1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sắp gió mùa đông bắc đến nơi rồi. Sướng quá. Đợi mãi cuối cùng cũng có gió mùa đông bắc. Mong đến cuối tháng để được đi học quá. Tự nhiên mọi thứ lại quá thuận lợi một cách đáng ngờ. Mình đã chuyển hẳn chỗ ở. Mọi thứ sẽ tốt hơn. Chỉ có đi học hơi khổ một chút.
    Ai cũng biết, mà chẳng ai biết gì. Thế mà cứ tưởng là biết hết.

  2. prince_del80

    prince_del80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hãy thức dậy thật sớm,....
    Ngày xưa, tôi từng được tặng một chiếc đồng hồ với một lời khuyên đại loại như vậy...
    Hôm nay tìm lại cái đồng hồ đó, tìm mãi không thấy đâu cả. Sáng mai làm sao dậy sớm đây...
    Dặn mãi rồi mà vẫn không làm được... Bực thật!
    Vẫn còn đó, những bài toán của hôm qua... Bài toán thời gian, bài toán hoàn cảnh, bài toán tương lai...
  3. prince_del80

    prince_del80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hãy thức dậy thật sớm,....
    Ngày xưa, tôi từng được tặng một chiếc đồng hồ với một lời khuyên đại loại như vậy...
    Hôm nay tìm lại cái đồng hồ đó, tìm mãi không thấy đâu cả. Sáng mai làm sao dậy sớm đây...
    Dặn mãi rồi mà vẫn không làm được... Bực thật!
    Vẫn còn đó, những bài toán của hôm qua... Bài toán thời gian, bài toán hoàn cảnh, bài toán tương lai...
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    biết được như thế là tốt.
  5. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    biết được như thế là tốt.
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết trở lạnh! thích thật, được căng mình đón gió lạnh!
    Một chút lạnh cũng chợt ập vào tâm hồn, sự cô đơn trên đường đời luôn đánh gục, gặm mòn những trái tim sắt đá.
    Trời lạnh thường mang lại những hoài niệm xưa, vui có, buồn có.
    Đi học tối về, đường hun hút gió, chợt ngửa mặt lên trời hít 1 hơi dài cái lạnh (vừa dễ thương, vừa dễ ghét), chợt rùng mình thích thú với cái cảm giác 1 mình trong cái lạnh, vừa mạnh mẽ nhưng lại cũng lẻ loi...
    hơ.. toàn những cảm giác hỗn độn, chẳng ra làm sao cả!
    Nhớ những món ăn xưa, khi đi làm DJ ở vũ trường, 3-4h sáng mới về, làm bát phở nóng ở Mã Mây!
    Nhớ bà chị ruột, ngày nào chị-em cũng có nhau đi ăn uống vui chơi sau những giờ làm việc buồn tẻ nơi công sở, bây giờ chị đang công tác vất vả trong thành phố Hồ Chí Minh, nhớ chị quá, phải phone vào hỏi thăm chị ấy mới được!
    Đêm nay, trời lạnh nằm trong chăn ấm, xem 1 DVD phim dễ thương (như Love acttually is all around) hoặc nghe 1 CD bán cổ điển vào 1-2h sáng, khi xung quang đã chìm vào giấc ngủ,...chà thật sảng khoái!!!!
    ... ngoài đường gió lạnh vẫn thổi từng cơn....
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết trở lạnh! thích thật, được căng mình đón gió lạnh!
    Một chút lạnh cũng chợt ập vào tâm hồn, sự cô đơn trên đường đời luôn đánh gục, gặm mòn những trái tim sắt đá.
    Trời lạnh thường mang lại những hoài niệm xưa, vui có, buồn có.
    Đi học tối về, đường hun hút gió, chợt ngửa mặt lên trời hít 1 hơi dài cái lạnh (vừa dễ thương, vừa dễ ghét), chợt rùng mình thích thú với cái cảm giác 1 mình trong cái lạnh, vừa mạnh mẽ nhưng lại cũng lẻ loi...
    hơ.. toàn những cảm giác hỗn độn, chẳng ra làm sao cả!
    Nhớ những món ăn xưa, khi đi làm DJ ở vũ trường, 3-4h sáng mới về, làm bát phở nóng ở Mã Mây!
    Nhớ bà chị ruột, ngày nào chị-em cũng có nhau đi ăn uống vui chơi sau những giờ làm việc buồn tẻ nơi công sở, bây giờ chị đang công tác vất vả trong thành phố Hồ Chí Minh, nhớ chị quá, phải phone vào hỏi thăm chị ấy mới được!
    Đêm nay, trời lạnh nằm trong chăn ấm, xem 1 DVD phim dễ thương (như Love acttually is all around) hoặc nghe 1 CD bán cổ điển vào 1-2h sáng, khi xung quang đã chìm vào giấc ngủ,...chà thật sảng khoái!!!!
    ... ngoài đường gió lạnh vẫn thổi từng cơn....
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cảm thấy hơi hơi buồn ngủ. Ngày hôm nay bận, hơi hơi mệt. Có một chút bực mình. Nhưng cũng may là giải toả được. Dì bị ốm, fải sang nấu cơm cho dì. Hôm nay trời lạnh kinh dị. Mà chắc là chẳng đứa nào hâm như mình lại vẫn mặc jupe fơi fới, hẹ hẹ....Buồn cười thế
    Linh lại sang ngủ với mình, lại giải toả bức xúc bằng cách đi chơi đêm với her boyfriend. Chẹp. Mình thì lại chơi games, lại đọc Harry Potter. À đấy còn đống bát chưa rửa mới là đen chứ. Thôi ngủ đã sáng mai rửa cũng có chết đâu
    Ngày mai nhớ fải đi mua FB & làm logo cho BF. Há há

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 15/11/2004
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cảm thấy hơi hơi buồn ngủ. Ngày hôm nay bận, hơi hơi mệt. Có một chút bực mình. Nhưng cũng may là giải toả được. Dì bị ốm, fải sang nấu cơm cho dì. Hôm nay trời lạnh kinh dị. Mà chắc là chẳng đứa nào hâm như mình lại vẫn mặc jupe fơi fới, hẹ hẹ....Buồn cười thế
    Linh lại sang ngủ với mình, lại giải toả bức xúc bằng cách đi chơi đêm với her boyfriend. Chẹp. Mình thì lại chơi games, lại đọc Harry Potter. À đấy còn đống bát chưa rửa mới là đen chứ. Thôi ngủ đã sáng mai rửa cũng có chết đâu
    Ngày mai nhớ fải đi mua FB & làm logo cho BF. Há há

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 15/11/2004
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Đang đứng giữa ranh giới được và không được. Có thể năm nay không được tốt nghiệp nữa. Chuối không thể tả được. Ko có lịch rõ ràng, đến lúc sviên hỏi thì đưa ra một cái lịch sát nút. Cảm thấy mình như đang ở trên một chiếu bạc, được và mất. Mong manh lắm. Lo lắm. Nhưng vẫn tự an ủi mình rằng sẽ có nhiều cách giải quyết cho mình. Nhưng vẫn thấy nghèn nghẹn.

Chia sẻ trang này