1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nói ai vậy ku? Phải nói là đã xấu lại càng xấu hơn mới đúng!
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mày nhiều chuyện quá. Em F gửi cho mày 1 cái cây với mấy tờ giấy, ko qua chỗ tao lấy đi là tao dùng đấy nhá. Cây sắp chết rồi.
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mày nhiều chuyện quá. Em F gửi cho mày 1 cái cây với mấy tờ giấy, ko qua chỗ tao lấy đi là tao dùng đấy nhá. Cây sắp chết rồi.
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Lại nghe bài hát buồn. Ngày nào cũng vậy những lúc ngồi ngồi trên xe bus, những lúc đi chụp ảnh, những lúc không có việc làm lại bật bài hát đó lên.
    Nhiều khi nghĩ lại thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt, vô định hướng. Một công việc nhiều người mong muốn, một mức lương đủ tiêu sài như dân chơi, một cương vị không phải ai bằng tuổi cũng có thể đạt được... nhưng rút cục kiếm tiền, sống để làm gì! Câu trả lời không cần suy nghĩ là vì những người thân. Chẳng có cái quái gì trong cái đầu rỗng toếch cả! Thực tế cuộc sống đang trôi nổi không có mục tiêu. Một chút thành công làm quá tự tin vào bản thân và đã đánh mất đi một người mình thực sự yêu thương. Đến giờ nhìn lại quá nhiều người xung quanh nhưng chẳng ai có thể thay thế được cả, cuộc tìm kiếm những người giống nhất có cá tính nhất như những trò chơi sớm hoàn thành. Đơn giản những lúc mệt mỏi thì có một người, những lúc đi nhảy thì có một người, những lúc cần nói chuyện thì có một người,... ngày qua ngày với những mối quan hệ phù phiếm.
    Hàng ngày vẫn nói chuyện với hàng chục người về mục đích cuộc sống, nhưng bản thân thì là một thùng rỗng. Những ánh mắt nhìn lên và thầm mong muốn sẽ có kiến thức, vị trí, ý chí như người đang san sẻ nhưng có biết đâu toàn giả dối.
    Lại một ngày chuẩn bị qua và một ngày mới sắp đến, 25 tuổi rồi, đã làm được gì cho đời, đã biết suy nghĩ chưa? Chẳng làm được cái quái gì cả!
    Dạo không còn suy nghĩ kiếm tiền để tiêu nữa, cũng biết tiết kiệm, cũng biết dùng tiền để giúp mọi người. Nhiều khi chỉ là những điều nhỏ nhoi nhưng nhìn ánh mắt của họ mình cảm thấy rút cục cũng làm được một vài điều có ích.
    Thỉnh thoảng cũng vui khi tự dưng có thằng nào đó rủ đi chơi đêm mà không có mục đích gì trong đầu, thanh thản, sảng khoái. Muốn vươn tay ra hết cỡ và gào to: AAAAAAAAAAAAAAA
    Chất độc nếu biết sử dụng có lẽ còn tốt hơn thuốc giải.
    Thực tế là đang xuống dốc, và đếch cần thằng nào giảng đạo và an ủi.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 21/05/2005
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Lại nghe bài hát buồn. Ngày nào cũng vậy những lúc ngồi ngồi trên xe bus, những lúc đi chụp ảnh, những lúc không có việc làm lại bật bài hát đó lên.
    Nhiều khi nghĩ lại thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt, vô định hướng. Một công việc nhiều người mong muốn, một mức lương đủ tiêu sài như dân chơi, một cương vị không phải ai bằng tuổi cũng có thể đạt được... nhưng rút cục kiếm tiền, sống để làm gì! Câu trả lời không cần suy nghĩ là vì những người thân. Chẳng có cái quái gì trong cái đầu rỗng toếch cả! Thực tế cuộc sống đang trôi nổi không có mục tiêu. Một chút thành công làm quá tự tin vào bản thân và đã đánh mất đi một người mình thực sự yêu thương. Đến giờ nhìn lại quá nhiều người xung quanh nhưng chẳng ai có thể thay thế được cả, cuộc tìm kiếm những người giống nhất có cá tính nhất như những trò chơi sớm hoàn thành. Đơn giản những lúc mệt mỏi thì có một người, những lúc đi nhảy thì có một người, những lúc cần nói chuyện thì có một người,... ngày qua ngày với những mối quan hệ phù phiếm.
    Hàng ngày vẫn nói chuyện với hàng chục người về mục đích cuộc sống, nhưng bản thân thì là một thùng rỗng. Những ánh mắt nhìn lên và thầm mong muốn sẽ có kiến thức, vị trí, ý chí như người đang san sẻ nhưng có biết đâu toàn giả dối.
    Lại một ngày chuẩn bị qua và một ngày mới sắp đến, 25 tuổi rồi, đã làm được gì cho đời, đã biết suy nghĩ chưa? Chẳng làm được cái quái gì cả!
