1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại được nghe Beat. Hay khủng khiếp.
    Will you still need me, will you still feed me when i''m 64...
    Hôm qua đến nha? anh zi? lấy đifa, hehe, được sêu 1k. Xong lại ăn kem với ca? nem chua với bạn Lý.

  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cho mình: Sốt ruột. Nghe nhiều nhàm tai, nói mãi thì cũng chán. Kêu ca mãi, nhìn phát ghét. Soi lại trong gương thấy chả buồn nhìn nữa. Mệt.
    Cho 1 người: Hơ, nếu có thể, mong anh chết đi..Chết trong mắt em một ít ý mà..à quên nữa, có phải em đang cưa anh kô? Nếu đúng thế thì chúc anh một buổi tối ý nghĩa bên em (nào đó) nhé..Muaks!
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cho mình: Sốt ruột. Nghe nhiều nhàm tai, nói mãi thì cũng chán. Kêu ca mãi, nhìn phát ghét. Soi lại trong gương thấy chả buồn nhìn nữa. Mệt.
    Cho 1 người: Hơ, nếu có thể, mong anh chết đi..Chết trong mắt em một ít ý mà..à quên nữa, có phải em đang cưa anh kô? Nếu đúng thế thì chúc anh một buổi tối ý nghĩa bên em (nào đó) nhé..Muaks!
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Trong tay một con búp bê mà lại nghĩ đến khuôn mặt, nụ cười khác. Cả ngày vui chơi tối về lại thấy mệt mỏi và trống trải. Đã hứa không bao giờ nghĩ đến nhưng sao cả tối lại thấy nao lòng, những kỷ niệm, nụ cười , ánh mắt, dáng đi ... tôi vẫn còn ... nhưng có lẽ sẽ chỉ là hoài niệm.
    Đêm nay lại một con búp bê với khuôn mặt giống và thân hình giống. Buồn cười thật! Điên thật rồi!
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Trong tay một con búp bê mà lại nghĩ đến khuôn mặt, nụ cười khác. Cả ngày vui chơi tối về lại thấy mệt mỏi và trống trải. Đã hứa không bao giờ nghĩ đến nhưng sao cả tối lại thấy nao lòng, những kỷ niệm, nụ cười , ánh mắt, dáng đi ... tôi vẫn còn ... nhưng có lẽ sẽ chỉ là hoài niệm.
    Đêm nay lại một con búp bê với khuôn mặt giống và thân hình giống. Buồn cười thật! Điên thật rồi!
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua được đi chơi với bạn Lý vui khủng khiếp.
    Đi Vin sờ com bạn Lý mua được 2 cái áo Bờ lu Ệch Chên cười tít. Mình chả mua được zì hà hà nhưng mà mua một cái này rất hay lại được tặng 1 cái túi bé xinh2. Thế là có 2 cái túi, tại vì buổi chiều chị vừa cho 1 cái có thêu hình con vịt hay khủng khiếp. Nhưng mà mình lại mua được 1 gói kẹo dừa sầu riêng ăn xả láng ngon thế chứ lại. À mình bị mấy chị ở zan hàng zì đó mới có mơi mình mua mấy cái váy điệu, hà hà nhưng mình bảo là để em xin viện trợ nhân đạo đã.
    Xong rồi lại đi ăn, đi ăn xong về uống nước mía, xong đưa bạn Lý về. Thế là hết. Nếu như bạn Lý mà không sợ co^ thì đã được đi ăn karamen, chẹp.
    Hôm nay là ngày ăn toàn chuối là chuối. Sáng nay tự dưng lại mua mấu quả chuối về, ăn rõ no. Xong buổi trưa ăn cơm lại ăn với chuối xào. Nhưng mà vẫn ngon.

  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua được đi chơi với bạn Lý vui khủng khiếp.
    Đi Vin sờ com bạn Lý mua được 2 cái áo Bờ lu Ệch Chên cười tít. Mình chả mua được zì hà hà nhưng mà mua một cái này rất hay lại được tặng 1 cái túi bé xinh2. Thế là có 2 cái túi, tại vì buổi chiều chị vừa cho 1 cái có thêu hình con vịt hay khủng khiếp. Nhưng mà mình lại mua được 1 gói kẹo dừa sầu riêng ăn xả láng ngon thế chứ lại. À mình bị mấy chị ở zan hàng zì đó mới có mơi mình mua mấy cái váy điệu, hà hà nhưng mình bảo là để em xin viện trợ nhân đạo đã.
    Xong rồi lại đi ăn, đi ăn xong về uống nước mía, xong đưa bạn Lý về. Thế là hết. Nếu như bạn Lý mà không sợ co^ thì đã được đi ăn karamen, chẹp.
    Hôm nay là ngày ăn toàn chuối là chuối. Sáng nay tự dưng lại mua mấu quả chuối về, ăn rõ no. Xong buổi trưa ăn cơm lại ăn với chuối xào. Nhưng mà vẫn ngon.

