1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    hik
    tì chày nhà?
    sợ thẶt
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối thật,
    mình ghét phải lựa chọn.
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối thật,
    mình ghét phải lựa chọn.
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa thơm nồng nàn đắm đuối, bây giờ đi đâu trên đường phố HN, cũng thỉnh thoảng lại bắt gặp mùi thơm ngây ngất này... " Ôi thơm quá"! Sao mà thơm thế, thơm ngào thơm ngạt, thơm đến điếc cả mũi.. thơm tê đầu nhức óc... :P đùa vậy chứ, mình thích hoa sữa quá đi mất thôi hoa sữa ơi
    Hêhs, mình đang thắc mắc là sao VN mình nhiều loại cây trái tự nhiên, nhiều hoa thơm trái ngọt , sao chẳng ai sáng tạo sáng chế ra loại nước hoa Made in Vietnam nhỉ, hihi, ví dụ nước hoa có chút ít vị hoa sữa, biết đâu lại hay... Cam quýt mít dừa đủ cả, quanh năm trong nam đều có... phí quá. mỗi cái miss saigon ngây ngất khó quên mà đúng là ngửi xong thấy vừa ngây lại vừa lăn quay ra ngất thật...:P
    Hihih.... sau này mình lớn lớn tí, mình tính cũng sẽ phải nghiên cứu vụ sáng chế nước hoa đặt tên là cunbong mới được...hơ hơ, hồi bé sáng chế ra thuốc diệt sâu róm, mấy con sâu róm cũng ngây ngất ... chắc tương lai mình cũng triển vọng lắm...:D
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa thơm nồng nàn đắm đuối, bây giờ đi đâu trên đường phố HN, cũng thỉnh thoảng lại bắt gặp mùi thơm ngây ngất này... " Ôi thơm quá"! Sao mà thơm thế, thơm ngào thơm ngạt, thơm đến điếc cả mũi.. thơm tê đầu nhức óc... :P đùa vậy chứ, mình thích hoa sữa quá đi mất thôi hoa sữa ơi
    Hêhs, mình đang thắc mắc là sao VN mình nhiều loại cây trái tự nhiên, nhiều hoa thơm trái ngọt , sao chẳng ai sáng tạo sáng chế ra loại nước hoa Made in Vietnam nhỉ, hihi, ví dụ nước hoa có chút ít vị hoa sữa, biết đâu lại hay... Cam quýt mít dừa đủ cả, quanh năm trong nam đều có... phí quá. mỗi cái miss saigon ngây ngất khó quên mà đúng là ngửi xong thấy vừa ngây lại vừa lăn quay ra ngất thật...:P
    Hihih.... sau này mình lớn lớn tí, mình tính cũng sẽ phải nghiên cứu vụ sáng chế nước hoa đặt tên là cunbong mới được...hơ hơ, hồi bé sáng chế ra thuốc diệt sâu róm, mấy con sâu róm cũng ngây ngất ... chắc tương lai mình cũng triển vọng lắm...:D
  6. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trăng chiều..... vọng xa , mờ tỏ , nỗi nhớ linh tinh....vớ vẩn .......
    Tương lai trong tầm tay mà vẫn còn xa ngái .Khủng khiếp .Có kẻ học như điên và có kẻ chơi cũng như điên.Mệt mỏi nhưng ơn trời cũng qua.....
  7. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trăng chiều..... vọng xa , mờ tỏ , nỗi nhớ linh tinh....vớ vẩn .......
    Tương lai trong tầm tay mà vẫn còn xa ngái .Khủng khiếp .Có kẻ học như điên và có kẻ chơi cũng như điên.Mệt mỏi nhưng ơn trời cũng qua.....
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Heheh đêm qua về ngủ tự rưng lại được hộp Nivea from Gẹc Man. Ghét các loại mùi Nivea, lấy ra bôi tay bôi chân.
    Hik fải đi học rồi kô bun được nữa..

  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Heheh đêm qua về ngủ tự rưng lại được hộp Nivea from Gẹc Man. Ghét các loại mùi Nivea, lấy ra bôi tay bôi chân.
    Hik fải đi học rồi kô bun được nữa..

  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sao trời cứ nắng nhiều thế nhở, chán quá là chán.
    Dạo này đi học được nghỉ nhiều quá. Kể cũng sướng. Nghỉ học chuồn ra cửa hàng chơi games buôn chuyện vui fết.
    Tự dưng thấy nhớ bạn Miu quá. Gọi điện cho bạn ý thì nghe thấy thông báo đang sửa chữa. Mà chắc bạn ý cũng fải đi học rồi.
    Chiều nay được đi chơi.

Chia sẻ trang này