1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay được nghỉ, ngồi nhà chơi ptv rất sướng, nhưng mà bị nó đánh cho chạy rất khổ.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thật là buồn cười cái cảnh hai người đi tìm nhau nhưng chẳng bao giờ gặp... Có phải là vô duyên
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    K duyên, k phận thì thế thôi cậu à...
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Là người đầu tiên online vào ngày 2/9...
    Đón giao thừa, quên, đón sinh nhật thứ 60... bằng 10 nghìn xôi hổ lốn trứng, thịt, ruốc, chả, giò. Mở cả hai hòm thư, bật 2 cái nick lên thì thấy những dấu chân của ai đó...
    "Tôi là 1 nhân viên FPT, tôi cảnh báo có 1 virus nguy hiểm đang lây lan trên mạng, click ... để download chương trình diệt virus." => hehe, tớ không phải là gà.
    "top urgent: tớ là Tolu Adede, Nhân viên tín dụng tại Ngân hàng..., Ouagadugou, Burkina Faso. 1 ngày đẹp trời, tớ phát hiện được số tiền bị bỏ quên lên tới 32 triệu USD nằm trong 1 tài khoản của 1 vị khách hàng đáng kính, người đã chết với toàn thể đại gia đình trong 1 tai nạn máy bay khủng khiếp ở...<đường dẫn tới www.bbc.co.uk về vụ tai nạn máy bay>..." 32 triệu ít quá, !
    "Hi, bạn có 1 món quà: Chào bạn, trai_tim_lang_le có gửi cho bạn bài hát "...", Bạn click vào <...> để nghe...". Click phát,... đứt!
    Mất luôn hòm thư bởi cái lỗi tương đối cổ điển, cũng vì đúng tên bài hát tủ!~
    Vậy xin mạn phép thông báo là tớ không còn dùng hòm anh_bach@yahoo.com nữa, không phải tớ đâu
    12h43 phút, mọi người mấy ngày cuối tuần vui vẻ, hoành tráng và không gặp phải những trai_tim_lang_le...
    CHEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRR!
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Tôi nghe một người kể về những phút xao lòng, chợt buộc miệng phán "trẻ con", rồi nghĩ lại mình cũng đã lớn đâu, cho tôi xin lại câu nói đó...
    Không hiểu sao sáng nay tôi cứ lẩm nhẩm "a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh... as time goes by..." Khi thời gian trôi qua, còn lại gì nhỉ?
    Nhớ đến đôi tình nhân trong Casablanca, cô gái sống trong tình yêu luôn có đôi mắt buồn buồn, một kết thúc hy sinh kiểu "anh hùng" cổ điển và ... dù gì đi nữa thì giữa họ vẫn có những kỷ niệm đẹp.
    Tự hỏi nếu phải chia xa, hoặc vì lý do nào đó không thể trọn vẹn với nhau, mỗi người trong một cuộc tình sẽ nghĩ thế nào? Cảm ơn đã gặp nhau? Tạ ơn đời... cho tôi gặp... Tạ ơn người.. cho tôi những niềm vui.
    Chợt nhớ chữ ký ngày nào của Vinca "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều, cám ơn một chiều cho tôi một người, cám ơn một người cho tôi một lần..." Phải rồi, tạ ơn... (một chút trìu mến, một chút nâng niu, một chút trân trọng và... dĩ nhiên vẫn là chữ "ơn"); cũng như đôi tình nhân ấy, chẳng thể trọn vẹn với nhau, một bài hát kỷ niệm, hẳn đã là đủ.

    You must remember this
    A kiss is just a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by
    And when two lovers woo
    They still say, I love you
    On that you can rely
    No matter what the future brings
    As time goes by
    Khi thời gian trôi qua, chút kỷ niệm đã là quá đủ...
    Xin lỗi...

  6. ChaosAge

    ChaosAge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xa, xa, xa và mãi mãi xa. Đơ thật. Tự nhiên điên rồ phi ra đây, chỉ để nghe con bạn thân rủa xa. Chả làm gì, chả có vấn đề gì, ấy thế mà vẫn chửi mình được. Mình vốn chả hiền lành quái gì, thế mà cứ im thin thít. Để lúc này á, ngồi cáu nhặng xị ngậu lên. Đơ vật
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là ngày hắc đạo. Cái quán Net điên này. Làm mãi mà không chơi được. Đi bụi mắt cay xè, dù đã có thuốc nhỏ mắt nhưng vẵn khó chịu ghê gớm.
    Trời có vẻ như sắp mưa. Tối nay đã hẹn bạn Lý đi ăn karamen. Hy vọng trời sẽ không tàn nhẫn mà đổ xuống một cơn mưa như hôm qua.

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đi hay ở???
    Câu hỏi mà k có câu trả lời..
    Học hai năm về liệu mình sẽ ra sao???
    Ở lại thì liệu có phí cơ hội???
    Mệt quá

  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Uồi hôm nay chơi ptv rất sướng, được lên 3x hí hí, nhưng mà chạy vào Ruinen Vi lác vẫn fải vừa chạy vừa oánh sét sợ gần chết.
  10. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa nữa rồi. Vậy là mình đã đánh mất cơ hội, đành tự an ủi thôi để đến năm sau chuẩn bị tốt hơn, quyết tâm hơn bây giờ.
    Ghét trời mưa, nhất là mưa buổi chiều, hết giờ làm việc rùi mà chẳng được về nhà gì cả, tối định đi uống cà phê chắc kiểu này phải cancel rồi, đành ngồi nhà đọc mấy quyển sách mới down load được vậy. Cuối tuần Trung thu lũ bạn rủ đi chơi nhưng chắc là chẳng đi nữa, về nhà với bố mẹ và em gái cho nó đỡ tủi thân, hehehe, chẳng hiểu nó sẽ tủi thân hay là mình sẽ tủi thân nữa. Chuối thật đấy . Cái con người tồi tệ thì lúc nào cũng quá là bận rộn, chán thật, cuộc sống lúc nào cũng quá bận rộn, dành một chút thời gian cho nhau thật là khó.

Chia sẻ trang này