1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy chán những chuyến đi, thấy chán kiếm tiền . Hu hu nhưng vẫn có nhiều việc nên vẫn phải cần đến tiền bao giờ ko có việc cần nữa thì ta cũng phăng teo mày luôn , tiền ạ
  2. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chợt buồn, chợt khóc khi nghĩ rằng mình đã phải xa người mình yêu thương. Lỗi không chỉ ở riêng ai và chúng ta cũng chẳng trách nhau làm gì. Mình đã buồn lắm, nhưng mình đã không thể làm gì hơn khi cuộc sống là vậy, tình yêu là vậy. hạnh phúc và đau khổ luôn luôn là cặp song sinh mà tự nhiên đã ban tặng cho loài người...Mình sẽ phải sống tốt hơn..
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Con đường anh đi
    Sẽ không có dấu chân người con gái nói yêu anh nhất trên đời
    Anh tự mình rẽ sang hướng khác
    Khi vẫn đinh ninh: mình đang bước về phía nhau
    Có lẽ nào thế sao?
  3. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đợi!!!
    Chợt nhận ra chính mình đang bị bỏ rơi chứ không phải nó
    Thế mà tối qua nghêu ngao xong còn than thở hình như đang có triệu chứng bị bỏ rơi
    Để xem ai bỏ rơi ai
    Em tìm lại cho mình một phút tự do,
    Giây phút của riêng em nhìn lại về quá khứ,
    Những lúc cô đơn một mình ngồi lặng nhớ,
    Khoảnh khắc buồn nhòe nhoẹt những niềm đau. ​
    -----------------------------------------------
    Được atomichurricane sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 26/11/2005
  4. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Híc..híc đời chả biết đâu mà lần, thế mới có những chuyện chán bỏ đời mà đi..
    Automát cứ chờ xem như thế nào, đã bảo rồi lấy chồng đi thôi, còn cứ nói chưa vội....
    ----------------------
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Đứt tay rồi nhưng sao ko chảy máu nhỉ , buồn cuời giờ đây ko khóc mà lại ngồi cười diễn biến tâm lý rất phức tạp tình hình chở nên cam go hơn bao giờ hết. Nói chung là choáng
    Phải trả thù, mình phải trả thù cho dù làm như thế là đánh mất chính mình, nhưng mình sẽ trả thù

    Mình phải trả thù
  6. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Calm down, ladies and gentleman ! Stop and think twice - Good and all right !
    Được webmanvn11 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 27/11/2005
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trả thù trả thù và trả thù
    Mình cũng đã từng nghĩ như thế và đã làm như thế . Ko phải là một cách tàn bạo mà theo cách của mình . Nhưng cuối cùng khi đạt được điều đó rồi, cái cảm giác hả hê chả thể nào át được cái cảm giác rằng hoá ra cái điều mình cố gắng để nguôi cơn giận ấy nó chẳng đáng giá chút nào, đúng, chả đáng giá để mình phải bỏ công bỏ sức ra
    So girl, pls think twice!
  8. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê gớm...........
    Em gái ơi em khờ quá.................

  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Dãu tha thứ lỗi lầm ta vẫn ko còn bên nhau...
    Mình sẽ báo thù
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    có ai đó, hay ở đâu đó đã viết.Và em đã đọc và đã nhớ.
    " tha thứ là sự trả thù hữu hiệu nhất"
    Có 1 người đã từng nói với em rằng" em cứ ghét ,cứ mắng,và cứ giận anh chứ đừng nhẹ nhàng và cười như thế"
    Nhưng mà còn khuya em mới làm thế nhé.!!!!
    Để cho người ta cảm thấy thanh thản á...??còn lâu
    nói đùa xíu thôi,nhưng khimình giận hờn hay oán trách gì ai đó thì người đầu tiên fải suy nghĩ fải buồn lại chính là mình.Thế mới buồn cười . Và rồi khi mình làm người ta đau rồi, mình lại nhận ra mình chả sung sướng gì .. lại cảm thấy hình như chẳng nhẹ lòng như mình đã nghĩ...
    nói chung là chẳng biết đường nào mà lần. Tốt nhất,: nếu quên được hãy quên, nếu tha thứ được hãy tha thứ...
    tha thứ thật sự ấy, chứ ko fải chỉ tha thứ bằng lời nói.
    còn nếu ko thì cứ giận hờn còn hơn là đè nén những điều đó trong lòng....

Chia sẻ trang này