1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Số mình không phải số may mắn , thấy đường đời gập ghềnh quá , nhiều lúc điên tiết , muốn đập phá , thằng bạn rủ rê vào đây ,viết cho mình , tâm sự một chút , hì
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    bão đời thôi , sẽ hết thôi
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    bão đời thôi , sẽ hết thôi
  4. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi tranh luận với một thằng reporter của parliament house về chuyện Bush trúng cử, nó bảo Bush là good politician còn Kerry là good person. Nghe chả hợp lí tí nào!!! Đã thế lại còn nghe nó giảng đạo smart person is not neccessary to be good person Không cái dại nào bằng, thế là mất buổi cafê bao.
    Mình nói là Bush boring, không có bài speech nào là không giống nhau. Nó bảo là Bush simple
    Đúng là đời chả biết thế nào mà lần
  5. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi tranh luận với một thằng reporter của parliament house về chuyện Bush trúng cử, nó bảo Bush là good politician còn Kerry là good person. Nghe chả hợp lí tí nào!!! Đã thế lại còn nghe nó giảng đạo smart person is not neccessary to be good person Không cái dại nào bằng, thế là mất buổi cafê bao.
    Mình nói là Bush boring, không có bài speech nào là không giống nhau. Nó bảo là Bush simple
    Đúng là đời chả biết thế nào mà lần
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mua được 4 cái đĩa hay. Sướng quá cơ là sướng. Buổi chiều các chị làm bánh xèo, ăn rõ lắm, vừa no vừa ngán. Tối lại được đi chơi ở chỗ Hội nghị khách hàng nữa. Chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp. Nhưng chán cái là về đến nhà thì không thấy cái đoạn cáp đâu cả, cô bảo cô quên mất lại mang về nhà mất rồi. Cục sạc cũng mang về nốt. Thế là tịt ngòi cái máy ảnh.
    Cô bảo hội nghị khách hàng bọn này làm quê quá, cái kiểu giơ tay ra với cái SP thì đúng là quê thật hê hê. Lần trước cũng giơ giơ. Bạn MC Khánh Huyền thì nói quá chán là chán toàn những câu vô nghĩa. Cô còn bảo của yamaha làm hoành tráng hơn nhiều. Ho*ho*, thế hôm nào có lại fải xin vé đi xem fát. Lúc trước khi đi bảo nhớ mang Amore về, cuối cùng chả vé nào được trúng cả. Akay quá.
    Lúc nãy lại buôn với thằng Míp. Hik, nghe cái giọng nó nhớ quá mà chả có lúc nào gặp được. Nhìn cái ảnh lại cứ thấy nó giống con Bi, buồn cười thế chứ lại.
    Oài, tối nay fải học bài rồi. Cả ngày cứ dán mắt vào cái máy tính. Chẹp.

  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mua được 4 cái đĩa hay. Sướng quá cơ là sướng. Buổi chiều các chị làm bánh xèo, ăn rõ lắm, vừa no vừa ngán. Tối lại được đi chơi ở chỗ Hội nghị khách hàng nữa. Chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp. Nhưng chán cái là về đến nhà thì không thấy cái đoạn cáp đâu cả, cô bảo cô quên mất lại mang về nhà mất rồi. Cục sạc cũng mang về nốt. Thế là tịt ngòi cái máy ảnh.
    Cô bảo hội nghị khách hàng bọn này làm quê quá, cái kiểu giơ tay ra với cái SP thì đúng là quê thật hê hê. Lần trước cũng giơ giơ. Bạn MC Khánh Huyền thì nói quá chán là chán toàn những câu vô nghĩa. Cô còn bảo của yamaha làm hoành tráng hơn nhiều. Ho*ho*, thế hôm nào có lại fải xin vé đi xem fát. Lúc trước khi đi bảo nhớ mang Amore về, cuối cùng chả vé nào được trúng cả. Akay quá.
    Lúc nãy lại buôn với thằng Míp. Hik, nghe cái giọng nó nhớ quá mà chả có lúc nào gặp được. Nhìn cái ảnh lại cứ thấy nó giống con Bi, buồn cười thế chứ lại.
    Oài, tối nay fải học bài rồi. Cả ngày cứ dán mắt vào cái máy tính. Chẹp.

  8. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sắp kiểm tra đợt 3 rồi , oải quá , chóng cả mặt , kiểm tra gì mà lắm thế không biết
  9. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sắp kiểm tra đợt 3 rồi , oải quá , chóng cả mặt , kiểm tra gì mà lắm thế không biết
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Sáng bảnh mắt đã bật nhạc hết công suất, nghe đã thật.

Chia sẻ trang này