1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Số mình đen như chấy ý. Lúc thì ngồi mốc ở nhà như bún thiu. Khi bắt đầu thử việc, thì một loạt các nơi khác cũng gọi đi phỏng vấn. Chán như con gián.

  2. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng thấy chán với bực mình thế nhỉ. Giống mình quá!
    Tối qua anh chị mình cho thằng cháu đi xem xiếc. Đầu tiên tưởng xiếc Trung Quốc. Hoá ra là xiếc VN vẫn mấy cái tiết mục mà cách đây gần chục năm khi còn là nhi đồng mình xem suốt. 40k / vé, đắt thế ko biết. Thấy bảo rạp chả có ma nào xem.
    Trước khi đi dặn bà chị dâu là khi về lên Tô Tịch mua giùm con em cốc hoa quả dầm, ăn cho đỡ nghiện. 1 lúc sau nằm nhà chán quá lại tót đi lượn lờ cùng con bạn. Ko hẹn nhưng 2 con mặc 2 cái áo màu y hệt nhau ra đường ngại thế. Đi chán lại vào quán ăn hoa quả dầm. Quên mất ko nhắn tin bảo thôi ko phải mua.
    Mãi đến gần 11 giờ 2 ông bà ấy mới tha thằng nhỏ về, tay xách 6 cốc hoa quả dầm, híc híc. Mặc dù no lắm nhưng vẫn phải ngồi cố đá hết 1 cốc. Xong! Đêm nằm ngủ bụng trương lên như cái trống cơm. (Vì còn ăn thêm đĩa sườn rán ở Lê Duẩn nữa mà). Thế mới biết, đói đã khổ no hình như còn khổ hơn thì phải!
  3. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng thấy chán với bực mình thế nhỉ. Giống mình quá!
    Tối qua anh chị mình cho thằng cháu đi xem xiếc. Đầu tiên tưởng xiếc Trung Quốc. Hoá ra là xiếc VN vẫn mấy cái tiết mục mà cách đây gần chục năm khi còn là nhi đồng mình xem suốt. 40k / vé, đắt thế ko biết. Thấy bảo rạp chả có ma nào xem.
    Trước khi đi dặn bà chị dâu là khi về lên Tô Tịch mua giùm con em cốc hoa quả dầm, ăn cho đỡ nghiện. 1 lúc sau nằm nhà chán quá lại tót đi lượn lờ cùng con bạn. Ko hẹn nhưng 2 con mặc 2 cái áo màu y hệt nhau ra đường ngại thế. Đi chán lại vào quán ăn hoa quả dầm. Quên mất ko nhắn tin bảo thôi ko phải mua.
    Mãi đến gần 11 giờ 2 ông bà ấy mới tha thằng nhỏ về, tay xách 6 cốc hoa quả dầm, híc híc. Mặc dù no lắm nhưng vẫn phải ngồi cố đá hết 1 cốc. Xong! Đêm nằm ngủ bụng trương lên như cái trống cơm. (Vì còn ăn thêm đĩa sườn rán ở Lê Duẩn nữa mà). Thế mới biết, đói đã khổ no hình như còn khổ hơn thì phải!
  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ui, thứ 2 là một ngày đầu tuần không đẹp trời. Định vào buôn than đủ thứ, nhưng đọc được một câu chuối quá, chết cười. Sau khi cười muốn văng cả răng cửa ra ngoài thì... hết cả muốn buôn than. Khổ thân thế chứ! (Chỗ này chỉ muốn để cái icon cười bò lăn bò càng của Y!M thôi!)
    Thôi cứ kệ mọi chuyện. Thời gian vẫn cứ trôi, trôi, trôi. Ngày mai sẽ đến. Đang cố gắng để trở lại là chính mình của ngày trước thì càng phải cố thôi.
    Đúng là lúc nào cũng phải gồng mình để sống không phải là một điều tốt, nhưng để có thể làm chỗ dựa cho người khác đâu có dễ dàng gì.. Ừ, rồi đấy! Cứ thế... Cứ thế...
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ui, thứ 2 là một ngày đầu tuần không đẹp trời. Định vào buôn than đủ thứ, nhưng đọc được một câu chuối quá, chết cười. Sau khi cười muốn văng cả răng cửa ra ngoài thì... hết cả muốn buôn than. Khổ thân thế chứ! (Chỗ này chỉ muốn để cái icon cười bò lăn bò càng của Y!M thôi!)
    Thôi cứ kệ mọi chuyện. Thời gian vẫn cứ trôi, trôi, trôi. Ngày mai sẽ đến. Đang cố gắng để trở lại là chính mình của ngày trước thì càng phải cố thôi.
    Đúng là lúc nào cũng phải gồng mình để sống không phải là một điều tốt, nhưng để có thể làm chỗ dựa cho người khác đâu có dễ dàng gì.. Ừ, rồi đấy! Cứ thế... Cứ thế...
  6. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi làm bờ vai cho em tựa nhé. Híc híc!
  7. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi làm bờ vai cho em tựa nhé. Híc híc!
  8. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi cùng tụi bạn đi uống cà phê để đến đêm về không sao ngủ được ... trùi ui ... lại ngồi vắt tay lên trán ... lại nhớ về người ở xa ... chẳng biết có nên níu kéo anh không cho dù biết là níu kéo sẽ được vì mình biết anh còn yêu mình nhiều lắm nhưng vì ở quá xa nhau nên anh không thể dám chắc được điều gì ... tụi bạn thì kêu trong tình yêu không nên níu kéo ... Có lẽ vậy bởi nhiều người nói thà chia tay để luôn nghĩ rằng ở 1 nơi nào đó vẫn còn có 1 ai đó yêu thương mình còn hơn là để đến khi cạn tình cạn nghĩa ...
  9. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi cùng tụi bạn đi uống cà phê để đến đêm về không sao ngủ được ... trùi ui ... lại ngồi vắt tay lên trán ... lại nhớ về người ở xa ... chẳng biết có nên níu kéo anh không cho dù biết là níu kéo sẽ được vì mình biết anh còn yêu mình nhiều lắm nhưng vì ở quá xa nhau nên anh không thể dám chắc được điều gì ... tụi bạn thì kêu trong tình yêu không nên níu kéo ... Có lẽ vậy bởi nhiều người nói thà chia tay để luôn nghĩ rằng ở 1 nơi nào đó vẫn còn có 1 ai đó yêu thương mình còn hơn là để đến khi cạn tình cạn nghĩa ...
  10. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vui vui vui. La la la la...vui quá..Bé Tim đang nằm cuôn tròn trong chăn.Ngủ ngon nào cún yêu ơi.Gu gu, giá mà được như cún yêu nhỉ. Ngủ chả biết giè. Sao yêu em quá.Vui, chat với anh sao vui thế.

Chia sẻ trang này