1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sao trời cứ nắng nhiều thế nhở, chán quá là chán.
    Dạo này đi học được nghỉ nhiều quá. Kể cũng sướng. Nghỉ học chuồn ra cửa hàng chơi games buôn chuyện vui fết.
    Tự dưng thấy nhớ bạn Miu quá. Gọi điện cho bạn ý thì nghe thấy thông báo đang sửa chữa. Mà chắc bạn ý cũng fải đi học rồi.
    Chiều nay được đi chơi.

  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo xoá mấy cái ảnh vớ vẩn đi không chịu xóa luôn , tự dưng hôm nay ông anh nghịch điện thoại nhìn thấy thế là nổi điên lên ,bực cả mình ...!
    Chả thấy có hứng thú làm gì , đi chơi cũng thấy nhạt phèo .Ngày trước lên mạng ngồi 1 ,2 tiếng chẳng thấy gì còn bây giờ ngày nào cũng phải ngồi trước màn hình 2,3 tiếng thì chẳng còn thích thú lên mạng nữa .
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo xoá mấy cái ảnh vớ vẩn đi không chịu xóa luôn , tự dưng hôm nay ông anh nghịch điện thoại nhìn thấy thế là nổi điên lên ,bực cả mình ...!
    Chả thấy có hứng thú làm gì , đi chơi cũng thấy nhạt phèo .Ngày trước lên mạng ngồi 1 ,2 tiếng chẳng thấy gì còn bây giờ ngày nào cũng phải ngồi trước màn hình 2,3 tiếng thì chẳng còn thích thú lên mạng nữa .
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=1643
    Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường,
    lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm
    một mình thương nhớ ai ko gian như hoang vu,
    một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôi
    Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời,
    nụ cười xinh tuơi sáng như hoa hướng dương.
    Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo,
    còn lai anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh.
    Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em
    dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây,
    biết yêu em thương em trong trái tim,
    nhưng không thể nói lên anh yêu em.
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
    dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em
    dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh,
    anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em.
    Sẽ mãi mơ về em mơ về em hỡi em,
    tình yêu trong mơ của anh anh thầm mong một lần,
    được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương,
    cùng đắm say mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau.
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=1643
    Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường,
    lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm
    một mình thương nhớ ai ko gian như hoang vu,
    một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôi
    Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời,
    nụ cười xinh tuơi sáng như hoa hướng dương.
    Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo,
    còn lai anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh.
    Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em
    dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây,
    biết yêu em thương em trong trái tim,
    nhưng không thể nói lên anh yêu em.
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
    dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em
    dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh,
    anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em.
    Sẽ mãi mơ về em mơ về em hỡi em,
    tình yêu trong mơ của anh anh thầm mong một lần,
    được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương,
    cùng đắm say mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau.
  6. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    oài .....mới đi được có 1/3 đường mà đã thấy lòng nhẹ hơn được 1 chút. Cái gì mà cố gắng làm mà không được thì vẫn thấy lòng vui vẻ.Đôi khi cảm giác như mọi thứ cứ đi lướt bên mình , tưởng với tay là bắt được nhưng hoá ra nó chẳng phải thế.Tuy chỉ là lời nói đùa chơi nhưng mà vẫn cảm thấy vui.Đúng là vui thật.Bạn thân mến của mình cũng hài hước , trí tưởng tưởng cũng phong phú chẳng kém gì mình cả .....bạn m` chắc giờ trông phong lưu, oách lắm ......chợt nhớ đến các cậu bạn Minh , Quỳnh .....chắc bây giờ trông cũng oách lắm ....mà sao mình yêu bạn thế bạn nhỉ.......giờ mình thấy mình đúng là"tốt đơn phương"
  7. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    oài .....mới đi được có 1/3 đường mà đã thấy lòng nhẹ hơn được 1 chút. Cái gì mà cố gắng làm mà không được thì vẫn thấy lòng vui vẻ.Đôi khi cảm giác như mọi thứ cứ đi lướt bên mình , tưởng với tay là bắt được nhưng hoá ra nó chẳng phải thế.Tuy chỉ là lời nói đùa chơi nhưng mà vẫn cảm thấy vui.Đúng là vui thật.Bạn thân mến của mình cũng hài hước , trí tưởng tưởng cũng phong phú chẳng kém gì mình cả .....bạn m` chắc giờ trông phong lưu, oách lắm ......chợt nhớ đến các cậu bạn Minh , Quỳnh .....chắc bây giờ trông cũng oách lắm ....mà sao mình yêu bạn thế bạn nhỉ.......giờ mình thấy mình đúng là"tốt đơn phương"
  8. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đã làm sao, phiền quá ...
    Test chữ ký mới một phát, ngon phết nhỉ?
  9. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đã làm sao, phiền quá ...
    Test chữ ký mới một phát, ngon phết nhỉ?
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sắp gió mùa đông bắc đến nơi rồi. Sướng quá. Đợi mãi cuối cùng cũng có gió mùa đông bắc. Mong đến cuối tháng để được đi học quá. Tự nhiên mọi thứ lại quá thuận lợi một cách đáng ngờ. Mình đã chuyển hẳn chỗ ở. Mọi thứ sẽ tốt hơn. Chỉ có đi học hơi khổ một chút.
    Ai cũng biết, mà chẳng ai biết gì. Thế mà cứ tưởng là biết hết.

Chia sẻ trang này