1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chán ! Mọi việc rối tinh rối mù lên . Chẹp , chẳng tìm ra cách nào ổn thoả được , Tất cả là do mình , cứ ham cày khi biết rằng đường đi không an toàn . Biết làm sao bây giờ .híc !
    Mong rằng ngày mai trời lại sáng !
  2. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    sau tất cả những gì vừa là gánh nặng vừa là thử thách mình nhận ra rõ hơn tinh ty trong anh , có thể có 1 giây phút nào đó, cảm giác đã được san bằng đi, đã phẳng lặng đi nhiều người ta maỉ mê với những đam mê khác hơn nhưng rồi cũng đến b1 lúc khác , khi tát cả những hào quang, rực rỡ ấy tạm lắng xuống người ta mới lại nhận ra những gì đích thực của cuộc đời mình, như em yêu anh vậy thôi anh ạ,
    em thấy mình hạnh phúc, khi vẫn có anh sau bao tháng ngày cách xa như thế,, dù thời gian trước mắt chúng ta con dài quá nhưng ko sao anh a,, ngày xưa anh đã nói rùi mà,, chúng mình sinh ra là chỉ để dành cho nhau mà thôii...
    giờ này anh dang lam gì ?/?vất vả lắm đúng ko anh?em hiểu, nhưng xin anh hãy cố gắng anh nhé.. vì tất cả những gì chúng mình tin và yêu , anh đã bảo anh đi là vì tương lai chúng mình mà, anh đã bảo anh làm tất cả cũng chỉ vì em , vậy anh hãy hứa với em là sẽ ko buông xuôi anh nhé, ngay cả khi mọi chuyện tưởng chừng như bế tắc nhất , anh hứa nhé anh ?
    hãy cứ nói với em rằng anh yêu em nhiều lắm, hãy cứ nói với em là anh cũng nhớ em vô cùng, dù điều ấy làm lòng em ngột ngạt bởi nỗi nhớ, dù điều ấy làm lòng em ko có phút bình yên , và trái tim em hình như là ngừng đập trong cả 1 phút giây,
    Nhưng điều ấy là tình yêu anh ạ .
    một ngày chỉ có 24 tiếng thôi, và em ko còn có thời gian để mà làm quen với xa anh , khi mà nỗi nhớ trg em khi nào cũng ngập tràn , trống vắng khi xa anh , cô đơn và lạnh giá, em có thể chịu,...chỉ duy nhất 1 điều em ko thể chịu là thái độ của anh như thời gian qua..
    em biết đó chỉ là do hoàn cảnh. em biết đó chỉ là 1 phút xao lãng của tình yêu, em biết , dù anh chưa 1 lời giải thích cùng em , em hiểu bằng tình yêu dành cho anh , chỉ khi yêu người ta mới thấu hiểu được nhau như thế, anh nhỉ...
    nhưng đừng vậy nữa anh nhé, đừng bắt em lại trải qua thời gian nặng nề như vừa qua, em là con gái mà, cũng co khi yếu đuối lắm, anh hãy ở bên em , dù chỉ bằng lời nói thôi, trong lúc này chúng ta chỉ có thể quan tâm đến nhau bằng lời nói nhưng em chấp nhận mà anh , em yêu anh và em chấp nhận tất cả những thử thách ấy, vì E tin , em đủ nghị lực, đủ ty và đủ lòng dũng cảm để bưóc qua và ở bên anh ....
    đừng hỏi em tình yêu là gì? mà hãy cảm nhận những gì em trao anh rồi anh sẽ hiểu.... Anh nhé!
  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Đấm bốc đau hết cả tay.
  4. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hey, Kid có biết bao cát bán ở đâu không?
