1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình lúc nửa đêm... Than thở với một người rất xa rằng, lúc này mình thấy buồn và chán, thấy mệt mỏi và chông chênh, thấy cô đơn và muốn chạy trốn... và người bạn đó nhắn lại, chỉ một câu... "life is beautiful"... Nếu như thế, thì tại sao trong ta lại ám ảnh những cảm giác này... thật lạ...
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Cái máy chết tiệt, làm thức trắng, cày một tí rồi đi vậy
  3. tuoi_than_gio_dan

    tuoi_than_gio_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ là ngặỏằi ta biỏt hỏt suy nghâ cỏằĐa mơnh rỏằ"i. Thỏ có chĂn không cặĂ chỏằâ. LỏĂi còn 'ặỏằÊc ông anh trai phâ phàng cho mỏằTt cÂu: nó chỏng thưch mày 'Âu.
    Đi làm thơ chỏng có viỏằ?c gơ, ngỏằ"i chặĂi cỏÊ buỏằ.i sĂng, giỏằ lỏĂi online. Câng may là cĂi hỏằTi 80F này câng lỏm chuyỏằ?n không thơ buỏằ"n chỏt mỏƠt. Sao mơnh không biỏt cĂi box này sỏằ>m hặĂn nhỏằ?.
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn thế
    vẫn trẻ con lắm
    có ai thèm dám lấy mình cơ chứ
    mà mình đâu có muốn lấy bây giờ cơ chứ
    nghĩ đi nghĩ lại để sau hãy nghĩ
    thời gian sẽ trả lời
  5. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    " cuộc đời có bao lâu mà hờ hững"
    mình rất thích câu nói đó, nó luôn đúng...
    khi ngta mải mê với những điều gì đó xa xôi ngta luôn lãng quên những điều thân thuộc và gần gũi nhất, để đến khi ngã, khi vấp , lại tìm về chính nơi mình đã từng rất ít quan tâm....
    cs có bao lâu????
    ko nhiều??// Nhiều tính bằng ngày nhưng ko nhiều để có thể làm nhiều điều có nghĩa....
    ngày hôm nay mình ko làm sai gì cả.!!!!!!
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vẫn rất nhức đầu và ngủ rất nhiều. Trong người chẳng cảm thấy dễ chịu zì cả.
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    đêm qua thức đến gần 3 h sáng, chẳng làm gì chỉ nghĩ nhiều về những gì đang có, những gì đã có,
    thấy lòng mình có điều gì đó hình như khác hơn ngày hôm qua ko biết có phải ko nữa,
    rất mơ hồ...
    giống như mùa thu vừa đến nhẹ nhàng, để ý lắm mới thấy chút báo sang mùa, nhưng chiều nay trời se lạnh , thật đẹp.
    lãng mạn cho những ai bên nhau, nhưng mình lại chỉ 1 mình thôi,
    mà dù sao thì trời cũng vẫn đẹp dù mình co1 1 mình hay ko
    thề bây giờ ko bao giờ đi cafê 1 mình nữa!
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cứ 1 mình cũng ko sao, đến quán nhà chị lắm anh đẹp trai, nhiều chị xinh gái, tha hồ vui
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Ơ bạn hiền, quán khai trường rồi à ?
  10. tuoi_than_gio_dan

    tuoi_than_gio_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trung thu, mưa gió bão bùng. Ngồi nhà buồn thối ruột. Bình thường sao lắm bạn thế, đến lúc cần thì chẳng có ai. Ông anh trai mọi lần ới cái là có mặt, hôm qua cũng bỏ rơi luôn. May mắn thay cô bạn thân cùng lớp vì mưa gió cũng cancel vụ hẹn hò. Thế là mặc mưa, mặc gió, mặc bão cũng phóng bay bay trên đường đến chỗ cô bạn. Trung thu chẳng nhẽ lại không được miếng mooncake nào, mua tạm một cặp (mặc dù biết sẽ chẳng thể ăn được hết). Trời lạnh thế này mà có cái gì nóng nóng thì tốt nhỉ, mua hai cái bắp ngô luộc. Vậy là2 đứa cũng có một bữa cỗ trung thu ra trò.
    Ngồi một lúc thì trời tạnh mưa, hai đứa lại kéo nhau ra quán uống cafe. Ngồi quán ngắm thiên hạ tán tỉnh nhau kể cũng thú vị. Tự dưng thấy buồn cho mình. Hai đứa ngồi nhìn mưa ngày càng to hơn, chẳng đứa nào nói câu gì. Đôi khi sự im lặng còn tốt hơn bất kỳ lời an ủi nào. Thỉnh thoảng cô bạn lại nhấc máy nói chuyện với bạn trai, càng thấy tủi thân tợn. Nếu bạn trai cô bạn không đi công tác, nếu trời không mưa bão thế này, chắc chỉ mình mình ngồi nhà ôm cái tivi vô hồn mất. Thế hóa ra mình phải cảm ơn trời phật vì mưa bão đúng hôm trung thu đấy.
    Nhớ người ta kinh khủng, muốn nhắn tin cho người ta nhưng lại không dám. Biết là người ta không thích thì đừng làm người ta khó chịu. Chẳng biết lúc đó người ta đang làm gì nhỉ????? Có một giây phút nào chợt nghĩ đến mình hay không? Biết rằng yêu đơn phương là khổ nhưng lý lẽ của con tim chẳng ai có thể can thiệp được.

Chia sẻ trang này