1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Rét quá đi, ghét nhất là trời rét, lại còn mưa nữa, l¹nh muốn chết mà không có ai để.... ôm. Khổ thân tớ quá !
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đang tiếc đứt ruột. Hôm qua có anh Giường Tung đến mà lại đú đởn đi chơi, đi ăn uống với con Beo Fánh. Về cô mới bảo sao hôm qua mày không ở nhà mà giơ m*** ra cho nó ký. Các chị bảo bạn trông như khỉ đột. Nhưng có khỉ đột quảng cáo cho cũng sướng. Vì hôm qua đến để quay 1 ngày của bạn ý. Chẳng cần đến những 5tr. Tiếc quá, tý nữa thì được lên TV heheh...
    Lạnh quá, nghỉ học 2 ngày roài.

  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đang tiếc đứt ruột. Hôm qua có anh Giường Tung đến mà lại đú đởn đi chơi, đi ăn uống với con Beo Fánh. Về cô mới bảo sao hôm qua mày không ở nhà mà giơ m*** ra cho nó ký. Các chị bảo bạn trông như khỉ đột. Nhưng có khỉ đột quảng cáo cho cũng sướng. Vì hôm qua đến để quay 1 ngày của bạn ý. Chẳng cần đến những 5tr. Tiếc quá, tý nữa thì được lên TV heheh...
    Lạnh quá, nghỉ học 2 ngày roài.

  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=1196
    Được cafe_mot_minh sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 13/01/2005
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=1196
    Được cafe_mot_minh sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 13/01/2005
  6. motgalangthang

    motgalangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới viết, viết cho mọi người, viết cho mình..........
    Cuộc sống vẫn luôn bận rộn, thời gian vắng mặt của mình ở nhà càng ngày càng nhiều hơn. Mệt mỏi hơn, luôn cảm thấy cần phải bùng nổ. Cảm giác cô đơn và cảm thấy cần một ai đó, chỉ đơn giản là để có một bờ vai " để dựa vào, và ... khóc" ngày càng hay xuất hiện. Giữa đông người ta vẫn cảm thấy cô đơn...
    Cuộc sống của những người trẻ ngày nay ai cũng thế, hối hả, quay cuồng trong bao lo toan, giành giật. Bon chen để khẳng định mình, và đó mới là sống, phải vậy không nhỉ?
    Bạn bè mình, ai cũng bận, cũng kêu rằng không có thời gian. Những vụ tụ tập bạn bè dường như thưa dần đi, và bắt đầu vắng mặt một số người. Đúng thôi, ai cũng có công việc cả, việc cơ quan, việc gia đình. Chính mình cũng thế mà...
    Hai mươi mấy tuổi , già lắm rồi, đôi khi nhìn lại mà giật mình. Không ai để chia sẻ những lúc cô đơn, không ai để ca cẩm những lúc mệt mỏi, không được làm chỗ dựa cho ai đó. Bạn bè ai cũng có cả rồi, đi với cả đám bạn mà đôi khi thấy mình lạc lõng, và tủi thân kinh khủng. Sao vậy nhỉ, phải cứng rắn lên chứ! Mình tự nhủ mình vậy mà vẫn có những lúc phải quay đi để lau nước mắt, và rồi quay lại với một câu đùa nhạt nhẽo nào đó để che dấu.
    Giá như được một lần khóc thoải mái trước mặt ai đó, được người ta an ủi, chia sẻ. Nhưng không có, và mình phải nuốt ngược nước mắt vào trong, và nếu không chịu được thì chỉ dám khóc thầm mà thôi.
    Bởi vậy, điều ước lớn nhất cho mình, và cho mọi người, trong năm mới là tìm và có được một bờ vai đủ tin cậy để có thể "dựa vào và khóc".
    GOOD LUCK TO ME, and ALL of YOU!!!!!!!!!!!!!!!
  7. motgalangthang

    motgalangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới viết, viết cho mọi người, viết cho mình..........
    Cuộc sống vẫn luôn bận rộn, thời gian vắng mặt của mình ở nhà càng ngày càng nhiều hơn. Mệt mỏi hơn, luôn cảm thấy cần phải bùng nổ. Cảm giác cô đơn và cảm thấy cần một ai đó, chỉ đơn giản là để có một bờ vai " để dựa vào, và ... khóc" ngày càng hay xuất hiện. Giữa đông người ta vẫn cảm thấy cô đơn...
    Cuộc sống của những người trẻ ngày nay ai cũng thế, hối hả, quay cuồng trong bao lo toan, giành giật. Bon chen để khẳng định mình, và đó mới là sống, phải vậy không nhỉ?
    Bạn bè mình, ai cũng bận, cũng kêu rằng không có thời gian. Những vụ tụ tập bạn bè dường như thưa dần đi, và bắt đầu vắng mặt một số người. Đúng thôi, ai cũng có công việc cả, việc cơ quan, việc gia đình. Chính mình cũng thế mà...
    Hai mươi mấy tuổi , già lắm rồi, đôi khi nhìn lại mà giật mình. Không ai để chia sẻ những lúc cô đơn, không ai để ca cẩm những lúc mệt mỏi, không được làm chỗ dựa cho ai đó. Bạn bè ai cũng có cả rồi, đi với cả đám bạn mà đôi khi thấy mình lạc lõng, và tủi thân kinh khủng. Sao vậy nhỉ, phải cứng rắn lên chứ! Mình tự nhủ mình vậy mà vẫn có những lúc phải quay đi để lau nước mắt, và rồi quay lại với một câu đùa nhạt nhẽo nào đó để che dấu.
    Giá như được một lần khóc thoải mái trước mặt ai đó, được người ta an ủi, chia sẻ. Nhưng không có, và mình phải nuốt ngược nước mắt vào trong, và nếu không chịu được thì chỉ dám khóc thầm mà thôi.
    Bởi vậy, điều ước lớn nhất cho mình, và cho mọi người, trong năm mới là tìm và có được một bờ vai đủ tin cậy để có thể "dựa vào và khóc".
    GOOD LUCK TO ME, and ALL of YOU!!!!!!!!!!!!!!!
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hơi tò mò chút. Một "gã" lang mà cần 1 bờ vai đủ rộng? Có trục trặc gì về vấn đề sinh lý ko anh bạn?
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hơi tò mò chút. Một "gã" lang mà cần 1 bờ vai đủ rộng? Có trục trặc gì về vấn đề sinh lý ko anh bạn?
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hình như là phụ nữ cậu àh.

Chia sẻ trang này