1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

    XEM - - TẮT
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 20/10/2005
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 20/10/2005
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 20/10/2005
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

    XEM - - TẮT

    Everyone needs a shoulder to cry on, everyone needs a friend to rely on, When the whole world is gone, you won''t be alone cause I''ll be there, I''ll be your shoulder to cry on
  3. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ko đáng
    Được AOEm sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 24/10/2005
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    lêu lêu ... tình cờ em đọc trộm mất rồi..
    Nhưng câu "không đáng" nghe tốt hơn mấy câu trước ke ke
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm sao cả tại sao cứ đến rồi cứ ra đi như thế chứ???????lỗi là tại ai?
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng khóc, thôi đừng mong, thôi đừng yêu để tôi buồn!!!!
    đi tìm mãi cái CD mà chẳng thấy nó đâu, mình sẽ nổ tung, sẽ vỡ oà ra thành trăm mảnh mất thôi...thôi đi.. đừng khóc vì cơn ác mộng lúc sáng. cũng đừng buồn bởi lời nói vô tình
    thế nhé!!!!
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn nói: "Những chuyện hôm nay tưởng là con voi. Rồi đến một ngày, nó chỉ là con kiến".
    Dẫu biết rằng có những chuyện không thể từ voi thành kiến được, nhưng phải biết chấp nhận. Hãy biết yêu những gì mình đang có và đừng đau khổ vì những gì không thuộc về mình.
    Nhiều khi ông Trời thật là khéo trêu ngươi. Đau quá.

  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , thế là đủ bộ sưu tập roài , chả còn cái gì chưa trải qua nữa . Đời nếm đủ nhiều thứ roài . Ngày mai trời lại sáng
  9. hanoipho1104

    hanoipho1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe Vầng trăng khóc e à, buồn quá e. Vẫn biết đến 1 lúc nào đó chúng mình sẽ chẳng thể đi cùng nhau trên 1 con đường vậy mà vẫn buồn. Chẳng trách e đâu mà đâu có thể trách đc khi mình là người có lỗi nhưng chẳng biết sao vẫn thấy mình hụt hẫng quá. Bạn bè vẫn bảo anh là người sống lý trí nhiều hơn tình cảm nhưng đâu ai biết mỗi lần nhớ e là lòng anh như mềm lại. Đã có những chị hỏi anh rằng a còn yêu e khi biết chuyện chúng mình. Có khi nào anh hết yêu e đâu cho đến lúc này đây a vẫn vậy. Vẫn mong một lúc nào đó chúng ta có thể mãi bên nhau. Còn gì hơn khi có 1 người yêu như e, 1 người vợ như e. Anh vẫn nhớ có lần e đã bảo với a nếu chúng mình ko là của nhau e sẽ ko lấy ai cả để cả đời a phải sống trong dằn vặt và đau khổ. Đừng vậy e nhé. Anh mãi mong e la của a của riêng a mà thôi nhưng a cũng chẳng muốn e khổ đâu nhóc à. Anh yêu e nhiều nhiều lắm.
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm wa, E lại đến cái quán ấy, lại ngồi chỗ ấy...mọi ng uống rượu và k cho E bon chen cùng...cũng ấm ức...nhưng một lát sau, giấu mọi ng, E cũng nâng chén với mình E...chao ôi, ặc ặc nó cay xè và nóng bỏng... E cũng k hiểu nổi tại sao hôm nọ E có thể uống được cái thứ nước cay xè đến vậy
    ... E lấy cớ chạy đi một vòng xung quanh các A, để xem lưng ai ấm hơn. Nhưng A ấy, vẫn là ng ấm nhất, k biết tại E ngồi đúng hướng cái máy lạnh, hay tại vì... khi ngồi cạnh A ấy, E thấy như thể A ấy đang toả ấm cho E. chỉ thế thôi. E ngồi lặng im bên A ấy, rì rầm khẽ hát theo A ấy.. thế thôi mà thấy vui lặng lẽ...nghĩ cũng buồn cười nhỉ, ngồi bên cạnh ng mình thích mà chẳng dám nói câu gì, chỉ lẳng lặng nhìn ngta đang chú ý đến ng con gái khác.....
    ...oh tiếng chuông đt làm E giật mình, E đang mơ à? Hay đang nhớ đến hôm nào????

Chia sẻ trang này