1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến lớp ngủ rõ sướng, lại được ăn cả bỏng ngô. NHưng mà môn marketing dạy chán quá lung tung hết cả lên chẳng giống như trong sách gì cả. Ơ nhưng mà hình như là thầy dạy sai hay sao í toàn những cái cổ lỗ sĩ của nợ zì, ghét thế chứ lại.
    Bọn nó rủ đi đền Sóc chơi, nhưng mà chẳng thích lắm. Nhưng mà chưa đi đến đấy bao giờ. NHưng mà chúng nó lại đi vào ngày CN, mà CN thì chả bao zờ rảnh cả.
    KHông fải làm mấy cái ảnh xấu điên xấu dại nữa sướng hết cả người. Ảnh zì mà nhìn đã thấy ghét lại còn hạn chế kích thước, lại những cái quy định của nợ zì trang trọng à, ghét thế chứ lại. Bây zờ thì ngon rồi.
    Hết cả son. NGhĩ đi lấy, lại fải tính tiền mệt quá. Hôm nay fải đòi nợ. Nhưng mà nó vẫn chưa trả. Có vài chục k thôi mà lèo nhèo mãi không trả, mình đòi lắm lại thành bẩn tính. Ghét thế chứ lại. Khừ khừ...

  2. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    [

    Tặng bạn hai câu mà ngày xưa ai đó đã viết trong nhật ký của Linus cho dù nó là 10 năm qua và không còn quyển sổ đó nữa...
    "Sống trong bể ngọc kim cương
    Không bằng sống giữa tình thương bạn bè."​
    Chúc bạn và đồng chí của bạn vui vẻ, hạnh phúc. Thêm một lời chúc mừng đến gia đình bạn trong dịp năm mới này nhé.[/blue]
    [/quote]
    Chúc nhiều thế .Nhưng tớ nhận hết vì đó là những gì từ cậu.Dù lời nói gió bay.Bọn tớ vẫn rất hạnh phúc như cậu chúc. Cảm ơn Linus nhiều nhiều .
  3. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    [

    Tặng bạn hai câu mà ngày xưa ai đó đã viết trong nhật ký của Linus cho dù nó là 10 năm qua và không còn quyển sổ đó nữa...
    "Sống trong bể ngọc kim cương
    Không bằng sống giữa tình thương bạn bè."​
    Chúc bạn và đồng chí của bạn vui vẻ, hạnh phúc. Thêm một lời chúc mừng đến gia đình bạn trong dịp năm mới này nhé.[/blue]
    [/quote]
    Chúc nhiều thế .Nhưng tớ nhận hết vì đó là những gì từ cậu.Dù lời nói gió bay.Bọn tớ vẫn rất hạnh phúc như cậu chúc. Cảm ơn Linus nhiều nhiều .
  4. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến của tớ, ai đó đã viết cho bạn 2 câu đó mà ngày xưa tớ biết là bạn muốn họ viết nhiều hơn nhưng họ đã không viết. Thời gian qua cũng nhiều cái còn cái mất , viết dài hơn liệu theo thời gian có đánh rơi mất không.?Còn "quan tâm theo thói quen" , tớ cũng mong rằng bạn không nhớ 2 câu đó cũng vì thói quen, và vì bạn thông minh và nhớ lâu.
    Ngày trước có một người học cùng tớ lớp chuyên Pháp, cũng ghi cho tớ 1 câu lại bằng tiếng Anh"Can''t stop loving you".Ngày đó,cả người ấy và tớ đều không biết tiếng Anh .Thế nên người đó dịch nó cũng theo kiểu dân chuyên học Pháp tập tành dịch tiếng Anh.Đại khái là "bạn hãy không ngừng yêu thương người khác".Cái" người khác "này là bạn bè , gia đình và những người xung quanh.Người bạn đó của tớ là người của đám đông, của quần chúng và bạn ấy không biết thói quen quan tâm tớ ảnh hưởng từ chính bạn đó.
    Cho đến tận bây giờ tớ vẫn nghĩ "Tình thương" trong hai câu ai đó viết cho bạn và " yêu thương" tớ nhận được từ người đó cũng đều nằm trong phạm trù vĩnh viễn của TÌNH BẠN.Và có lẽ đó là cái tớ cần nhất trong cuộc sống này.
    Ngày ấy tớ có nghe 1 bạn bảo sẽ đợi đến khi chúng mình 25 tuổi thì sẽ họp lớp , gặp nhau.Lúc ấy có ngưòi yêu , có chồng, có vợ rồi...yên ấm công việc rồi nhắc chuyện cũ vui lắm.Nhưng giờ 25 tuổi mới thấy cái quan niệm "yên ấm , hạnh phúc, người lớn" nó cứ đi ngang qua.
    Tết này bọn tớ sẽ gặp nhau.Còn cái ghế trống đợi bạn thân mến vào ngồi đấy.Chúc vui!
  5. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến của tớ, ai đó đã viết cho bạn 2 câu đó mà ngày xưa tớ biết là bạn muốn họ viết nhiều hơn nhưng họ đã không viết. Thời gian qua cũng nhiều cái còn cái mất , viết dài hơn liệu theo thời gian có đánh rơi mất không.?Còn "quan tâm theo thói quen" , tớ cũng mong rằng bạn không nhớ 2 câu đó cũng vì thói quen, và vì bạn thông minh và nhớ lâu.
    Ngày trước có một người học cùng tớ lớp chuyên Pháp, cũng ghi cho tớ 1 câu lại bằng tiếng Anh"Can''t stop loving you".Ngày đó,cả người ấy và tớ đều không biết tiếng Anh .Thế nên người đó dịch nó cũng theo kiểu dân chuyên học Pháp tập tành dịch tiếng Anh.Đại khái là "bạn hãy không ngừng yêu thương người khác".Cái" người khác "này là bạn bè , gia đình và những người xung quanh.Người bạn đó của tớ là người của đám đông, của quần chúng và bạn ấy không biết thói quen quan tâm tớ ảnh hưởng từ chính bạn đó.
    Cho đến tận bây giờ tớ vẫn nghĩ "Tình thương" trong hai câu ai đó viết cho bạn và " yêu thương" tớ nhận được từ người đó cũng đều nằm trong phạm trù vĩnh viễn của TÌNH BẠN.Và có lẽ đó là cái tớ cần nhất trong cuộc sống này.
    Ngày ấy tớ có nghe 1 bạn bảo sẽ đợi đến khi chúng mình 25 tuổi thì sẽ họp lớp , gặp nhau.Lúc ấy có ngưòi yêu , có chồng, có vợ rồi...yên ấm công việc rồi nhắc chuyện cũ vui lắm.Nhưng giờ 25 tuổi mới thấy cái quan niệm "yên ấm , hạnh phúc, người lớn" nó cứ đi ngang qua.
    Tết này bọn tớ sẽ gặp nhau.Còn cái ghế trống đợi bạn thân mến vào ngồi đấy.Chúc vui!
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ai đó chụp hộ tớ cái ảnh của đại ca tớ cái nhỉ? Cao ráo đẹp trai mỗi tội nói lắp, thế mới đau đời chứ, không hiểu dạo này mặt đại ca thế nào rồi. Hồi xưa chơi với mấy đứa mà quen gọi con nọ thằng kia vui dã man con ngan. Năm kia thì con Hằng nó lấy chồng rồi. Nhóm Lê Hiền, Phương, Tuyết và Hà thì thêm Hà Bá lấy chồng. Hôm nọ nhìn thấy thằng Vinh cá vàng đi bê tráp mà đau hết cả ruột. Con gái Quang sọt thì lớn lắm rồi... Nhanh quá nhỉ? Năm nay tớ không về nên cậu để trống cái ghế đó cho tớ. Nhớ nhất thằng Minh bờm, không hiểu giờ nó còn ngố như hồi đấy nữa không.
    Cho tớ gửi lời hỏi thăm đại ca Tuấn Minh đẹp trai của cậu. Nếu nó rảnh nhắn nó vào đây hoặc gặp tớ trên YM nhé.

