1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

    Có khi yêu đơn phương lại tốt hơn nhỉ? người ta có đi với người khác cũng đâu có lỗi với mình. Một mình với tình yêu của mình, nâng niu nó, nuôi sống nó, dằn vặt nó, hờn dỗi nó, đam mê nó, dù thế nào nó cũng là của mình,chẳng ai lấy đi được.Yêu một người, được yêu lại , rồi lại bị tổn thương vì người mình yêu hơn tất cả, rồi phải cố dửng dưng nhìn tình yêu ấy qua đi.
  2. timvequakhu

    timvequakhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    .....
    Làm sao đây để tốt cho cải haiiii
    giá như ta ko quen biết nhau dù cô đơn cũng đã sao thì giờ đây chắc ta sẽ ko thế này đâu...
    chúc vui
  3. timvequakhu

    timvequakhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    .....
    Làm sao đây để tốt cho cải haiiii
    giá như ta ko quen biết nhau dù cô đơn cũng đã sao thì giờ đây chắc ta sẽ ko thế này đâu...
    chúc vui
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ừm, như thế này là mình được ngưỡng mộ, được khâm phục, cảm thấy hãnh diện và thật là hạnh phúc, đúng vậy sao? Vậy tại sao trong lòng chỉ có sự cô đơn và bế tắc như thế này? Cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, mệt mỏi vô cùng. Có lẽ, niềm vui chỉ thực sự đến nếu như cả hai cùng biết trân trọng những gì mà mình đang có, fải không? Một nửa sẽ chẳng làm nên điều gì trọn vẹn, mà đã không trọn vẹn thì không thể là một điều gì có ý nghĩa được.
    Hơ, chả hiểu viết gì nữa. Hâm xừ nó rồi.
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ừm, như thế này là mình được ngưỡng mộ, được khâm phục, cảm thấy hãnh diện và thật là hạnh phúc, đúng vậy sao? Vậy tại sao trong lòng chỉ có sự cô đơn và bế tắc như thế này? Cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, mệt mỏi vô cùng. Có lẽ, niềm vui chỉ thực sự đến nếu như cả hai cùng biết trân trọng những gì mà mình đang có, fải không? Một nửa sẽ chẳng làm nên điều gì trọn vẹn, mà đã không trọn vẹn thì không thể là một điều gì có ý nghĩa được.
    Hơ, chả hiểu viết gì nữa. Hâm xừ nó rồi.
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nhiều không phải là tốt, nhiều thì tốt, muốn nhiều hơn nữa.
    Không biết 5 tháng nữa còn như 1 tháng trước đây không?
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nhiều không phải là tốt, nhiều thì tốt, muốn nhiều hơn nữa.
    Không biết 5 tháng nữa còn như 1 tháng trước đây không?
  8. AYU

    AYU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    cái j đã vỡ thì ko hàn gắn lại như trước đc nữa.
  9. AYU

    AYU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    cái j đã vỡ thì ko hàn gắn lại như trước đc nữa.
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Gương vỡ có gắn lại được không?
    Công việc hôm nay tốt quá, người ta nói đen tình đỏ việc cũng thấy đúng. Có lẽ tin vui sẽ đến trong một vài ngày tới. Cả miền Bắc cũng nhiều việc chứ, cũng vui nhưng không trọn vẹn.

Chia sẻ trang này