con đường đã từng đi với một người...Kô hiểu sao nước mắt lại chảy tràn trên mặt...Cố ngăn lại nhưng chỉ được một lúc rồi kô thể kìm nén được nữa.....Cứ đi qua những con đường đó lòng mình lại se lại...lại có một cảm giác rất lạ lùng..CHợt thấy hối tiếc những tháng ngày đã qua sao kô biết trân trọng yêu quí, cứ để trôi qua một cách lãng phí.....nhìn ra phía hồ..chợt cười một mình...Đã bao lần cùng anh lượn qua nơi này...Vậy mà vẫn thấy thèm, vẫn thấy muốn đi qua....Chiều nay...em lại đi ...tìm về những gì đã có....lòng lại man mác...Nhớ lắm anh biết kô....Giờ này...kô hiểu anh đang làm gì..Đã có lần anh nói với em..những người thích nhìn ánh đèn như em thường sẽ rất khổ vì phải chạy theo những cái kô thể có...em biết..nhưng mà..anh bây h giống như những vì sao đó...xa lắm...Em vẫn sẽ chờ..chờ một ngày nào đó anh về bên em..dù biết còn lâu lắm..rất lâu...cả hai chúng ta đang chờ đợi và đang cố gắng làm những điều tốt nhất và em mong rằng nó sẽ có một kết quả thật mĩ mãn.....Em lại lang thang một mình..nhớ anh và em lại khóc... khóc thật nhiều..Cho dù anh đã nói: nếu có khóc thì hãy khóc vì hp chứ đừng khóc vì buồn....có thể...em đang khóc những giọt nước mắt từ trái tim em dành cho anh...
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bây zờ mới vào được đây để mà đọc bài của mọi người. ĐỌc bài bạn cunbong thì nhớ là hồi trước nhà mình có tờ lịch mấy thằng người tý hon trên những bông hoa loa kèn trắng tinh, đẹp kinh khủng. Xong lại đọc bài chị tuyetlanh thì thấy đau khổ quá vì bác Kerry đã thua rồi thế mới đau chứ. Dù sao thì mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Forget it.
    Không hiểu là đang vui hay là đang chán nữa. Ở đây mọi thứ đều rất okie. Ai cũng quý mình lắm. Nhớ thằng Míp, mấy ngày nay chả gặp nó, chỉ được nói điện thoại.
    Mấy hôm trước, Linh hỏi mình dạo này làm sao thế, sao dạo này lạnh lùng thế, cảm giác như cái máy. Chán quá, kể lể với ông bạn. Ông ấy bảo mình lúc nào chả thế. Chỉ có điều bây zờ người khác mới nhận ra mà thôi.
    Quá tệ.

  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bây zờ mới vào được đây để mà đọc bài của mọi người. ĐỌc bài bạn cunbong thì nhớ là hồi trước nhà mình có tờ lịch mấy thằng người tý hon trên những bông hoa loa kèn trắng tinh, đẹp kinh khủng. Xong lại đọc bài chị tuyetlanh thì thấy đau khổ quá vì bác Kerry đã thua rồi thế mới đau chứ. Dù sao thì mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Forget it.
    Không hiểu là đang vui hay là đang chán nữa. Ở đây mọi thứ đều rất okie. Ai cũng quý mình lắm. Nhớ thằng Míp, mấy ngày nay chả gặp nó, chỉ được nói điện thoại.
    Mấy hôm trước, Linh hỏi mình dạo này làm sao thế, sao dạo này lạnh lùng thế, cảm giác như cái máy. Chán quá, kể lể với ông bạn. Ông ấy bảo mình lúc nào chả thế. Chỉ có điều bây zờ người khác mới nhận ra mà thôi.
    Quá tệ.

  10. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Số mình không phải số may mắn , thấy đường đời gập ghềnh quá , nhiều lúc điên tiết , muốn đập phá , thằng bạn rủ rê vào đây ,viết cho mình , tâm sự một chút , hì

Chia sẻ trang này