1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kedentudianguc

    kedentudianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Time out
  2. motgalangthang

    motgalangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng mình muốn điệu hơn bình thường một chút, thay đổi khác mọi ngày một chút. Và mình đã gây ra một chút xôn xao nho nhỏ ở cơ quan vì sự thay đổi phong cách này của mình. Cũng hay, thỉnh thoảng tự làm mình khác lạ đi cho đỡ nhàm chán.
    Cuộc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi mà :-)
  3. motgalangthang

    motgalangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng mình muốn điệu hơn bình thường một chút, thay đổi khác mọi ngày một chút. Và mình đã gây ra một chút xôn xao nho nhỏ ở cơ quan vì sự thay đổi phong cách này của mình. Cũng hay, thỉnh thoảng tự làm mình khác lạ đi cho đỡ nhàm chán.
    Cuộc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi mà :-)
  4. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    thành công rồi. còn hơn cả mơ ước nữa nhìn lại thành quả của mình thấy thấy hạnh phúc và tự hào quá. Mỗi tội hoang tàn quá. Hic có ai cho mình vay tiền ko nhỉ?
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    thành công rồi. còn hơn cả mơ ước nữa nhìn lại thành quả của mình thấy thấy hạnh phúc và tự hào quá. Mỗi tội hoang tàn quá. Hic có ai cho mình vay tiền ko nhỉ?
  6. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    http://www.dantri.com.vn/tinhyeu-honnhan/2005/5/54591.vip
    VIP thật!
  7. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    http://www.dantri.com.vn/tinhyeu-honnhan/2005/5/54591.vip
    VIP thật!
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao nhiêu ngày rồi nhể hôm nay mới online vào 80 để hóng hớt mà chả có gì để hóng cả.
    Hôm qua thi Corel CBLT chán kinh. Làm sai loạn hết cả lên. Nhưng không sao heheh.
    Buổi sáng nay lúc chuẩn bị đi ăn sáng. Thấy mấy chú công an ra đứng chắn chắn ở cái chỗ Bà Triệu,
    lại có tiếng xe ò oe, tưởng zè hóa ra các bạn đang đua xe.
    Hôm qua đổ sữa vào cái cốc xong cho cái cốc vào cái tủ lạnh. Thế là hôm nay lấy ra ăn như kem. Ngon gần chết.
    Cửa hàng hôm nay rất vắng vì các chị chẳng hiểu sao lại nghỉ hết. Người thì về quê, người thì vào viện,
    người thì chẳng hiểu vì sao. Mình cũng đi chơi nốt. Thế là hết.
    Sáng nay dậy sớm tập thể dục xong người rất vui vẻ thoải mái.
    Buổi chiều sẽ đi thi môn Marketing.

  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao nhiêu ngày rồi nhể hôm nay mới online vào 80 để hóng hớt mà chả có gì để hóng cả.
    Hôm qua thi Corel CBLT chán kinh. Làm sai loạn hết cả lên. Nhưng không sao heheh.
    Buổi sáng nay lúc chuẩn bị đi ăn sáng. Thấy mấy chú công an ra đứng chắn chắn ở cái chỗ Bà Triệu,
    lại có tiếng xe ò oe, tưởng zè hóa ra các bạn đang đua xe.
    Hôm qua đổ sữa vào cái cốc xong cho cái cốc vào cái tủ lạnh. Thế là hôm nay lấy ra ăn như kem. Ngon gần chết.
    Cửa hàng hôm nay rất vắng vì các chị chẳng hiểu sao lại nghỉ hết. Người thì về quê, người thì vào viện,
    người thì chẳng hiểu vì sao. Mình cũng đi chơi nốt. Thế là hết.
    Sáng nay dậy sớm tập thể dục xong người rất vui vẻ thoải mái.
    Buổi chiều sẽ đi thi môn Marketing.

  10. dotam

    dotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    con gái bắc hà nào có điêu ngoa
    chỉ nhí nhảnh cho người ta phải nhớ
    giọng ấm ***g pha một chút men say
    tôi đi xa nhưng muốn có ngay trơ lại
    hẹn găp. người cô gái bắc người ơi.

Chia sẻ trang này