  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ai đó chụp hộ tớ cái ảnh của đại ca tớ cái nhỉ? Cao ráo đẹp trai mỗi tội nói lắp, thế mới đau đời chứ, không hiểu dạo này mặt đại ca thế nào rồi. Hồi xưa chơi với mấy đứa mà quen gọi con nọ thằng kia vui dã man con ngan. Năm kia thì con Hằng nó lấy chồng rồi. Nhóm Lê Hiền, Phương, Tuyết và Hà thì thêm Hà Bá lấy chồng. Hôm nọ nhìn thấy thằng Vinh cá vàng đi bê tráp mà đau hết cả ruột. Con gái Quang sọt thì lớn lắm rồi... Nhanh quá nhỉ? Năm nay tớ không về nên cậu để trống cái ghế đó cho tớ. Nhớ nhất thằng Minh bờm, không hiểu giờ nó còn ngố như hồi đấy nữa không.
    Cho tớ gửi lời hỏi thăm đại ca Tuấn Minh đẹp trai của cậu. Nếu nó rảnh nhắn nó vào đây hoặc gặp tớ trên YM nhé.

  8. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ô.....la...la...
    Cậu vẫn không bỏ được cái tính gán ghép linh tinh và vô lối.
    Bạn Tuấn Minh thú thực rất cao ráo đẹp trai, răng trắng lấp loá rất dễ làm cho con gái đau tim..May mà tớ thoát....phù
    1_Chỉ tiêu yêu đương của tớ là đẹp trai loại ngay từ vòng đầu.Bạn biết chỉ tiêu kén chọn của tớ rồi còn đoán mò thế.Cảnh cáo lần 1
    2_Bạn Minh có người yêu rồi.Tớ đang góp tiền đi ăn cưới bạn ý.Người yêu bạn ý xinh không kém vợ cậu đâu ....he.... he.....
    3_Còn đồng chí của tớ thì không đẹp trai ngời ngời, cũng không thông minh tài giỏi, cũng không đào hoa nhiều bạn gái yêu bạn gái thích như các cậu.Đồng chí của tớ xấu thôi nhưng được cái hiền lành , chất phác...
  9. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ô.....la...la...
    Cậu vẫn không bỏ được cái tính gán ghép linh tinh và vô lối.
    Bạn Tuấn Minh thú thực rất cao ráo đẹp trai, răng trắng lấp loá rất dễ làm cho con gái đau tim..May mà tớ thoát....phù
    1_Chỉ tiêu yêu đương của tớ là đẹp trai loại ngay từ vòng đầu.Bạn biết chỉ tiêu kén chọn của tớ rồi còn đoán mò thế.Cảnh cáo lần 1
    2_Bạn Minh có người yêu rồi.Tớ đang góp tiền đi ăn cưới bạn ý.Người yêu bạn ý xinh không kém vợ cậu đâu ....he.... he.....
    3_Còn đồng chí của tớ thì không đẹp trai ngời ngời, cũng không thông minh tài giỏi, cũng không đào hoa nhiều bạn gái yêu bạn gái thích như các cậu.Đồng chí của tớ xấu thôi nhưng được cái hiền lành , chất phác...
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết hôm nay có xong được bảng câu hỏi không. Mệt quá. Cái fần mở đầu chẳng biết làm như thế nào nữa.
    Mấy hôm nay sao mà khó chịu thế không biết nữa. Người cứ đơ đơ.

Chia sẻ trang này