1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    oài, đi thì háo hức mong ngày đi, giờ sắp đến ngày về lại ngồi mong ngóng đếm ngày về.
    vụ này về phải hoành tráng dăm phát mới được hahhaa.
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Như cục ...
    tác.​
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Như cục ...
    tác.​
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Trải được cái ga giường, hộc máu mồm.
    Bác đi rồi. Cho cái lò nướng. Nặng kinh hoàng.
    À quên. Vừa thấy nick gì, em buồn anh có vui không. Vui gần chết.

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 14/02/2005
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Trải được cái ga giường, hộc máu mồm.
    Bác đi rồi. Cho cái lò nướng. Nặng kinh hoàng.
    À quên. Vừa thấy nick gì, em buồn anh có vui không. Vui gần chết.

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 14/02/2005
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Mọi năm chưa biết đến ngày thì nhận quà không phải suy nghĩ, năm nay biết đến ngày tặng quà sao mà khó khăn vậy.
    Ngón tay run run ***g vào ngón tay, thời gian tưởng chừng như ngừng lại. Ngồi chờ quyết định. Cuối cùng ngày khởi công lại lùi lại không thời hạn! Hơi chán, nhưng cũng thấy vui vui.
    Tạm thời thế đã! 2 tuần nữa tính sau. Thế là không đau bụng vì ăn chocolate quá nhiều, may thật!
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Mọi năm chưa biết đến ngày thì nhận quà không phải suy nghĩ, năm nay biết đến ngày tặng quà sao mà khó khăn vậy.
    Ngón tay run run ***g vào ngón tay, thời gian tưởng chừng như ngừng lại. Ngồi chờ quyết định. Cuối cùng ngày khởi công lại lùi lại không thời hạn! Hơi chán, nhưng cũng thấy vui vui.
    Tạm thời thế đã! 2 tuần nữa tính sau. Thế là không đau bụng vì ăn chocolate quá nhiều, may thật!
  8. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    .24 tuổi còn lông bông, chẳng lo nghĩ gì nhiều, mọi thứ đều đơn giản.Năm nay hình như khác.
  9. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    .24 tuổi còn lông bông, chẳng lo nghĩ gì nhiều, mọi thứ đều đơn giản.Năm nay hình như khác.
  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao, đã tự dặn mình bao nhiêu lần rồi, thế mà vẫn tót đi, chạy long nhong giữa trời nắng như thiêu để ra đến cái Centre Post Office để rồi nghe tim đập như đang nhảy điệu cha cha cha liên hồi khi tay thì bấm số điện thoại... Và nhận ra mình đã thật ngốc nghếch. Cứ tự hào mình cứng rắn, quyết tâm và mạnh mẽ lắm. Nhưng rồi... chỉ là một đứa chẳng thoát ra khỏi sự ngớ ngẩn của hành động mỗi khi thấy mình thảng thốt nhớ!
    Và cũng thật ngốc khi cứ trông mong và níu giữ cái điều mà chính mình cũng không bao giờ chắc chắn có được. Dở hơi quá! Nghe If đến lần thứ 13 thì tắt máy. Bởi lẽ... tất cả cũng chỉ là If...
    Thôi nào tôi ơi, sẽ ổn. Sẽ bình thản. Sẽ qua. Như đã từng. Thế giới đó lạnh giá và xa lắm. Biết không?
    If a man could be two places at one time
    I''d be with you
    Tomorrow and today
    Beside you all the way...

Chia sẻ trang này