1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dotam

    dotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    con gái bắc hà nào có điêu ngoa
    chỉ nhí nhảnh cho người ta phải nhớ
    giọng ấm ***g pha một chút men say
    tôi đi xa nhưng muốn có ngay trơ lại
    hẹn găp. người cô gái bắc người ơi.
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nhàn cư vi bất thiện.
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 16/05/2005
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nhàn cư vi bất thiện.
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 16/05/2005
  4. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, bị mấy đứa bạn độc ác lôi đi . Về nhà, người , mặt phừng phừng, không ngủ được, ngồi dậy, đeo , đọc truyện .
    Đọc gần hết quyển truyện mới nhận ra rằng, nếu bật đèn sáng thì không cần đeo kinh vẫn đọc được, .
    Vui!
  5. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, bị mấy đứa bạn độc ác lôi đi . Về nhà, người , mặt phừng phừng, không ngủ được, ngồi dậy, đeo , đọc truyện .
    Đọc gần hết quyển truyện mới nhận ra rằng, nếu bật đèn sáng thì không cần đeo kinh vẫn đọc được, .
    Vui!
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi thi Corel BTCB, choáng thế chứ. Sao lại cho vẽ cái hộp mĩ fẩm mới kinh chứ. Nhưng mà cuối cùng cũng làm xong, không hoàn chỉnh lắm. Hoá ra bài LT hôm nọ lại được điểm cao nhất lớp heheh, đúng là xứ mù thằng chột làm vua.
    Sáng nay ăn xôi trắng chấm muối vừng ngon khủng khiếp.

  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi thi Corel BTCB, choáng thế chứ. Sao lại cho vẽ cái hộp mĩ fẩm mới kinh chứ. Nhưng mà cuối cùng cũng làm xong, không hoàn chỉnh lắm. Hoá ra bài LT hôm nọ lại được điểm cao nhất lớp heheh, đúng là xứ mù thằng chột làm vua.
    Sáng nay ăn xôi trắng chấm muối vừng ngon khủng khiếp.

  8. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra, báo cáo bị sửa lên sửa xuống, sai cơ bản. Chết thật, ngày thường vẫn "thù" chief, hôm nay phải đau đớn mà "phục". Tý chết! Thank chief!
    Dù sao cũng chưa phải điều gì tệ hại....
  9. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra, báo cáo bị sửa lên sửa xuống, sai cơ bản. Chết thật, ngày thường vẫn "thù" chief, hôm nay phải đau đớn mà "phục". Tý chết! Thank chief!
    Dù sao cũng chưa phải điều gì tệ hại....
  10. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công việc thất bại, tình yêu buồn chán, time nhiều lang thang cũng vẫn không thấy khuây khoả.
    Ngày trước mỗi khi buồn cũng tự nhủ "Chảy đi sông ơi!" như bác Phó Đức Phương đã nhắc, sao bây giờ mình cảm thấy bế tắc không thể giải quyết như vậy nữa.
    Mình biết làm gì bây giờ nhỉ? Không thể không nghĩ về mọi chuyện đã qua. Suy nghĩ đơn giản mọi chuyện hơn ư? Mình không làm được!
    Nếu ngày ấy vào 1 phút giây khác....... Nhưng nếu thời gian quay trở lại thì mình vẫn bước về phía ấy cơ mà......
    Tất cả là do mình tự quyết, tự làm, mình tự chịu mà.
    Nhưng tại sao lại cảm thấy mệt mỏi quá, mình sắp gục mất rồi.

Chia sẻ trang này