1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Không bi quan nhưng đúng là mọi cái đều khó. Lí trí rạch ròi, trái tim ngu muội....ôi trời.....
  2. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ai chả mong tình yêu đến?
    Nhưng nếu yêu đơn phương....đừng yêu .
    TY đem lại hạnh phúc.Yêu mà khổ ....đừng yêu .Xấu nhất là TY , đẹp nhất cũng là TY.

  3. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ai chả mong tình yêu đến?
    Nhưng nếu yêu đơn phương....đừng yêu .
    TY đem lại hạnh phúc.Yêu mà khổ ....đừng yêu .Xấu nhất là TY , đẹp nhất cũng là TY.

  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    HIk mình khéo quá chọn được nhóm học toàn cao thủ..hik hik nghe cai lịch của mọi người mà toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con..chắc với lịch này sau một tháng mình cũng thành cái xác mướp mất.......không thể hiểu nổi tại sao lại có những người học được nhiều như thế trogn khi tư tưởng của mình lúc nào cũng fải vừa học vừa chơi..hik hik nhưng hi vọng với kỉ luật sắt của nhóm mình chăm chỉ lên được tí..dạo này lười quá đi mất đầu óc chả động não tí gì ah.........
    Oa thế là sắp phải chăm chỉ rùi....
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    HIk mình khéo quá chọn được nhóm học toàn cao thủ..hik hik nghe cai lịch của mọi người mà toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con..chắc với lịch này sau một tháng mình cũng thành cái xác mướp mất.......không thể hiểu nổi tại sao lại có những người học được nhiều như thế trogn khi tư tưởng của mình lúc nào cũng fải vừa học vừa chơi..hik hik nhưng hi vọng với kỉ luật sắt của nhóm mình chăm chỉ lên được tí..dạo này lười quá đi mất đầu óc chả động não tí gì ah.........
    Oa thế là sắp phải chăm chỉ rùi....
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hơi mệt mỏi một tẹo. sáng mai đi sớm, nhưng mà sao chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào cả. mà b h có ngủ cũng chỉ ngủ đc có 3h thui ah.. sao mà chuối thế, chỉ muốn ở nhà thôi.
    hix, dạo này hay nghĩ vẩn vơ lung tung quá. cứ thế có ngày fát điên mất. mà chẳng hiểu sao mình lại nghĩ vậy nhỉ??? chuối...
    mà thôi, đi ngủ một fát. mai đi từ sớm đến tối mới về..... một ngày mệt mỏi :(
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hơi mệt mỏi một tẹo. sáng mai đi sớm, nhưng mà sao chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào cả. mà b h có ngủ cũng chỉ ngủ đc có 3h thui ah.. sao mà chuối thế, chỉ muốn ở nhà thôi.
    hix, dạo này hay nghĩ vẩn vơ lung tung quá. cứ thế có ngày fát điên mất. mà chẳng hiểu sao mình lại nghĩ vậy nhỉ??? chuối...
    mà thôi, đi ngủ một fát. mai đi từ sớm đến tối mới về..... một ngày mệt mỏi :(
  8. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe : How do I live-LeeAnn Rimes
    Without you...there''''''''d be no sun in my sky
    There would be no love in my life
    There''''''''d be no world left for me, and I...
    Baby I don''''''''t know what I would do
    I would be lost if I lost you
    If you ever leave...
    Baby you would take everything real in my life
    Nhớ anh quá! Làm sao em có thể sống thiếu anh được nhỉ? Xa nhau , em mới hiểu điều này sao...??
    Em thấy thật ngưỡng mộ cho những ai biết được tình yêu của mình dành cho người mình yêu sâu sắc đến mức nào ngay cả khi ở gần nhau anh ạ !Em cũng ngưỡng mộ những ai biết trân trọng những điều mà họ có ngay cả khi nó dễ dàng trong tầm tay họ...Em thấy thật khâm phục ai biết nuôi dưỡng những điều giản dị trong cuộc sống hành ngày và biết rằng : mình là người hạnh phúc. Em cảm thấy hãnh diện cho những ai biết thể hiện tình yêu của mình bằng hành động và lời nói... Và em cảm thấy thật hạnh phúc cho những ai biết được điều mà mình cần, mình có và không bị mơ mộng viển vông vào những điều không thuộc về mình và không có trên đời này........anh ạ!
