1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết hôm nay có xong được bảng câu hỏi không. Mệt quá. Cái fần mở đầu chẳng biết làm như thế nào nữa.
    Mấy hôm nay sao mà khó chịu thế không biết nữa. Người cứ đơ đơ.

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Với người không yêu
    Anh có biết mình là kẻ vô tâm
    Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
    Em từ chối nên ta thành xa lạ
    Gặp trên đường sao lại phải quay đi
    Em chỉ mong còn lại được chút gì
    Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy
    Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy
    Để tàu anh phải tìm đến ga sau
    Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu
    mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân chất
    Nên không dám tin lời anh là thật
    Lo sợ tình lại chỉ giống một cuộc chơi
    Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời
    Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã
    Đừng coi em như một người xa lạ
    Ta hãy là bạn tốt được không anh...
    ------------------------------------------------------------
    Tôi không yêu anh,tôi biết thế. Nhưng tôi cảm phục sự hiểu biết rộng lớn của anh, sự bình thản và nhìn nhận tinh tế trong mọi hoàn cảnh của anh.
    Một sự cảm phục sâu sắc. Và anh nghĩ tôi yêu anh? hay anh yêu tôi - đến lượt tôi phải nghĩ.
    Những ngày sống tự nhiên gắn bó với nhau. Nhiều việc làm với mọi người, với anh. Tôi càng nhận thấy tôi không hợp với anh bất cứ điều gì. Anh sống theo một hướng khác tôi, thế giới bên trong cũng khác tôi. Và cả cách đùa dỡn, bỡn cợt, cũng khác tôi quá nhiều.
    Anh nhìn tôi làm gì? để nhận định tình cảm của tôi? của anh? Tôi chẳng chờ đợi gì, chỉ không giống như xưa tươi tắn với anh như một người em gái. Nhiều khi cong cớn và chua ngoa. Nhưng anh không đủ rộng lượng để mỉm cười trước những cách bày tỏ đó. Thì thôi,tôi đi.
    Tôi đã gặp bao nhiêu người không như anh, không như nhau. Tôi cho và nhận từ họ những tình cảm khác nhau. Và tôi nâng niu chúng.
    MTBV

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 07/01/2005
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Với người không yêu
    Anh có biết mình là kẻ vô tâm
    Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
    Em từ chối nên ta thành xa lạ
    Gặp trên đường sao lại phải quay đi
    Em chỉ mong còn lại được chút gì
    Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy
    Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy
    Để tàu anh phải tìm đến ga sau
    Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu
    mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân chất
    Nên không dám tin lời anh là thật
    Lo sợ tình lại chỉ giống một cuộc chơi
    Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời
    Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã
    Đừng coi em như một người xa lạ
    Ta hãy là bạn tốt được không anh...
    ------------------------------------------------------------
    Tôi không yêu anh,tôi biết thế. Nhưng tôi cảm phục sự hiểu biết rộng lớn của anh, sự bình thản và nhìn nhận tinh tế trong mọi hoàn cảnh của anh.
    Một sự cảm phục sâu sắc. Và anh nghĩ tôi yêu anh? hay anh yêu tôi - đến lượt tôi phải nghĩ.
    Những ngày sống tự nhiên gắn bó với nhau. Nhiều việc làm với mọi người, với anh. Tôi càng nhận thấy tôi không hợp với anh bất cứ điều gì. Anh sống theo một hướng khác tôi, thế giới bên trong cũng khác tôi. Và cả cách đùa dỡn, bỡn cợt, cũng khác tôi quá nhiều.
    Anh nhìn tôi làm gì? để nhận định tình cảm của tôi? của anh? Tôi chẳng chờ đợi gì, chỉ không giống như xưa tươi tắn với anh như một người em gái. Nhiều khi cong cớn và chua ngoa. Nhưng anh không đủ rộng lượng để mỉm cười trước những cách bày tỏ đó. Thì thôi,tôi đi.
    Tôi đã gặp bao nhiêu người không như anh, không như nhau. Tôi cho và nhận từ họ những tình cảm khác nhau. Và tôi nâng niu chúng.
    MTBV

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 07/01/2005
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con cào cào.
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con cào cào.
  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Híc , mệt mỏi quá , cứ như thế này thì tiêu mất . Làm gì bi giờ nhỉ ???
    Có ai đi uống rượu không?
  7. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Híc , mệt mỏi quá , cứ như thế này thì tiêu mất . Làm gì bi giờ nhỉ ???
    Có ai đi uống rượu không?
  8. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tao biết là mày đang chịu nhiều áp lực từ nhiều phía. Ngồi nhậu với mày mà chẳng tâm sự được gì cả.Thôi thì cố gắng lên. Tao chỉ giúp mày được có thế thôi. Có gì tối mai tao đến.
    Xin lỗi vì chiều nay lỡ hẹn.
  9. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tao biết là mày đang chịu nhiều áp lực từ nhiều phía. Ngồi nhậu với mày mà chẳng tâm sự được gì cả.Thôi thì cố gắng lên. Tao chỉ giúp mày được có thế thôi. Có gì tối mai tao đến.
    Xin lỗi vì chiều nay lỡ hẹn.
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹt bị méo, chán thế chứ lại. Lên lớp ngủ đc 1 lúc cũng sướng.

Chia sẻ trang này