    Dạo không còn suy nghĩ kiếm tiền để tiêu nữa, cũng biết tiết kiệm, cũng biết dùng tiền để giúp mọi người. Nhiều khi chỉ là những điều nhỏ nhoi nhưng nhìn ánh mắt của họ mình cảm thấy rút cục cũng làm được một vài điều có ích.
    Thỉnh thoảng cũng vui khi tự dưng có thằng nào đó rủ đi chơi đêm mà không có mục đích gì trong đầu, thanh thản, sảng khoái. Muốn vươn tay ra hết cỡ và gào to: AAAAAAAAAAAAAAA
    Chất độc nếu biết sử dụng có lẽ còn tốt hơn thuốc giải.
    Thực tế là đang xuống dốc, và đếch cần thằng nào giảng đạo và an ủi.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 21/05/2005
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Có một buổi sáng tỉnh dậy vẫn với bản nhạc quen thuộc nhưng có một vài mong muốn có ích cho mọi người. Buồn cười thật khi lúc nào cũng thấy chẳng bao giờ là người có ích. Nhìn đâu cũng thấy dở dang, mọi thứ nửa vời! Điệu cười gì là thích hợp nhất vào lúc này!
    Giờ mới nhận ra bài viết của ai đó là cho mình! Sao em lại tốt như vậy? Có lẽ anh nhầm nhưng người tốt không bao giờ có được những gì mong muốn đâu. Đã quá nhiều người rồi, và họ cũng chỉ biết chờ đợi mà thôi.
    Mấy hôm nay mất điện cơ quan, anh toàn lên xe Bus đi từ Mai Động- Nam Thăng Long và ngược lại. Mát kinh! Vừa ngồi đọc sách vừa thưởng ngoạn phố phường chỉ mất có 6 nghìn
    Anh mới trấn lột được một chú Canon G6, nói chung vẫn ghét Canon nhưng thôi, chụp tạm cho đỡ đói lòng.
    Dạo này anh ít khi đạp xe đêm khuya nghe nhạc lắm! Nhiều thú vui dở hơi đang bị bóp chết khi lòng không còn vui vẻ! Anh quên mất là có hứa là đi bơi và rủ đi nhảy thì phải. Hôm trước nhảy vui quá thế là mấy chú dưới tưởng anh "cắn" Trông anh thế này mà lại tiêu tiền vào mấy thứ đó à
    Buồn cười thật, khi anh có bao nhiêu người mà chỉ biết nói thật những gì anh nghĩ, vui, buồn cho em. Vẫn như xưa, vẫn chỉ là anh P ngày xưa thôi nhỉ! Có nhiều lúc anh nói rất nhiều, chơi rất nhiều nhưng rồi về nhà lại hoàn toàn trống rỗng. Thực sự là không có một cảm xúc, một gì đó lưu lại trong tim, để ngày hôm sau lại đi theo những tham muốn vô vị.
    Lâu rồi anh không nói về công việc của anh với em nhỉ! Anh giờ làm việc vì tăng mối quan hệ và mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ kém may mắn hơn mình. Anh sẽ đi du học trong sau khi lấy xong bằng TN. Về VN lấy một cô nhóc xinh đẹp như búp bê, như một cái máy với việc gia đình ... để rồi cũng già và thăng như vòng quay cuộc sống. Cuộc sống hoá ra chỉ tẻ nhạt thế này
    Hôm qua đi học nhảy mấy bà chị kêu đi học nhảy nơi khác vì thầy giáo "hay nói bậy" Em có muốn đi học nhảy vào hè này không? Hay đi với anh nhé! Anh có nhiều anh bạn cao to, đẹp trai, nói chuyện duyên, galant lắm! Cậu nào cũng ngoan, dễ bảo ... về mấy điều này anh dám khẳng định là hơi bị đúng tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có người yêu! Mấy cậu đó có một điểm giống anh khi học lớp 12 là rất hay đỏ mặt khi đứng cạnh con gái! Anh là anh thích cái kiểu thể hiện đó đó. Còn em thì sao? Anh còn nhớ em nói sẽ kiếm một anh 80 cơ mà? Sao em nỡ đối xử tàn nhẫn với anh gì gì, tên gì gì đó đó? Anh thấy khổ thân anh đó lắm cơ! May mà anh không có ở đó, nếu không anh cho cậu ta một tuýp nước vào mặt
    Em mà cứ quan tâm mấy chú trẻ người non dạ như kiểu đang làm thì còn ối chú hiểu nhầm, tha hồ mà gọi điện thoại cho anh cầu cứu. Lần sau có gọi thì ấn 113 cho nhanh, gọi anh kô kịp đâu, đến thì gạo đã nấu thành cơm. Khà khà.
