1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chán tuốt cả, chơi với trẻ con cho nó đỡ già.Cái bọn trẻ con ngộ nghĩnh, đáng yêu.
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào , cố gắng lên mày ơi ! Không được quỵ ngã vào giai đoạn này chứ . Sức chịu đựng của mày giỏi lắm mà , không được bi quan đấy nhé , hãy cố gắng hết sức đi , không được ngã . Hãy vượt qua tất cả mệt mỏi và khó khăn đi , mày làm được mà
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào , cố gắng lên mày ơi ! Không được quỵ ngã vào giai đoạn này chứ . Sức chịu đựng của mày giỏi lắm mà , không được bi quan đấy nhé , hãy cố gắng hết sức đi , không được ngã . Hãy vượt qua tất cả mệt mỏi và khó khăn đi , mày làm được mà
  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    "Bao giờ thì em đi?". Anh hỏi thế, vẫn cái ánh nhìn đau đáu và thẫm màu. "Sẽ nhanh thôi"... Rồi những khoảng lặng. Không hẳn là sự chạy trốn. Nhưng nếu cứ cho là sự chạy trốn thì đã có sao? Cuộc sống đâu thể nào giữ con người ta mạnh mẽ mãi được. Cứ bỏ chạy nếu có thể chạy thoát ra được khỏi những ảo vọng và những nỗi đau thì cứ chạy thôi. Hết sức có thể.
    T quay về. Ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy nụ cười phớt đời đấy... "Giá mà cậu ngốc một chút có phải dễ sống hơn không"... Ngốc ư? Ừ, có thể. Nhưng không làm. Người ta đâu thể nào muốn ngốc là ngốc được. Mình lại càng không. Có những điều không thể đơn giản được... "Đi nhé! Rời khỏi nơi này sẽ ổn hơn"...
    Mình cũng đã bắt đầu cho một lịch trình mới. Ít ra thì bây giờ mình cần tiết kiệm khá nhiều chi tiêu để chuẩn bị cho cái được gọi là "tương lai"... Mình rồi sẽ đạt được đến những gì? Có gì? Còn gì? Mất gì? Đến một lúc nào đó mình sẽ nghiền ngẫm lại, còn bây giờ thì không. Bước tới trước nếu không mình sẽ ngã trên đoạn đường chông chênh này mất...
    Thật dại dột. Lại chạm lại "Điều hoang đường nhất" của ngày xưa. Của hiện tại. Và biết đâu, là cả của tương lai sau này.
    Điều hoang đường nhất là tình yêu em dành cho anh
    Đã lâu rồi, xa rồi vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời ...
    Được Tomahawk sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 22/02/2005
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    "Bao giờ thì em đi?". Anh hỏi thế, vẫn cái ánh nhìn đau đáu và thẫm màu. "Sẽ nhanh thôi"... Rồi những khoảng lặng. Không hẳn là sự chạy trốn. Nhưng nếu cứ cho là sự chạy trốn thì đã có sao? Cuộc sống đâu thể nào giữ con người ta mạnh mẽ mãi được. Cứ bỏ chạy nếu có thể chạy thoát ra được khỏi những ảo vọng và những nỗi đau thì cứ chạy thôi. Hết sức có thể.
    T quay về. Ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy nụ cười phớt đời đấy... "Giá mà cậu ngốc một chút có phải dễ sống hơn không"... Ngốc ư? Ừ, có thể. Nhưng không làm. Người ta đâu thể nào muốn ngốc là ngốc được. Mình lại càng không. Có những điều không thể đơn giản được... "Đi nhé! Rời khỏi nơi này sẽ ổn hơn"...
    Mình cũng đã bắt đầu cho một lịch trình mới. Ít ra thì bây giờ mình cần tiết kiệm khá nhiều chi tiêu để chuẩn bị cho cái được gọi là "tương lai"... Mình rồi sẽ đạt được đến những gì? Có gì? Còn gì? Mất gì? Đến một lúc nào đó mình sẽ nghiền ngẫm lại, còn bây giờ thì không. Bước tới trước nếu không mình sẽ ngã trên đoạn đường chông chênh này mất...
    Thật dại dột. Lại chạm lại "Điều hoang đường nhất" của ngày xưa. Của hiện tại. Và biết đâu, là cả của tương lai sau này.
    Điều hoang đường nhất là tình yêu em dành cho anh
    Đã lâu rồi, xa rồi vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời ...
    Được Tomahawk sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 22/02/2005
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại hư hỏng chat đêm rồi. Láo toét quá
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại hư hỏng chat đêm rồi. Láo toét quá
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ. Mãi không nắng lên mới đau chứ. Quả váy mới mãi chả được ziện. Hik hik.
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ. Mãi không nắng lên mới đau chứ. Quả váy mới mãi chả được ziện. Hik hik.
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lòng người sâu thật...cây muốn yên mà gió chẳng ngừng....may mà mình biết sớm và cẩn thận trước chứ không chắc là toi....nhưng dù sao vẫn thấy bất ngờ vì không ngờ người đang tìm cách hại mình lại chính là người mà mình nghĩ là đối xử tốt nhất với mình trong cq....hik khổ quá cơ thằng em mình đã cảnh báo là chị đừng có quá tin vào con người..hik ...nhưng không sao...mình hi vọng vẫn còn time để cứu được tình huống...phù may mà biết sớm chứ không lại rơi vào cái bẫy của họ......sao mà mọi người fức tạp thế....tranh đấu bằng cách nói xấu tìm cách hại người khác để làm gì cơ chứ???liệu sau này có tìm được sự yên ổn không? Sao fải sống với nhau bằng nhiều mặt nạ thế cơ chứ? Mặt nạ dầy quá làm cho mình phải thấy khâm fục cái con người đấy.....thôi thêm một KN.....lần sau fải cẩn thận hơn mới được..
    Đứng dậy, đối diện và chiến đấu..
    Chiến đấu để tồn tại, tồn tại để chiến đấu....chiến đấu để có cuộc sống bình yên....

Chia sẻ trang này