1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời thật buồn, đã tự hứa rồi mà sao lại tự phá vỡ lời hứa của mình chứ? sao mỗi lúc bên anh em lại mềm yếu như vậy?
    em cầu mong mình đủ mạnh để rời xa được anh nhưng sao lại khó như thế? mỗi lần nhìn thấy nụ cười của anh , đôi mắt của anh là em lại muốn lao đến bên anh, giữ anh cho riêng mình và không chấp nhận đầu hàng số phận. Em không biết sẽ còn như thế bao lâu nữa , em cũng biết là anh cũng buồn, cũng suy nghĩ về chuyện này nh lắm
    anh có còn nhớ ngày xưa không? anh bảo rằng anh không tin tình đầu trắc trở, rằng mọi sự quyết định là của anh, và em đã im lặng không nói gì, vì lúc đó em đã có linh cảm ngày này sẽ đến, nhưng em vẫn lao vào vì chỉ ở bên anh em mới thấy mình thực sự vui vẻ , mới thấy mình là mình và dc sỗng bằng con tim đập thình thịch trong ngực.
    có phải yêu là sai lầm không anh?em đã nói với anh rằng từ giờ em sẽ ích kỉ hơn, đòi hỏi hơn mặc dù em biết anh rất mệt mỏi sau một ngày dài di làm và đi học, nhưng em không chịu nổi sự xa cách, em không muốn mình như ng dưng vài ngày , vài tuần mới gặp nhau một lần. Con ng em thật mâu thuẫn
    anh à, em luôn mong ước một tình yêu nồng nàn, yêu nhau mà không có bất kỳ một toan tính nào hay nột nỗi lo sợ nào ngăn cản ,a nhưng có lẽ không có tình yêu như vậy đúng không anh? em không muốn nhắc lại nh kỷ niệm và bọn mình cũng không có nh kỷ niện sâu sắc lắm, chỉ toàn nh điều nhỏ nhỏ , nhẹ nhàng và chính nh thứ nhỏ nhỏ ấy lại làm em yêu anh hơn cả
    bây giờ để nói câu em yêu anh thật khó vì em luôn lo lắng rằng không biết khi em nói câu đó cảm giác của anh sẽ như thế nào ? vui hay buồn hay suy nghĩ? cái cảm giác đó làm em thấy mình như muốn nổ tung ra dc
    dù sao thì vẫn có một điều em không thể phủ nhận: EM YÊU ANH
  2. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhìn những người đẹp trai và xinh gái,
    Mình thích ngắm những người đàn ông trông nam tính ,phong độ cũng như chiêm ngưỡng những cô gái duyên dáng, quyến rũ
    Mình thích nói chuyện với những người thông minh và hài hước
    Mình thích chia sẻ với những người biết quan tâm đến người khác...
    Và mình yêu những người biết yêu bản thân họ, biết tự tin, nhưng biết điểm dừng...
    Mình ghét những kẻ phô trương mà trống rỗng.
    MÌnh ghét những đứa cứ suốt ngày gào ầm lên là đau khổ trong khi nỗi buồn chỉ bé bằng cái móng tay...
    Mình chẳng ưa tẹo nào những đứa tinh vi...
    Và hơn tất cả, mình muốn là mỗi ngày mình hãy cố gắng hoàn thiện để vượt qua chính bản thân mình.
  3. Nguoi_Dem_Sao

