1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ặ sĂng nay bỏằn ỏằY lỏằ>p bỏÊo mơnh 'i hỏằc trông nhặ 'i picnic thỏ mỏằ>i hay chỏằâ.
    Đang 'ỏằ<nh 'i vỏằ nhặng xuỏằ'ng 'ỏn nặĂi thơ thỏƠy trỏằi hặĂi mặa. LỏĂi lặỏằÊn vào quĂn Net.
    Lang thang vào cĂi site nào, sephora.com, hay fỏt. Tẵ nỏằa vỏằ, 'i lỏƠy thỏằ.
    E hăm.

  2. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ai đó gửi cho em 1 trang web chỉ toàn những bài hát em thích, những bài đứng tâm trạng chị ạ,,,,thế mới đau đớn làm sao khi 1 con bé vốn cao ngạo về khả năng giả vờ của mình lại để ai đó biết được những cảm xúc của mình,...mà em thì lại ko biết ai đó, nhưng thú thật em mất ngủ nhiều hơn, ko fải để mơ mộng đâu, 22t em ko còn qúa bé nữa fải ko chị , mà chỉ vì em thấy mình chua làm được điều gì cho ra hồn cả...
    con gái cần những gì hả chị?//
    em cứ nghĩ con gái chỉ cần 1 tấm lòng, 1 sự nhạy cảm, bao dung.... 1 trái tim ấm nồng và 1 vòng tay biết dang rộng cho những lỗi lầm, nhưng hình như chưa đủ...
    nhiều khi em muốn có những người bạn xa lạ, biết nhau ít thôi, để khi vui khi buồn nếu thích gọi nhau đi uống nước hay đi chơi, nói với nhau mọi điều mà chẳng fải lo gi cả....hay để những đêm mất ngủ có thể nhắn tin cho nhau chỉ bằng 1 chữ Tôi buồn....thế có khó không nhỉ????/
    tháng này em đón 1 cậu bạn ở nc ngoài về, em đã đợi mãim thế mà bây giờ lại tự dưng ko muốn cậu ấy về.. chả biết tại sao....
    em đang thay đổi nhiều lắm chị ạ, em cảm giác mình đang muốn rũ bỏ những điều đã có trg quá khứ, để bắt đầu lại,,....
    đó có fải là biểu hiện ko tự tin ko ?????
    Sao trg em đầy những mâu thuẫn, đầy những day dứt....mà em nhớ là mình chẳng làm gì có lỗi với ai cả đâu.....
    hay là em đã bạc đãi chính mình&gt;????
  3. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ai đó gửi cho em 1 trang web chỉ toàn những bài hát em thích, những bài đứng tâm trạng chị ạ,,,,thế mới đau đớn làm sao khi 1 con bé vốn cao ngạo về khả năng giả vờ của mình lại để ai đó biết được những cảm xúc của mình,...mà em thì lại ko biết ai đó, nhưng thú thật em mất ngủ nhiều hơn, ko fải để mơ mộng đâu, 22t em ko còn qúa bé nữa fải ko chị , mà chỉ vì em thấy mình chua làm được điều gì cho ra hồn cả...
    con gái cần những gì hả chị?//
    em cứ nghĩ con gái chỉ cần 1 tấm lòng, 1 sự nhạy cảm, bao dung.... 1 trái tim ấm nồng và 1 vòng tay biết dang rộng cho những lỗi lầm, nhưng hình như chưa đủ...
    nhiều khi em muốn có những người bạn xa lạ, biết nhau ít thôi, để khi vui khi buồn nếu thích gọi nhau đi uống nước hay đi chơi, nói với nhau mọi điều mà chẳng fải lo gi cả....hay để những đêm mất ngủ có thể nhắn tin cho nhau chỉ bằng 1 chữ Tôi buồn....thế có khó không nhỉ????/
    tháng này em đón 1 cậu bạn ở nc ngoài về, em đã đợi mãim thế mà bây giờ lại tự dưng ko muốn cậu ấy về.. chả biết tại sao....
    em đang thay đổi nhiều lắm chị ạ, em cảm giác mình đang muốn rũ bỏ những điều đã có trg quá khứ, để bắt đầu lại,,....
    đó có fải là biểu hiện ko tự tin ko ?????
    Sao trg em đầy những mâu thuẫn, đầy những day dứt....mà em nhớ là mình chẳng làm gì có lỗi với ai cả đâu.....
    hay là em đã bạc đãi chính mình&gt;????
  4. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chị, sao em ghét con trai cứ coi con gái như những con búp bê để lấp khoảng trống, để tha hồ, ôm trg lòng 1 bóng hình còn đầu óc lại mộng mơ về 1 người hoàn toàn khác...
    như thế là bất công fải ko chị???
    ngày bé em nhớ chị bảo em , đừng có bẻ chân tay búp bê ra như thế, em hỏi tại sao , chị bảo no sẽ đau, và có thể em sẽ làm mất và chẳng tìm được nữa....
