1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Sáng bảnh mắt đã bật nhạc hết công suất, nghe đã thật.
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chán khủng khiếp..Việc gì cũng kô được theo ý muốn của mình.Mọi việc mình đang làm hình như kô có kết quả..Tất cả đều củ chuối...đều đáng để bận tâm..muốn bỏ hít sang một bên,muốn thảnh thơi ngồi nghe nhạc như việc mình vẫn làm.mà kô được...Muốn gần một người lắm cơ.Lúc này tự dưng muốn thế.Muốn thay con bạn ngồi cạnh bằng người ấy quá...
    Tối qua thì đến là rắc rối.mãi mới giải quyết xong về lao ra hàng net chat chit với họ.Thế mà họ còn cứ giả vờ như kô có chuyện gì xảy ra.Bực mình với họ nhưng cũng lại thấy cần họ hơn mới chết chứ.Cuối cùng thì cãi nhau.Tự dưng thấy cãi nhau thế lại hay.họ hiểu mình hơn, và mình cũng hiểu họ hơn rất nhiều....Ơ, vừa nghe đt...Có vẻ như mọi chuyện chưa xong thì phải..Con bạn trố mắt khi thấy mình đần mặt ra..Còn gặp có nghĩa là còn chưa chấm dứt..làm thế nào đây nhỉ??người đó sao mà giống đến thế.Giống cả cách xử lý mọi việc..khó thoát quá....

    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 08/11/2004
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chán khủng khiếp..Việc gì cũng kô được theo ý muốn của mình.Mọi việc mình đang làm hình như kô có kết quả..Tất cả đều củ chuối...đều đáng để bận tâm..muốn bỏ hít sang một bên,muốn thảnh thơi ngồi nghe nhạc như việc mình vẫn làm.mà kô được...Muốn gần một người lắm cơ.Lúc này tự dưng muốn thế.Muốn thay con bạn ngồi cạnh bằng người ấy quá...
    Tối qua thì đến là rắc rối.mãi mới giải quyết xong về lao ra hàng net chat chit với họ.Thế mà họ còn cứ giả vờ như kô có chuyện gì xảy ra.Bực mình với họ nhưng cũng lại thấy cần họ hơn mới chết chứ.Cuối cùng thì cãi nhau.Tự dưng thấy cãi nhau thế lại hay.họ hiểu mình hơn, và mình cũng hiểu họ hơn rất nhiều....Ơ, vừa nghe đt...Có vẻ như mọi chuyện chưa xong thì phải..Con bạn trố mắt khi thấy mình đần mặt ra..Còn gặp có nghĩa là còn chưa chấm dứt..làm thế nào đây nhỉ??người đó sao mà giống đến thế.Giống cả cách xử lý mọi việc..khó thoát quá....

    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 08/11/2004
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi , cả người rã rời ....Hôm qua sinh nhật ai cũng kêu ầm lên vì gầy quá ....
    Ko biết nữa ...ko biết thực ra mình đang cảm thấy như thế nào và cũng không biết nên làm gì nữa...Cuộc sống không phải nhiều cơ hội nhưng cũng ko phải là ít cơ hội .Có những cơ hội mình đã chọn rồi lại đánh mất những cơ hội khác .
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi , cả người rã rời ....Hôm qua sinh nhật ai cũng kêu ầm lên vì gầy quá ....
    Ko biết nữa ...ko biết thực ra mình đang cảm thấy như thế nào và cũng không biết nên làm gì nữa...Cuộc sống không phải nhiều cơ hội nhưng cũng ko phải là ít cơ hội .Có những cơ hội mình đã chọn rồi lại đánh mất những cơ hội khác .
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm đến sai lầm... càng ngày càng lớn... càng ngày càng không thể cứu vãn. Chán ghét chính bản thân mình... chán ghét chính cái thế mạnh của mình... khốn nạn thật.
  7. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm đến sai lầm... càng ngày càng lớn... càng ngày càng không thể cứu vãn. Chán ghét chính bản thân mình... chán ghét chính cái thế mạnh của mình... khốn nạn thật.
  8. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi việc đã qua.Anh nên nhìn lại bản thân mình.Xem anh có gì và mất gì.Anh có được nhiều thứ, nhiều mối quan hệ nhưng anh đâu có được cái anh cần nhất..Đúng là khi người ta đang có trong tay người ta kô biết trân trọng và yêu quí.Đến khi mất rồi..thì lại quay ngược trở lại đòi hỏi sự cảm thông.Đòi hỏi được giải thích...Nhưng cũng kô trách anh được..Vì đơn giản là em hay anh đều kô bít được tương lai của mình...kô thể biết được những việc làm trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến hiện tại thế nào...Chẳng thể trách ai..Chỉ trách em đã quá tin anh...vậy thôi mà....Rồi sẽ qua....Đừng tự dằn vặt nữa..
  9. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi việc đã qua.Anh nên nhìn lại bản thân mình.Xem anh có gì và mất gì.Anh có được nhiều thứ, nhiều mối quan hệ nhưng anh đâu có được cái anh cần nhất..Đúng là khi người ta đang có trong tay người ta kô biết trân trọng và yêu quí.Đến khi mất rồi..thì lại quay ngược trở lại đòi hỏi sự cảm thông.Đòi hỏi được giải thích...Nhưng cũng kô trách anh được..Vì đơn giản là em hay anh đều kô bít được tương lai của mình...kô thể biết được những việc làm trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến hiện tại thế nào...Chẳng thể trách ai..Chỉ trách em đã quá tin anh...vậy thôi mà....Rồi sẽ qua....Đừng tự dằn vặt nữa..
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    hik
    tì chày nhà?
    sợ thẶt

Chia sẻ trang này