    Nguoi_Dem_Sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    TextText CN này sang 25 cái xuân xanh rùi mà tính đi tính lại vẫn chưa làm được cái quái gì ra hồn. Ước nguyện duy nhất của mình trong ngày SN này là sẽ có công việc ổn định với mức thu nhập kha khá đủ để chi tiêu cho mình và gia đình . Mình cám ơn tất cả những gì mà gia đình, bạn bè mang lại cho mình, mình rất rất yêu quý mọi người
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế là mai lại thêm một thành viên trong nhóm nó lấy chồng..nhanh thật mới ngày nào cả 10 đứa còn bên nhau mà giờ đây mỗi người đã đi theo một con đường riêng....biết là cần phải vui cho bạn bè vì mọi người đã tìm được bến bờ hạnh phúc của mình nhưng sao nó vẫn thấy nghèn nghẹn ở cổ họng..ngồi xem lại ảnh hồi đại học mà nó thấy mắt cay xè đi..Những hình ảnh vui đùa bên nhau cứ nhảy nhót trước mắt nó..Nó vẫn biết là rồi mọi người cũng xẽ dần xa nhau nhưng mà nó cũng không thể ngờ rằng nhanh như thế...ra trường đi làm rồi nó cố gắng tạo dựng các mối quan hệ mới, cũng có thêm những người bạn mới, cũng có những giây phút vui vẻ bên những người bạn mới nhưng tận trong sâu thẳm, một cảm giác trống rỗng vẫn trào dâng......Những lúc đó nó nhớ bạn bè đại học của nó, nó muốn khóc nhưng rồi nó lại vẫn ngẩng cao đầu, lại nở nụ cười vui vẻ quen thuộc.....Nó biết cả bạn mới và bạn cũ đều tốt với nó nhưng sao nó vẫn không tìm được một cảm giác yêu thương thực sự......Khi còn hoc đại học có người đã nói với nó rằng, sau này đi làm bạn bè em gặp chỉ như những người qua đường thôi...sẽ rất khó tìm được những người bạn như bạn học của em...Nó không tin vì luôn nghĩ bạn ở đâu cũng thế nhưng giờ đây khi nhóm của nó đã xa nhau, mỗi người một nơi nó mới thấy trống rỗng thật sự....Nó thèm biết bao cái cảm giác bên nhau ngày xưa..........Thỉnh thoảng khi chat với H, cả 2 đưa cùng khóc,,đứa nhớ Vn, đưa thương bạn nơi xa ....Những lúc thấy H buồn và nhớ nhà, nó chỉ ước ở bên H và siết chặt tay bạn nó nhưng cái ước muốn thật nhỏ nhoi giờ đã trở nên xa vời fải không nhóc.....Nó chẳng biết làm thế nào để giúp bạn nó vơi đi được nỗi nhớ cả....Hãy cố gắng lên nhóc nhé....Mai đám cưới H rùi, bạn sẽ chụp thật nhiều ảnh để gửi cho nhóc nhé....đừng buồn nhiều nhé...Tao tin là dù ở đâu nhóm 10girl của chúng ta cũng sẽ vẫn luôn dành một góc trái tim để hướng về nhau nhóc nhỉ?
  5. becky_2409

    becky_2409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa em thích Tômxoy ơ.
    cứ nghĩ 1 khi nào đó mình sẽ là becky của 1 chàng Tom nào đó.
    thà làm becky 1 giờ còn hơn làm amy forenxơ 1năm anh nhỉ?
    hôm nay lạnh ghê cơ.Em cũng lạnh.
  6. tomsawyer8x

    tomsawyer8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    vô tình hay hữu ý đây ? chắc là duyên
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Có em bé thật là khổ...Hic !
    Mẹ bảo đẻ 3 đứa mẹ chả nghén tý gì, trước hôm đẻ còn gánh 13 gánh nước thế mà mình thì khổ sở lên xuống. Động tý là nôn với chả oẹ..Bất công quá! Ở nhà chả ai bắt làm gì, nấu cơm bố chồng cũng nấu cho, ngược đời quá thể Không biết bao giờ mới qua được cái giai đoạn này đây
  8. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật!
    Đã quyết định rất rõ ràng rồi cơ mà??? Sao vẫn còn day dứt nhiều thế nhỉ???
    Cảm thấy như ai đó bóp nghẹt trái tim mình khi nhớ...
    " Em cứ tưởng quên là dễ lắm
    Em cứ tưởng xa là quên hẳn..."
    Uh, thì cứ cho là tưởng đi.

  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Come on Nearly home
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nói mà chẳng biết mình nói gì nữa, ko biết bọn nó có hiểu ko ?
    Đúng là cái gì hời hợt cũng đều nguy hiểm thật Giận chính mình vì ko chịu khó

Chia sẻ trang này