1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Gương vỡ có gắn lại được không?
    Công việc hôm nay tốt quá, người ta nói đen tình đỏ việc cũng thấy đúng. Có lẽ tin vui sẽ đến trong một vài ngày tới. Cả miền Bắc cũng nhiều việc chứ, cũng vui nhưng không trọn vẹn.
  2. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    biết dành cho mình điều gì đây, khi những gi mình có dường nhu chỉ vừa đủ.. ko khao khát quá nhiều , ko ước ao quá nhiều, vì đã từng qúa mỏi mệt những ước mơ...
    vùng vẫy, khắc khoải , mệt nhoài để rồi tự dưng nhận ra tất cả những điều đó, mình cũng có rồi đấy chứ , chỉ là ko nhiều mà thôi ....
    sáng nay vào mạng, click nick anh rùi thôi, tự nhiên muốn cho anh 1 chút tự do ko vương vấn, muốn anh thoải mái hoàn toàn trong 1 Tg của riêng anh ...
    ko có t.y , ko có nhớ mong , chỉ có những niềm vui
    vì bỗng nhiên mình nhận ra có mình, anh có thêm thật nhiều những trách nhiệm....
    Có lẽ 1 ngày anh se mỏi mệt lắm, dẫu hp là có thật nhưng điều gi nhiều quá chẳng nhàm....
    khi ấy ko muốn là bạn gái, chả muốn àm người yêu
    chỉ muốn làm 1 người ko quen biết để đên bên cạnh , tỉnh bơ , hỏi han , chia sẻ theo kiểu lanh lùng....
    giống như 2 nửa của nhau đôi khi thèm lệch, để biết những gì mình đang có rất dắm say.
    ước gi đừng xa,
    ước gì đừng lâu
    và ước gì Anh cũng tin tình yêu ko nhạt fai đâu anh dù xa cách...
    ah mà chắc chắn là anh tin ,
    anh fải tin vì em sẽ làm tất cả để anh tin như thế,
    để anh biết
    t/y nơi đáy trái tim mình sâu lắng, trọn vẹn và dành riêng nhau
    dù có lúc giận hờn
    dù có khi xích mich, nhưng đừng bao giờ quay lưng lại với ánh mắt nhau nha anh .. hãy nhìn sâu vào đáy mắt em , để anh biết ,,,trái tim em cũng như đáy mắt ấy, sáng trong và yêu anh thật lòng,,,,
    hôm nay em mệt mỏi, nhưng mai em sẽ lại vẫn cười như mọi khi , vẫn ríu rít và vẫn là 1 cô bé virut như anh đã biết....Nhưng em dành riêng anh những sẻ chia, ko sợ mình trở nên yếu đuối trước anh đâu anh ạ, em mạnh mẽ trước tất cả mọi người còn với anh , em lcú nào cũng chỉ là 1 cô bé....ko cần ai để vịn tay nhưng cần có anh để dựa vai , để nắm tay, để sát đôi trái tim, và cùng em đi đến tận cuối cđ...
    anh nhé! viết cho anh cũng là viết cho chính mình fải ko dấu yêu
  3. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    biết dành cho mình điều gì đây, khi những gi mình có dường nhu chỉ vừa đủ.. ko khao khát quá nhiều , ko ước ao quá nhiều, vì đã từng qúa mỏi mệt những ước mơ...
    vùng vẫy, khắc khoải , mệt nhoài để rồi tự dưng nhận ra tất cả những điều đó, mình cũng có rồi đấy chứ , chỉ là ko nhiều mà thôi ....
    sáng nay vào mạng, click nick anh rùi thôi, tự nhiên muốn cho anh 1 chút tự do ko vương vấn, muốn anh thoải mái hoàn toàn trong 1 Tg của riêng anh ...
    ko có t.y , ko có nhớ mong , chỉ có những niềm vui
    vì bỗng nhiên mình nhận ra có mình, anh có thêm thật nhiều những trách nhiệm....
    Có lẽ 1 ngày anh se mỏi mệt lắm, dẫu hp là có thật nhưng điều gi nhiều quá chẳng nhàm....
    khi ấy ko muốn là bạn gái, chả muốn àm người yêu
    chỉ muốn làm 1 người ko quen biết để đên bên cạnh , tỉnh bơ , hỏi han , chia sẻ theo kiểu lanh lùng....
    giống như 2 nửa của nhau đôi khi thèm lệch, để biết những gì mình đang có rất dắm say.
    ước gi đừng xa,
    ước gì đừng lâu
    và ước gì Anh cũng tin tình yêu ko nhạt fai đâu anh dù xa cách...
    ah mà chắc chắn là anh tin ,
    anh fải tin vì em sẽ làm tất cả để anh tin như thế,
    để anh biết
    t/y nơi đáy trái tim mình sâu lắng, trọn vẹn và dành riêng nhau
    dù có lúc giận hờn
    dù có khi xích mich, nhưng đừng bao giờ quay lưng lại với ánh mắt nhau nha anh .. hãy nhìn sâu vào đáy mắt em , để anh biết ,,,trái tim em cũng như đáy mắt ấy, sáng trong và yêu anh thật lòng,,,,
    hôm nay em mệt mỏi, nhưng mai em sẽ lại vẫn cười như mọi khi , vẫn ríu rít và vẫn là 1 cô bé virut như anh đã biết....Nhưng em dành riêng anh những sẻ chia, ko sợ mình trở nên yếu đuối trước anh đâu anh ạ, em mạnh mẽ trước tất cả mọi người còn với anh , em lcú nào cũng chỉ là 1 cô bé....ko cần ai để vịn tay nhưng cần có anh để dựa vai , để nắm tay, để sát đôi trái tim, và cùng em đi đến tận cuối cđ...
    anh nhé! viết cho anh cũng là viết cho chính mình fải ko dấu yêu
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Buồn.
    Mai lại thi. Chẳng có chữ nào vào đầu cả.
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Buồn.
    Mai lại thi. Chẳng có chữ nào vào đầu cả.
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Lý thuyết 150 người đè bẹp lời phản biện của 1 con người không làm thay đổi cục diện buổi họp. Em ơi, anh đang trên con đường chứng tỏ thành công của sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc. Mọi thứ đang thay đổi và anh đã có được ánh mắt nhìn lên của mọi người.
    Một ngày nào đó anh sẽ có tất cả, anh muốn cùng em tận hưởng niềm vui đó. Cái tôi của anh quá lớn nên anh bỏ qua cảm xúc của mình. Em có nhớ anh không?
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Lý thuyết 150 người đè bẹp lời phản biện của 1 con người không làm thay đổi cục diện buổi họp. Em ơi, anh đang trên con đường chứng tỏ thành công của sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc. Mọi thứ đang thay đổi và anh đã có được ánh mắt nhìn lên của mọi người.
    Một ngày nào đó anh sẽ có tất cả, anh muốn cùng em tận hưởng niềm vui đó. Cái tôi của anh quá lớn nên anh bỏ qua cảm xúc của mình. Em có nhớ anh không?
  8. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhớ anh lắm như anh đang nhớ em...
  9. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhớ anh lắm như anh đang nhớ em...
  10. AYU

    AYU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    đã có đc 1 thứ rồi thì ko nên ham nữa.
    cái cây đã chết yểu sao còn giữ lại làm j?

Chia sẻ trang này