    Mà, em thấy thương cho ai không biết quý trọng cái mà mình đang có, thấy thương cho ai chỉ biết giá trị thật của tình yêu của mình khi nó đã bị mất... Và thật buồn cho ai không biết yêu người mình yêu mà lại đi mơ mộng một người nào khác.....
    Có lẽ, chẳng ai là không vấp ngã, chẳng ai là không sai lầm đôi lần, chẳng ai có thể hiểu giá trị đích thực của những hạnh phúc nhỏ nhoi giữa cuộc đời thường này nhỉ....anh nhỉ.
    Leo được lên đến đỉnh của vinh quang thật vất vả, tưởng như muốn nghẹt thở,,,nhưng cái giây phút đến được đỉnh thì qua nhanh....Cũng giống như việc như leo lên một ngọn núi thật vậy, thật khó khăn và vất vả, vậy mà lên đến nơi được tận hưởng mây gió quanh mình là bao, lại phải tạm biệt giây phút đó để trở về chân núi.....:)
    Được Aki_Yuki sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 10/04/2005
  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe : How do I live-LeeAnn Rimes
    Without you...there''''''''d be no sun in my sky
    There would be no love in my life
    There''''''''d be no world left for me, and I...
    Baby I don''''''''t know what I would do
    I would be lost if I lost you
    If you ever leave...
    Baby you would take everything real in my life
    Nhớ anh quá! Làm sao em có thể sống thiếu anh được nhỉ? Xa nhau , em mới hiểu điều này sao...??
    Em thấy thật ngưỡng mộ cho những ai biết được tình yêu của mình dành cho người mình yêu sâu sắc đến mức nào ngay cả khi ở gần nhau anh ạ !Em cũng ngưỡng mộ những ai biết trân trọng những điều mà họ có ngay cả khi nó dễ dàng trong tầm tay họ...Em thấy thật khâm phục ai biết nuôi dưỡng những điều giản dị trong cuộc sống hành ngày và biết rằng : mình là người hạnh phúc. Em cảm thấy hãnh diện cho những ai biết thể hiện tình yêu của mình bằng hành động và lời nói... Và em cảm thấy thật hạnh phúc cho những ai biết được điều mà mình cần, mình có và không bị mơ mộng viển vông vào những điều không thuộc về mình và không có trên đời này........anh ạ!
    Mà, em thấy thương cho ai không biết quý trọng cái mà mình đang có, thấy thương cho ai chỉ biết giá trị thật của tình yêu của mình khi nó đã bị mất... Và thật buồn cho ai không biết yêu người mình yêu mà lại đi mơ mộng một người nào khác.....
    Có lẽ, chẳng ai là không vấp ngã, chẳng ai là không sai lầm đôi lần, chẳng ai có thể hiểu giá trị đích thực của những hạnh phúc nhỏ nhoi giữa cuộc đời thường này nhỉ....anh nhỉ.
    Leo được lên đến đỉnh của vinh quang thật vất vả, tưởng như muốn nghẹt thở,,,nhưng cái giây phút đến được đỉnh thì qua nhanh....Cũng giống như việc như leo lên một ngọn núi thật vậy, thật khó khăn và vất vả, vậy mà lên đến nơi được tận hưởng mây gió quanh mình là bao, lại phải tạm biệt giây phút đó để trở về chân núi.....:)
    Được Aki_Yuki sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 10/04/2005
  10. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

    Có khi yêu đơn phương lại tốt hơn nhỉ? người ta có đi với người khác cũng đâu có lỗi với mình. Một mình với tình yêu của mình, nâng niu nó, nuôi sống nó, dằn vặt nó, hờn dỗi nó, đam mê nó, dù thế nào nó cũng là của mình,chẳng ai lấy đi được.Yêu một người, được yêu lại , rồi lại bị tổn thương vì người mình yêu hơn tất cả, rồi phải cố dửng dưng nhìn tình yêu ấy qua đi.

Chia sẻ trang này