1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    cả ngày ngồi cày, lên được 1 level, học được thêm 1 skill
    hà hà
    chán như con gián
    ngồi thêm một ngày nữa như thế này chắc chết mất
    thế này là khổ hay thế kia mới là khổ
    dạo na?y nghĩ kỹ lại , thấy cần refresh lại một tý
    mai đi học thôi, ở nhà cũng chán lắm, ngồi nhiều cũng mụ hết cả người.
    Giờ lại phải đi ngủ, dậy lại đau hết cả người
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, xoá sạch cả cái ổ 20 ghi rồi
    Đúng là ngu si + nhiệt tình -> phá hoại
  3. neuphaixanhau

    neuphaixanhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Còn 30'' nữa mới đến giờ chiếu phim, lượn vào quán Net ngồi một lát, thấy cái nick này chưa lock out, đành "dùng tạm" để post reply vậy, xá lỗi cùng chủ nhân của neuphaixanhau nhé, !
    Chúc tất cả các bạn cuối tuần vui vẻ, xin cảm ơn!
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi! Tiếc
    Đã " dùng tạm" của người ta post một bài rùi thế sao kô vote 5 * cho anh em
    Lần sau thì đằng ấy nhớ vote em 5 * với nha
    @tamhoncuada_spt
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ặ chĂn thỏ, nhỏằ bà mua mỏƠy quỏÊ chuỏằ'i 'ỏằf fn mà bà bỏÊo không có. Hôm nay thăm fn chuỏằ'i.
    BỏĂn Lẵ nhỏằ> anh yêu thỏ là mơnh câng 'ặỏằÊc online. Nhặng mà online câng chỏng có zơ hay lỏm. Nói chung mơnh thưch nỏm nhà nghe Cold Play 'ỏằc bĂo thơ có lỏẵ là sặỏằ>ng hặĂn. Xong rỏằ"i sỏẵ ngỏằĐ lúc nào mà chỏng biỏt.
    Hôm nay mơnh online rỏƠt muỏằ'n gỏãp cĂi 'ỏằâa nào mà 'Ê tỏằông có cĂi Xơ tĂt tút là Viettel sỏẵ die. Chỏng biỏt nó là 'ỏằâa nào. Nhặng câng muỏằ'n gỏãp lỏĂi. Hà hà.
    Ngày kia sỏẵ có bĂo mỏằ>i. ^o hôm nay 'ỏằi 'ỏằfu chỏằâ. Toàn nhỏằng cĂi cỏằĐa khỏằ? zơ.
    ? bỏĂn Rỏằ'c sỏằ kid, 'ỏằông buỏằ"n. FĂ hoỏĂi thơ câng fĂ hoỏĂi rỏằ"i, hĂ hĂ. Thôi hôm nào vĂc ỏằ. cỏằâng sang tỏằ> cho copy, rỏằ thôi, 10k/1G, 20G tỏằ.ng cỏằTng là 200k. Sặỏằ>ng nhĂ.
    Chỏạp bỏĂn Lẵ sỏp giỏÊi quyỏt xong nỏằ-i nhỏằ>. Sỏp fỏÊi vỏằ.
    ? quên,chĂu bỏằ xưt xin gỏằưi lỏằi cỏÊm ặĂn chÂn thành nhỏƠt 'ỏn chú giĂn. ChĂu 'ặỏằÊc 'i chặĂi là vui lỏm rỏằ"i ỏĂ.

  6. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Wow, phải trả lời 3 cái thư. Đã xong 2, còn 1, viết thế nào đây, hay thôi nếu đã là bản kiểm điểm thì viết tay sẽ chân thành hơn... Lui lại vậy... . Viết thế nào nhỉ, chắc chắn là sẽ phải có câu: chú xin hứa sẽ quan tâm nhiều hơn tới 2 mẹ con cháu... Eo ôi, viết thế chẳng có bản lĩnh anh hùng tẹo nào cả...
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Như dở hơi. Điên hết cả người. Lâu lâu không online mà nó dám cho mình leo cây. Cay cú không chịu được. Mồm thì hứa lên hứa xuống, hứa sái cả hàm là sẽ đúng h. đấy, đúng h nó là thế đấy. Mãi chả thấy đâu. Điên hết cả tiết. Chỉ muôn làm cái gì đó cho bõ tức.Vừa bực vừa chẳng biết làm cái quái gì cho đỡ. Ôi giời, đã thế chả thèm chơi với cái đứa dở hơi ấy nữa. Tui dỗi việc lắm à mà cu cho tôi ngồi đây cả h đồng hồ. Sốt ruột. Về.
  8. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    lên mạng, Kiên nhắn cho e bảo rằng đang ở Vn, nếu là ngày xưa chắc em sẽ nhảy lên vì sung sướng, nhưng giờ em chỉ ngồi đây và nghe môi mình mằn mặn.....Em đau quá, anh ạ!!!!! Sao thế nhỉ ?? con người ta vẫn thường tự nguyện làm những điều ngu ngốc , cực kỳ ngu ngốc, 1 trong những điều đó em đã làm là nói chia tay anh ,,,,ah ko fải, em chưa làm ....
    em mới chỉ viết vào thư và chưa kịp gửi nhưng anh có biết là em sẽ gửi hay ko ??? anh thử đoán xem nào?
    em rất muốn anh nghe 1 bài hát của Hiền Thục , nghe rồi anh sẽ hiểu em "Ngày ta xa nhau"
    anh sẽ nghe nhé,
    Em vẫn đang băn khoăn ko biết em làm điều đó rồi cả cuộc đời mình làm sao em hp khi ko có anh bên mình, nhưng E đã viết rồi mà, vậy thì em sẽ gửi K cho anh ,anh nhận thư xin đừng trách em , cũng chỉ vì hoàn cảnh cả thôi, em đã ko cảm nhận đưọc tình yêu từ nơi anh như ngày xưa nữa thi ở bên anh để làm gì....xa anh , dẫu đau, em nghĩ em vẫn sẽ cố để cười mỗi bình minh dù đêm về với em là lẻ loi, là những đêm thức trắng vùi mình trg nỗi nhớ anh đến nghẹn ngào...........
    yêu trong niềm đau
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cơ quan lắm việc. Mình cứ là quay như chong chóng. Ơ, mà kô. Quay như quạt mới đúng. Cứ chạy loạn lên. Hết cái này đến cái nọ. Trời thì nóng điên. Chỉ muốn dừng ngay lại cho hết cái cảm giác mệt bã người. Nhưng, hình như mọi thứ đã trở thành một thói quen. Cứ lao theo công việc, chẳng sáng tạo, chẳng tìm tòi, làm cho hết nhiệm vụ. Cho đúng những gì đã được giao. Đôi khi phát mệt vì mình, vì bản thân trở nên thụ động. Chẳng còn ham muốn, chẳng còn đòi hỏi. Chẳng còn nỗ lực. Chỉ đi làm và về nhà mệt mỏi lăn ra ngủ kô biết gì đến sáng hôm sau. Lại bắt đầu một guồng quay mới. Thật muốn được trở lại chính mình trước đây.. Điên thật.
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện quá. Lắm lúc nghe mấy cái giọng điệu dạy đời, ta đây là biết hết, hiểu hết mà phát chán lên. Ừ, mình thì cũng chẳng thông minh, chẳng giỏi giang gì hơn ai đâu. Người ta nói thì cũng là chuyện của họ thôi. Nhưng mà cớ sao, nghe mấy cái giọng đó mình thấy ngứa tai thế nhỉ

Chia sẻ trang này