1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tức ! Bây giờ mình đang thấy tức.Chả cần biết mình đúng hay sai nữa.Mọi chuyện như ngày hôm nay có lẽ đều do mình nhưng nếu từ đầu bà ấy lên cơn điên thay vì đạo đức giả "chị..chị..em..em" ngọt sớt với mình thì có lẽ mọi chuyện cũng đã khác. Lại còn doạ dẫm mình nữa chứ.Doạ ai chứ doạ mình quá bằng thừa.
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Giá như....
    Nếu như mình không gặp nhau thì sao nhỉ?
    Nếu như mình không yêu nhau và chưa bao giờ biết nhau,có khi nào....
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Giá như....
    Nếu như mình không gặp nhau thì sao nhỉ?
    Nếu như mình không yêu nhau và chưa bao giờ biết nhau,có khi nào....
  4. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Hà Nội hôm nay sẽ nóng hơn 38 C, các bạn 80 ra đường nhớ mũ áo chỉnh tề... nhé, thời tiết này là dễ ấm đầu với tẹt IC lắm đoá!
    Thật lạ, có những lúc chẳng hiểu mình đang mong muốn điều gì, mong chờ cái gì. Tẹt phát nửa năm đã trôi qua, vất va vất vưởng, ngất nga ngất ngưởng bao lâu nữa thì hết cái đời trai trẻ nhỉ.
    Ôi mùa hè, nóng bỏng chân, hầm hập!
  5. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Hà Nội hôm nay sẽ nóng hơn 38 C, các bạn 80 ra đường nhớ mũ áo chỉnh tề... nhé, thời tiết này là dễ ấm đầu với tẹt IC lắm đoá!
    Thật lạ, có những lúc chẳng hiểu mình đang mong muốn điều gì, mong chờ cái gì. Tẹt phát nửa năm đã trôi qua, vất va vất vưởng, ngất nga ngất ngưởng bao lâu nữa thì hết cái đời trai trẻ nhỉ.
    Ôi mùa hè, nóng bỏng chân, hầm hập!
  6. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Rainy flower: giá mà đây là VTL, 11a nhỉ....
  7. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Rainy flower: giá mà đây là VTL, 11a nhỉ....
  8. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hè, bực thật, để giành tiền mua velo mãi mà chưa đủ, khó khăn khó khăn, đành phải ngồi đợi người qua đón vậy.
    Không khoái chút nào!
  9. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hè, bực thật, để giành tiền mua velo mãi mà chưa đủ, khó khăn khó khăn, đành phải ngồi đợi người qua đón vậy.
    Không khoái chút nào!
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    cả ngày ngồi cày, lên được 1 level, học được thêm 1 skill
    hà hà
    chán như con gián
    ngồi thêm một ngày nữa như thế này chắc chết mất
    thế này là khổ hay thế kia mới là khổ
    dạo na?y nghĩ kỹ lại , thấy cần refresh lại một tý
    mai đi học thôi, ở nhà cũng chán lắm, ngồi nhiều cũng mụ hết cả người.
    Giờ lại phải đi ngủ, dậy lại đau hết cả người

Chia sẻ trang này