    Thôi anh lên xe bus đây, giờ chắc em đang ngủ khò khò. Em ngủ gì mà mồm cứ nhe răng ra thế! Chắc gặp ác mộng! Khổ thân. Vậy nhé! Ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. BB
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Có một buổi sáng tỉnh dậy vẫn với bản nhạc quen thuộc nhưng có một vài mong muốn có ích cho mọi người. Buồn cười thật khi lúc nào cũng thấy chẳng bao giờ là người có ích. Nhìn đâu cũng thấy dở dang, mọi thứ nửa vời! Điệu cười gì là thích hợp nhất vào lúc này!
    Giờ mới nhận ra bài viết của ai đó là cho mình! Sao em lại tốt như vậy? Có lẽ anh nhầm nhưng người tốt không bao giờ có được những gì mong muốn đâu. Đã quá nhiều người rồi, và họ cũng chỉ biết chờ đợi mà thôi.
    Mấy hôm nay mất điện cơ quan, anh toàn lên xe Bus đi từ Mai Động- Nam Thăng Long và ngược lại. Mát kinh! Vừa ngồi đọc sách vừa thưởng ngoạn phố phường chỉ mất có 6 nghìn
    Anh mới trấn lột được một chú Canon G6, nói chung vẫn ghét Canon nhưng thôi, chụp tạm cho đỡ đói lòng.
    Dạo này anh ít khi đạp xe đêm khuya nghe nhạc lắm! Nhiều thú vui dở hơi đang bị bóp chết khi lòng không còn vui vẻ! Anh quên mất là có hứa là đi bơi và rủ đi nhảy thì phải. Hôm trước nhảy vui quá thế là mấy chú dưới tưởng anh "cắn" Trông anh thế này mà lại tiêu tiền vào mấy thứ đó à
    Buồn cười thật, khi anh có bao nhiêu người mà chỉ biết nói thật những gì anh nghĩ, vui, buồn cho em. Vẫn như xưa, vẫn chỉ là anh P ngày xưa thôi nhỉ! Có nhiều lúc anh nói rất nhiều, chơi rất nhiều nhưng rồi về nhà lại hoàn toàn trống rỗng. Thực sự là không có một cảm xúc, một gì đó lưu lại trong tim, để ngày hôm sau lại đi theo những tham muốn vô vị.
    Lâu rồi anh không nói về công việc của anh với em nhỉ! Anh giờ làm việc vì tăng mối quan hệ và mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ kém may mắn hơn mình. Anh sẽ đi du học trong sau khi lấy xong bằng TN. Về VN lấy một cô nhóc xinh đẹp như búp bê, như một cái máy với việc gia đình ... để rồi cũng già và thăng như vòng quay cuộc sống. Cuộc sống hoá ra chỉ tẻ nhạt thế này
    Hôm qua đi học nhảy mấy bà chị kêu đi học nhảy nơi khác vì thầy giáo "hay nói bậy" Em có muốn đi học nhảy vào hè này không? Hay đi với anh nhé! Anh có nhiều anh bạn cao to, đẹp trai, nói chuyện duyên, galant lắm! Cậu nào cũng ngoan, dễ bảo ... về mấy điều này anh dám khẳng định là hơi bị đúng tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có người yêu! Mấy cậu đó có một điểm giống anh khi học lớp 12 là rất hay đỏ mặt khi đứng cạnh con gái! Anh là anh thích cái kiểu thể hiện đó đó. Còn em thì sao? Anh còn nhớ em nói sẽ kiếm một anh 80 cơ mà? Sao em nỡ đối xử tàn nhẫn với anh gì gì, tên gì gì đó đó? Anh thấy khổ thân anh đó lắm cơ! May mà anh không có ở đó, nếu không anh cho cậu ta một tuýp nước vào mặt
    Em mà cứ quan tâm mấy chú trẻ người non dạ như kiểu đang làm thì còn ối chú hiểu nhầm, tha hồ mà gọi điện thoại cho anh cầu cứu. Lần sau có gọi thì ấn 113 cho nhanh, gọi anh kô kịp đâu, đến thì gạo đã nấu thành cơm. Khà khà.
    Thôi anh lên xe bus đây, giờ chắc em đang ngủ khò khò. Em ngủ gì mà mồm cứ nhe răng ra thế! Chắc gặp ác mộng! Khổ thân. Vậy nhé! Ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. BB
  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    He he he , may thế , vẫn không chít , hì ta lại hồi sinh . Tưởng là bye bye roài , nhưng vẫn ko sao sau 3 ngày nằm bẹp như con zán . Hì chắc lão thần chết cũng ngán mình .
  9. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    He he he , may thế , vẫn không chít , hì ta lại hồi sinh . Tưởng là bye bye roài , nhưng vẫn ko sao sau 3 ngày nằm bẹp như con zán . Hì chắc lão thần chết cũng ngán mình .
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại được nghe Beat. Hay khủng khiếp.
    Will you still need me, will you still feed me when i''m 64...
    Hôm qua đến nha? anh zi? lấy đifa, hehe, được sêu 1k. Xong lại ăn kem với ca? nem chua với bạn Lý.

Chia sẻ trang này