    con gái cũng thế fải ko chị ơi?
    .... sao em thấy lòng mình đau đau , ko biết là tại sao,
    em ghét con trai bơn cợt và chẳng biết vì sao khi đọc của IXX em thấy ghét....
    ghét 1 người xa lạ ko fải là thói quen của em , chị đã dạy em nhiều điều trước khi xa em , chị đã dạy e fải sõng cho tốt cho trọn vẹn và ngẩng cao đầu lên mà nhìn cs,
    em đã làm thế, bao nhiêu năm qua em vẫn luôn nhu thế, người ta bảo em già dặn hơn tuổi và hơn khuôn mặt trẻ măng của mình, nhưng trái tim em còn già dặn hơn , chỉ có điều em ko để cho hj biết mà thôi, chị nhỉ????
    Nhưng sao ko thể sống thật với lòng mình,
    em thèm được tin rằng người người sống với nhau chân thành, ko gian dối, bỡn cợt nhau....
    em thèm được nhìn lũ trẻ con hồn nhiên đùa vui mà bố mẹ chúng chẳng fải đứng canh vì sợ chúng đánh nhau.....và em thèm được 1 lần 1 người xa lạ nhìn em chẳng fải để trêu chọc , tán tỉnh mà chỉ để hỏi em rằng" bạn có cần tôi giúp gì ko?"
    như thế có fải lòng mỗi người đều lương thiện hơn ko hả chị???Em muốn như thế làm, mà sao ko ai sống như thế...
  5. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chị, sao em ghét con trai cứ coi con gái như những con búp bê để lấp khoảng trống, để tha hồ, ôm trg lòng 1 bóng hình còn đầu óc lại mộng mơ về 1 người hoàn toàn khác...
    như thế là bất công fải ko chị???
    ngày bé em nhớ chị bảo em , đừng có bẻ chân tay búp bê ra như thế, em hỏi tại sao , chị bảo no sẽ đau, và có thể em sẽ làm mất và chẳng tìm được nữa....
    con gái cũng thế fải ko chị ơi?
    .... sao em thấy lòng mình đau đau , ko biết là tại sao,
    em ghét con trai bơn cợt và chẳng biết vì sao khi đọc của IXX em thấy ghét....
    ghét 1 người xa lạ ko fải là thói quen của em , chị đã dạy em nhiều điều trước khi xa em , chị đã dạy e fải sõng cho tốt cho trọn vẹn và ngẩng cao đầu lên mà nhìn cs,
    em đã làm thế, bao nhiêu năm qua em vẫn luôn nhu thế, người ta bảo em già dặn hơn tuổi và hơn khuôn mặt trẻ măng của mình, nhưng trái tim em còn già dặn hơn , chỉ có điều em ko để cho hj biết mà thôi, chị nhỉ????
    Nhưng sao ko thể sống thật với lòng mình,
    em thèm được tin rằng người người sống với nhau chân thành, ko gian dối, bỡn cợt nhau....
    em thèm được nhìn lũ trẻ con hồn nhiên đùa vui mà bố mẹ chúng chẳng fải đứng canh vì sợ chúng đánh nhau.....và em thèm được 1 lần 1 người xa lạ nhìn em chẳng fải để trêu chọc , tán tỉnh mà chỉ để hỏi em rằng" bạn có cần tôi giúp gì ko?"
    như thế có fải lòng mỗi người đều lương thiện hơn ko hả chị???Em muốn như thế làm, mà sao ko ai sống như thế...
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời ơi@@@@@Thế quái nào mà mình lăn lóc ra ốm vào cái thời gian này cơ chứ. Đầu tiên là một cái gì đó như cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Tưởng tượng ra mình đang được một chàng trai nào đụng vào....hehe nhưng nhầm. Cai đụng ấy làm rùng mình một cái, rồi chỉ một chốc sau, giữa hai cái bả vai bắt đầu thấy mỏi. Mỏi lan rất nhanh xuống hai bên sườn. Và mũi hình như bắt đầu có lũ tiểu mãn. Mắt nóng rực, và hai bên thái dương cứ giật giật. Ốm tràn về chỉ đơn giản là như thế.
    Nằm bẹt một chỗ thì chán, đi thì chóng mặt..Lên mạng chat chit cũng mệt...Cầm quyển sách mà đầu cứ xoay đều, xoay đều, xoay đều..Vứt quách xuống cho xong...
    Nhà một mình nữa,chẳng có ai mà than vãn...
    K dám gọi điện cho bố mẹ vì sợ các cụ lo lại lóc cóc ra HNội thì tội lắm...
    Lúc này thèm có một thằng cu nào bên cạnh mà làm nũng nó tý...Khổ, cái tuổi già sức yếu này móm hết roài còn đâu..
    Nghĩ bùn vật

