1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình thêm một lần nữa, thêm 1 chút xa hơn , thêm 1 chút nhớ về nơi mình đã đến và đi...
    Tặng tất cả những người bạn ở đây, chúc mọi người một năm mới nhiều may mắn, thành đạt và hạnh fúc!
    "Cuộc đời là những chuyến đi
    Gặp nhau rồi lại chia ly...đến là nhiều"
  2. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Wait and hope !
  3. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Wait and hope !
  4. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Hình như nó đang bị mất đi một cái gì đó. Mọi chuyện xảy ra với nó cứ như trò đùa. Nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn được. Thôi thì đành để như thế vậy. Rồi thời gian sẽ cho nó biết nó làm như thế đúng hay sai.
  5. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Hình như nó đang bị mất đi một cái gì đó. Mọi chuyện xảy ra với nó cứ như trò đùa. Nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn được. Thôi thì đành để như thế vậy. Rồi thời gian sẽ cho nó biết nó làm như thế đúng hay sai.
  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mình đã là một thằng đàn ông rồi , phải tự tin hơn chứ nhỉ? Năm mới mọi nỗi buồn của quá khứ đã trôi qua và đón nhận niềm hạnh phúc mới . Em biết không? khi nhận được tin nhắn của em, anh đã HP đến chừng nào . Mặc dù có bao nhiêu khó khăn trắc trở nhưng anh sẽ vượt qua giống như trước đây .
    Hãy tin anh em nhé . Anh yêu em
  7. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mình đã là một thằng đàn ông rồi , phải tự tin hơn chứ nhỉ? Năm mới mọi nỗi buồn của quá khứ đã trôi qua và đón nhận niềm hạnh phúc mới . Em biết không? khi nhận được tin nhắn của em, anh đã HP đến chừng nào . Mặc dù có bao nhiêu khó khăn trắc trở nhưng anh sẽ vượt qua giống như trước đây .
    Hãy tin anh em nhé . Anh yêu em
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Vừa đầu năm đã nhiều chuyện. Hứa hẹn 1 năm mới với nhiều điều tệ hại. Gây gổ với chú. Nhưng thế lào lại được lòng ông bác già khó tính.
    Dạo này lại dở chứng bất cần rồi.
    Ai đọc thì đừng có mà hỏi lắm. Không muốn nói chuyện cái kiểu dật dờ đó. Chỉ thêm bực.

  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Vừa đầu năm đã nhiều chuyện. Hứa hẹn 1 năm mới với nhiều điều tệ hại. Gây gổ với chú. Nhưng thế lào lại được lòng ông bác già khó tính.
    Dạo này lại dở chứng bất cần rồi.
    Ai đọc thì đừng có mà hỏi lắm. Không muốn nói chuyện cái kiểu dật dờ đó. Chỉ thêm bực.

  10. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    oài, đi thì háo hức mong ngày đi, giờ sắp đến ngày về lại ngồi mong ngóng đếm ngày về.
    vụ này về phải hoành tráng dăm phát mới được hahhaa.

Chia sẻ trang này