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Bạn ra Trịnh Hòai Đức thì bán đầy
    Tớ thì đấm bốc điện tử trên Tháp đôi Vincom, sướng phết
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình đi đập ruồi hay cua ở CV ấy Kid nhỉ, vui thế. Bao giờ rủ bạn đi tiếp nhé
    Sáng nay chống nạnh dòm ngó từng cái tủ trên Hàng Bồ, tìm mãi mà chả thấy gì. À quên, Rùa yêu, em mới tìm được 1 thứ rất hay nhá, bóng nhưng ko loang như bên 3 LVC. Mỗi tội ko hỏi được giá cả, bởi vì cái cô trông hàng chỉ trông hộ thôi, chứ ko biết giề, đã thế lại còn mải buôn chuyện ko tiếp mình.
    Chiều nay lên cơn đau tim, suýt chết. Uống vội viên giảm đau, mãi mới nhúc nhích được. Tự dưng tối nay lại có cảm hứng sờ pam mới chết chứ, lên kể lể bể bơi cho anh chị em biết chuyện của em 1 tí, không mọi người lại không biết em sống chết ra sao.
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vẫn còn sức làm việc, chứ ko là lăn quay ra ngủ roài đấy, lang thang vào đây viết cho mình một phát, tối vừa đi ăn tối tiếp mấy thằng Tây, cái lão Ấn Độ nói tiếng Anh như tiếng .... nào, nghe mệt hết cả người, đã thế các sếp cứ bàn công việc, chờ đói meo cả bụng, biết ăn cơm khách kiểu này chỉ tổ mệt thân, ăn chẳng ra ăn, làm chẳng ra làm, thỉnh thoảng còn phải đá vài câu về công việc cho chúng nó biết, chờ các sếp chốt hạ cho mấy cái time-frame mà mấy anh em méo mặt.
    Mai lại là 1 ngày mới, chúc bà con vui vẻ nha
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Con bé đấy thường quá!
    Nhìn con bé đấy xanh xao, trông mặt mũi lại chẳng được cái nét nào, lại là con nhà trên phố chợ!
    Con bé đó có cái gì đâu cơ chứ, mẹ nó lại buôn bán!
    Chà chà, cái câu này mình nghe đến lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Có vẻ không được vui vẻ lắm. Mình không thích nhưng chưa luyện được đến mức năng lượng mà dám bỏ ngoài tai một cách thực sự những điều không hay và bỏ qua những người kém liên quan đến cuộc sống của mình...
    Trái tim mình vẫn lại tổn thương và dễ vỡ. Ừh thì nước da xanh xao, ừh thì không có nét nào được cả, ừh thì tầm thường. Vậy thì họ nghĩ con cái họ là ai, là cái gì, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, chân thẳng tấp, nước da trắng muốt như bạch tuyết ,tóc đen như gỗ mun ( àh nhầm bây giờ hết mốt tóc đen như gỗ mun rồi mà phải tóc xù mì nhuộm hoe hoe kiểu Hàn Quốc chứ) , hay có bàn tay ngọc ngà lướt trên từng phím piano... Bản thân họ là gì, gia đinh có khi còn lục đục, không bằng 1 cái móng tay với sự hạnh phúc của bố mẹ mình, mà còn dám lên mặt nói này nói nọ... Ở đời lắm kẻ ghen tị và ác bụng. Sao mà nhiều người dửng mỡ thừa cơm , thấy người khác hạnh phúc cũng phải tìm cho ra được cái chỗ yếu điểm của người ta để kéo tụt người ta xuống bùn đen thế không biết...
    Tạ ơn trời vì dù sao cũng ban cho con được cái sự tốt tính mặc dù có khi người ta bảo con đần. Có điều cho đến bao giờ đạt được đến mức không oán hờn với những người khống xứng đáng và không có quyên làm cho mình tổn thương đây?
  9. tuanlmfpt

    tuanlmfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Khách hàng --- Thượng đế ---- Họp hành ---- Chẳng nói ---- Chỉ cười ---- Mệt ---- Chán
  10. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị đã ngồi cắt được gần1 trăm cái bobbins và ngồi cuốn được mấy code rồi nino ạ, . Hic, bài xích mãi rồi cuối cùng cũng đành lọ mọ. Công nhận là trông pờ rồ hơn nhiều, nhưng tiếc túi nilon quá, huhu...

Chia sẻ trang này