  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời ơi@@@@@Thế quái nào mà mình lăn lóc ra ốm vào cái thời gian này cơ chứ. Đầu tiên là một cái gì đó như cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Tưởng tượng ra mình đang được một chàng trai nào đụng vào....hehe nhưng nhầm. Cai đụng ấy làm rùng mình một cái, rồi chỉ một chốc sau, giữa hai cái bả vai bắt đầu thấy mỏi. Mỏi lan rất nhanh xuống hai bên sườn. Và mũi hình như bắt đầu có lũ tiểu mãn. Mắt nóng rực, và hai bên thái dương cứ giật giật. Ốm tràn về chỉ đơn giản là như thế.
    Nằm bẹt một chỗ thì chán, đi thì chóng mặt..Lên mạng chat chit cũng mệt...Cầm quyển sách mà đầu cứ xoay đều, xoay đều, xoay đều..Vứt quách xuống cho xong...
    Nhà một mình nữa,chẳng có ai mà than vãn...
    K dám gọi điện cho bố mẹ vì sợ các cụ lo lại lóc cóc ra HNội thì tội lắm...
    Lúc này thèm có một thằng cu nào bên cạnh mà làm nũng nó tý...Khổ, cái tuổi già sức yếu này móm hết roài còn đâu..
    Nghĩ bùn vật

  8. rainyflower

    rainyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    To : Độc cô cầu bại
    Chú thích : Độc cô cầu bại là một đại cao thủ trên giang hồ, gần như không có đối thủ, ông ta sống cô độc, một mình đi khắp giang hồ mong tìm được người có thể đánh bại mình ( Em định nghĩa như vậy có đúng không anh ... )
    Anh thân mến,
    Anh là người thông minh ( Em nói như vậy không biết có làm anh kiêu không, nhưng khen một chút thôi chắc không sao). Quen anh không lâu nhưng em đã học được thật nhiều điều từ anh, cả vui và buồn, nhưng cuộc sống là vậy phải không anh, có thiên thần và quỷ dữ, có trắng và đen, có hạnh phúc và đau khổ, có niềm vui và nỗi buồn... mà tiếng Anh là : Such life! Có những câu chuyện của anh đã làm em sợ nhưng không sao cả, những cú sốc nho nhỏ như vậy sẽ giúp em lớn hơn.
    Mỗi người chọn cho mình một phong cách sống, anh hãy cứ sống theo cách mà anh cho là đúng.
    Anh muốn mình giống Độc cô cầu bại, ý tưởng ấy cũng không phải là không có lý, các đại cao thủ thường một mình luyện bí kíp trên giang hồ, cũng khó mà tập trung được nếu bị vướng bận vào một số việc khác nữa.
    Em biết...anh là người biết mình cần gì và làm thế nào để đạt được điều đó, từ từ anh sẽ có những điều mà anh mong muốn.
    Em nhớ có một câu nói " Bạn bè là cách mà Chúa quan tâm đến chúng ta", em rất thích được quan tâm, nếu đó là Chúa thì còn tuyệt hơn nữa, hãy luôn là người bạn tốt của em nhé !
    Cảm ơn anh vì tất cả,
    Chúc anh luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống!
  9. rainyflower

    rainyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    To : Độc cô cầu bại
    Chú thích : Độc cô cầu bại là một đại cao thủ trên giang hồ, gần như không có đối thủ, ông ta sống cô độc, một mình đi khắp giang hồ mong tìm được người có thể đánh bại mình ( Em định nghĩa như vậy có đúng không anh ... )
    Anh thân mến,
    Anh là người thông minh ( Em nói như vậy không biết có làm anh kiêu không, nhưng khen một chút thôi chắc không sao). Quen anh không lâu nhưng em đã học được thật nhiều điều từ anh, cả vui và buồn, nhưng cuộc sống là vậy phải không anh, có thiên thần và quỷ dữ, có trắng và đen, có hạnh phúc và đau khổ, có niềm vui và nỗi buồn... mà tiếng Anh là : Such life! Có những câu chuyện của anh đã làm em sợ nhưng không sao cả, những cú sốc nho nhỏ như vậy sẽ giúp em lớn hơn.
    Mỗi người chọn cho mình một phong cách sống, anh hãy cứ sống theo cách mà anh cho là đúng.
    Anh muốn mình giống Độc cô cầu bại, ý tưởng ấy cũng không phải là không có lý, các đại cao thủ thường một mình luyện bí kíp trên giang hồ, cũng khó mà tập trung được nếu bị vướng bận vào một số việc khác nữa.
    Em biết...anh là người biết mình cần gì và làm thế nào để đạt được điều đó, từ từ anh sẽ có những điều mà anh mong muốn.
    Em nhớ có một câu nói " Bạn bè là cách mà Chúa quan tâm đến chúng ta", em rất thích được quan tâm, nếu đó là Chúa thì còn tuyệt hơn nữa, hãy luôn là người bạn tốt của em nhé !
    Cảm ơn anh vì tất cả,
    Chúc anh luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống!
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tức ! Bây giờ mình đang thấy tức.Chả cần biết mình đúng hay sai nữa.Mọi chuyện như ngày hôm nay có lẽ đều do mình nhưng nếu từ đầu bà ấy lên cơn điên thay vì đạo đức giả "chị..chị..em..em" ngọt sớt với mình thì có lẽ mọi chuyện cũng đã khác. Lại còn doạ dẫm mình nữa chứ.Doạ ai chứ doạ mình quá bằng thừa.

Chia sẻ trang này