1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ặ, hoĂ ra chỏằ- này 'ỏằf post thặĂ à? Bi 'Ăt nhỏằ?. Này thơ thặĂ này:
    HAè? N"èÊI PH"è - Phan Vuèf
    1.
    Em ặĂi ! Hà NỏằTi - phỏằ' !
    Ta còn em mại hoàng lan
    Còn em hoa sỏằa.
    Tiỏng giày gỏằi 'ặỏằng khuya
    Thang gĂc cỏằt kỏạt thỏằi gian
    ThÂn gỏằ- ...
    Ta còn em màu xanh thỏưt 'êm
    Ngôi sao lỏằ
    Xào xỏĂc chạm cÂy gió
    Chiỏc lĂ lỏĂc vào cfn xâp nhỏằ
    LĂ thặ quên 'ỏằ
  2. quietgirl

    quietgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Oh, bây giờ em mới biết là bài thơ Hà nội Phố nó dài thế, cũng may là ông nhạc sỹ nào đó đã gói gọn trong bài hát mê hồn (lúc nào karaoke phải hát mới được ) chứ không thì .......chắc hát cũng mỏi mồm luôn

    một- hai, một-hai, một-hai, một-hai, một-hai, một-hai
    Được quietgirl sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 06/10/2005
  3. shade

    shade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    ĐÂy là chỏằĐ 'ỏằ " Viỏt cho mơnh", ngặỏằi ta có thỏằf viỏt bỏng bỏƠt cỏằâ hơnh thỏằâc nào, tôi thỏƠy tÂm sỏằ cỏằĐa cỏưu nhiỏằu thỏ mà 'ỏn khi có ngặỏằi viỏt bỏng thặĂ thơ cỏưu mỏằ>i post 'ặỏằÊc tÂm sỏằ cỏằĐa cỏưu lên. ĐĂng nhỏẵ cỏưu phỏÊi cĂm ặĂn vơ nhỏằ thỏ mà tÂm sỏằ cỏằĐa cỏưu mỏằ>i "chỏây" ra 'ặỏằÊc chỏằâ.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 08/10/2005
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng cho tháng 10
    Tháng 10 lá rụng đầy ngoài sân... Khắp đường phố lá vàng xao xác bay, có cái gì làm mùa thu thêm khô hanh và gầy guộc... Tháng 10 đầy nắng và gió...Tháng 10, nhiều thứ đã thay đổi trong em! Tháng 10 không còn những buổi thức cả đêm làm ướt mèm cả gối vì day dứt -tiếc nuối một điều đã qua; tháng 10 màu thu đang trải rộng mà cứ thấy gắt gao nắng như giữa trưa hè oi ả ... Tháng 10, mùa đông chưa đến mà sao hanh hao quá.. Tháng 10, tóc em lại dài thêm được một chút... Nụ cười em trở nên trong trẻo hơn, giọng nói em vang xa hơn vì có gió -cái gió của mùa thu cuốn đi ,cuốn theo cùng lá vàng xao xác ngoài phố... Ôi tháng 10 của những điều giản dị... Tháng 10: ngập sắc vàng của đoá cúc mùa thu, của lá vàng bay bay, của nắng mùa thu nhạt nhoà trong hương hoa sữa.... Tháng 10 sẽ lại qua nhanh thôi....Tháng 10, tháng của những người yêu nhau hồ hởi làm lễ cưới... Rồi sẽ lại bắt gặp ai đó quen quen đi ngoài phố, mà giờ gọi là : người đã có gia đình..
  5. smileofthesun

    smileofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng ra làm sao, dạo này mình hay nghĩ linh tinh quá. Trời ạ, công việc thì đang ngập đầu ngập cổ, cả học hành bài vở nữa chứ, thế mà...
    Thôi, về chuẩn bị đi học tối đi, ít ra học được mấy tuần rồi thì cũng phải cho thầy cơ hội để thấy mặt mình chứ nhỉ
    Chúc mình cuối tuần vui vẻ, và mọi người cũng vậy
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán kô thể tả được. Chẳng muốn làm gì nữa. tự cho phép mình nghỉ một hôm để xả hơi cái.
  7. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì vừa nghỉ xả hơi cả ngày hôm nay rồi. Bây giờ phải động tay động chân cái thôi.
    Hôm nay cuối tuần nhưng không giống như những tuần khác, mình đã và đang bắt đầu một kế hoach mới. Nghĩ đến là thấy phấn chấn rồi. Chà nhưng mà bây giờ đói rồi, phải đi nấu cơm cái đã.
    Híc, chán kinh khủng. Lâu quá không được ăn bò sốt vang, muốn tự phục vụ mà chẳng thấy ở web hay forum nào hướng dẵn cả. Chẹp!
  8. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Giờ này Hà Nội chắc đẹp lắm em nhỉ. Anh nhớ mùa thu. Những cơn gió quạnh quẽ cuốn đi đám lá vàng.
    Công việc ở đây chán quá. Mấy hôm trời mưa nên công trường nghỉ thi công. Đám kĩ sư bọn anh lại chỉ biết chui vào lán đánh bài. Nhìn núi rừng lại nhớ đến em. Hôm qua đi rừng cùng mấy chú công nhân người bản địa bắt được một con chim cu đồi đẹp lắm. Định để hôm nào về HN mang cho em chơi. Chim cu đồi cũng giống chim cu nhà nhưng mà sắc rực rỡ hơn. Nó hay ăn hoa chuối rừng. Mấy cậu ở đây phải đặt bẫy mới bắt được.
    Tí nữa anh định đi theo mấy cậu ấy vào bản chơi. Gái Lào cũng có nhiều cô xinh lắm nhưng chẳng ai được như em của anh đâu. Bao giờ anh mới được về với em nhỉ. Nhớ quá.
  9. alpha_one

    alpha_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim hay vừa phải, lời thoại vừa phải, nhớ mỗi câu "tình yêu là tình bạn bị bốc cháy"
    Mất ròng rã hơn 1 năm giời để hoàn thành 1 cái việc mà người khác mất nhiều lắm là 1 tuần (hay "bình thường" thì chỉ 10 ngày là nhiều). U có biết lý do không nhỉ, cô gái bé nhỏ?
    Chẳng có lý do gì cả, chẳng qua tại bản thân tôi nó là con người bậy bạ, không có lịch trình, kế hoạch cụ thể,...
    Xấu hổ, nhưng không xin lỗi đâu, dây thần kinh xin lỗi đã đem tặng ai đó mất rồi...
    Tự trách mình... Từ giờ sẽ cố gắng sống "xếp đặt" hơn, có trách nhiệm hơn, tu chỉnh hơn...
    Cuối cùng, thấy vui 1 chút, vì dù sao trước đây, bây giờ và sau này... "lỡ" đã có mặt đâu đó trong những kỷ niệm của u rồi!
    Bấy nhiêu cũng đã thấy mình hạnh phúc lắm lắm!
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    1bài thơ trong ttvn
    EM KHÔNG THÊ NÓI LỜI TỪ BIỆT
    Đào Phong Lan
    Em không thể nói lời từ biệt
    Như vung tay ném đá qua trời
    Nơi ta đứng
    Mùa thu ngơ ngác
    Đám cúc hoa óng ả xanh ngời
    Bài hát cũ
    Con đường xưa anh hát
    Gió giận nhau, đi mãi không về
    Đám lá nép vào nhau
    Buồn xơ xác
    Ngã xuống mặt đường chiếc bóng tái tê..
    Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
    Khẽ cuốn theo gót gió la đà
    Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
    Như đón em vào
    Lại đuổi em ra...
    Em không thể nói lời từ biệt
    Giọt thu rơi vỡ tan tành
    Anh nhìn kìa,
    Muôn ngàn chiếc lá
    Chỉ run run
    Lặng lẽ
    Xa cành...

Chia sẻ trang này