1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng chữ như nhai RAU ĐẮNG.Nhưng hình như đã từ lâu lắm rồi , trong hoàn cảnh nào thì vẫn cười thôi.
  2. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lại chệch giờ rồi .Hình như là TY
  3. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lại chệch giờ rồi .Hình như là TY
  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Híc , vừa đói vừa mệt, nhưng lại chẳng ăn được . Cứ như thế này chắc die sớm quá . Dạo này ăn uống thất thường quá , làm cho mặc quần nào cũng lỏng toẹt .
    Phải thay đổi thôi nếu như còn muốn sống tiếp . híc híc híc
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Híc , vừa đói vừa mệt, nhưng lại chẳng ăn được . Cứ như thế này chắc die sớm quá . Dạo này ăn uống thất thường quá , làm cho mặc quần nào cũng lỏng toẹt .
    Phải thay đổi thôi nếu như còn muốn sống tiếp . híc híc híc
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chán..Tự nhiên thấy chán mọi thứ..Ai cũng nói gạo nấu thành cơm roài kô bỏ được nữa...Kô muốn ăn thì cũng phải cố mà nuốt...Ờ, thì cũng đúng.Nhưng đôi khi cơm chín mà kô ngon thì cũng phải bỏ đi mà mua gạo khác ngon hơn và nấu một nồi cơm mới chứ nhỉ ? Loanh quanh với những suy nghĩ tối mịt mù như đêm 30 rồi thì cuối cùng cũng kô bít mình cần phải làm cái quái gì...Mệt!
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chán..Tự nhiên thấy chán mọi thứ..Ai cũng nói gạo nấu thành cơm roài kô bỏ được nữa...Kô muốn ăn thì cũng phải cố mà nuốt...Ờ, thì cũng đúng.Nhưng đôi khi cơm chín mà kô ngon thì cũng phải bỏ đi mà mua gạo khác ngon hơn và nấu một nồi cơm mới chứ nhỉ ? Loanh quanh với những suy nghĩ tối mịt mù như đêm 30 rồi thì cuối cùng cũng kô bít mình cần phải làm cái quái gì...Mệt!
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ai cũng buồn, mình thì lại thấy vui. Tự dưng đang đói thì tóm được một nhóc mèo. Phen này chết với anh.
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ai cũng buồn, mình thì lại thấy vui. Tự dưng đang đói thì tóm được một nhóc mèo. Phen này chết với anh.
  10. tt258

    tt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp chết rồi. Anh ấy đã ra đi. Mình thì quá oan ức. Nếu kéo lại niềm tin của anh ấy, giải oan được cho mình nhỉ? Làm gi có giấc mơ hoang đường ấy chứ.
    Anh ơi, em đã chết rồi

Chia sẻ trang này