  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa ngủ và giờ này chắc anh chưa ăn cơm...
    Em lại nghe mưa tháng giêng, có lẽ chỉ cần 1 câu thôi cũng đủ làm em thấy thích thú lắm rồi. Nhạc nói hộ lòng em mà...
    Rồi thì em lại nhớ đến câu hát của Khánh Linh: Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau...
    Đúng rồi, điều hoang đường nhất,là tình yêu em dành cho anh...
    Có ai cười em là em trẻ con và vớ vẩn không nhỉ? Àh, có cười cũng không sao anh ạ...Em chẳng cần quan tâm... Đôi khi bị mất thì mới thấy quý, dù sao cũng đôi lần suýt mất nên em hiểu chứ...Nhưng chẳng có gì là đơn giản cả...Hạnh phúc thường mong manh và dễ vỡ..Cái gì gọi là hạnh phúc thì phải nhọc công tìm kiếm mới có được, phải gieo trồng thì nó mới lớn anh nhỉ??? Em bắt đầu tin vào tướng số và tử vi, hay vì thế mà em thay đổi...Em sợ những điều đó là sự thật.....
    Xa nhau, thấy chỉ cần được nhìn nhau ,được nắm tay nhau,cùng nhau đi bộ,hay đi ăn sáng, cùng nhau nghe nhạc ,hoặc cùng nhau chia sẻ một không gian chung đã là hạnh phúc lắm rồi.Hạnh phúc có vẻ lại giản dị quá đấy chứ,nhưng điều giản dị này thì hiện tại là không thể nắm bắt được !
    Em im lặng nhiều hơn là nói ra, bởi với em anh là quá đủ.
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa ngủ và giờ này chắc anh chưa ăn cơm...
    Em lại nghe mưa tháng giêng, có lẽ chỉ cần 1 câu thôi cũng đủ làm em thấy thích thú lắm rồi. Nhạc nói hộ lòng em mà...
    Rồi thì em lại nhớ đến câu hát của Khánh Linh: Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau...
    Đúng rồi, điều hoang đường nhất,là tình yêu em dành cho anh...
    Có ai cười em là em trẻ con và vớ vẩn không nhỉ? Àh, có cười cũng không sao anh ạ...Em chẳng cần quan tâm... Đôi khi bị mất thì mới thấy quý, dù sao cũng đôi lần suýt mất nên em hiểu chứ...Nhưng chẳng có gì là đơn giản cả...Hạnh phúc thường mong manh và dễ vỡ..Cái gì gọi là hạnh phúc thì phải nhọc công tìm kiếm mới có được, phải gieo trồng thì nó mới lớn anh nhỉ??? Em bắt đầu tin vào tướng số và tử vi, hay vì thế mà em thay đổi...Em sợ những điều đó là sự thật.....
    Xa nhau, thấy chỉ cần được nhìn nhau ,được nắm tay nhau,cùng nhau đi bộ,hay đi ăn sáng, cùng nhau nghe nhạc ,hoặc cùng nhau chia sẻ một không gian chung đã là hạnh phúc lắm rồi.Hạnh phúc có vẻ lại giản dị quá đấy chứ,nhưng điều giản dị này thì hiện tại là không thể nắm bắt được !
    Em im lặng nhiều hơn là nói ra, bởi với em anh là quá đủ.
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ặ sĂng nay bỏằn ỏằY lỏằ>p bỏÊo mơnh 'i hỏằc trông nhặ 'i picnic thỏ mỏằ>i hay chỏằâ.
    Đang 'ỏằ<nh 'i vỏằ nhặng xuỏằ'ng 'ỏn nặĂi thơ thỏƠy trỏằi hặĂi mặa. LỏĂi lặỏằÊn vào quĂn Net.
    Lang thang vào cĂi site nào, sephora.com, hay fỏt. Tẵ nỏằa vỏằ, 'i lỏƠy thỏằ.
    E hăm.

Chia sẻ trang này