1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_you_81

    miss_you_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đồ trẻ con [:-*]
  2. smileofthesun

    smileofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay nghe "Bức thư tình thứ hai" thế nhỉ, có lẽ mình thấy chuyện mình có phần giống như câu chuyện trong bài hát.
    Anh chẳng biết được thực ra vô tình mình đã gửi anh bài này. Thực ra mình chỉ định khoe mình đang thích nghe bài này thôi, chưa thực sự có ý gì cả, bởi mình nghĩ chuyện này nếu nói ra bây giờ là quá sớm. Cả hai đều chưa có khái niệm rõ ràng lắm về tình cảm của mình, ít ra là mình.
    Không biết may hay không may khi chính nhờ mình gửi bài hát, anh lại có đủ dũng cảm để nói nhỉ? Thời gian sẽ trả lời, nhưng mình hy vọng mình sẽ có kết thúc có hậu như trong câu chuyện này.
    http://thiep.abc.com.vn/view.php?card_id=134
    ---------
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang đánh mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    ---------
    (may quá, mình không bị thế này)
    -------
  3. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hĩ..hĩ..mình cũn thích bài hát này, mà chả dám gửi tặng cho nào cả!! thế mới chán chứ. Nhưng công nhận bài hát này có ý nghĩa tư tưởng rất lớn lao cho sự khở đầu cảu một tình yêu nào đấy!?
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chà chị gì ơi. Đang nghe lại đây.
    Hay!
    Bức thư tình đầu tiên, bức thư tình thứ 2 giờ không biết nói gì hơn .
    Nếu ngày ấy, em ko đi về phía anh
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào
    Nếu ngày ấy, vào một phút s khác
    Có chắc mình trông thấy nhau..
    ah chết tiệt! Còn có một câu rất hay mà tí em quên: Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng gì nữa nhỉ, flash nó quay lại đầu roài

    I''''m dancing on a fire, burning in my heart
    No face no name no number
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 29/11/2005
  5. rex_guns

    rex_guns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc xong cái mail mà nghĩ lòng buồn rười rượi.
    mình cứ hay tự huyễn hoặc mình lên, nhưng thực ra mình chả làm được gì ra hồn. huhu
    kêu thì chẳng biết kêu ai, chỉ tự trách mình đã làm mất đi cơ hội cho mình. Nhìn bạn bè lên như thế làm mình cảm thấy ức chế quá. Cảm giác là kẻ về sau mới thấm thía nỗi nhục và nỗi buồn thế này.
    Định viết thư gạn hỏi sếp, nhưng chắc lại cũng chỉ những lời động viên suông, và vẽ hươu vẽ vượn ra.
    Giờ mình đang không hiểu mình cần làm gì và làm thế nào...
    Chẳng có đứa bạn nào ở đây để tâm sự cả. Giữa cái nơi đất khách quê người này chỉ muốn điên lên mất .
    Mà thôi làm việc tiếp vậy hãy cứ để 1 ngày buồn trôi qua ... làm điếu thuốc nào ...
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sét đánh ngang tai rồi trời ơi là trời , thế là cái số mình là số con ruồi . lại phải đi Mai Châu cùng sviên rồi, trốn mãi mấy hôm tự dưng hôm nay điên điên thò mặt xuống đây bị tóm ngay hu hu hu hu . KHóc vì tức lụt cái topic này mất, còn bao nhiêu lời mời party thứ 7 chủ nhật này, hu hu hu hu . Lại còn có mỗi mình là con gái chứ, hu hu hu hu , Khóc nữa, khóc mãi, khóc từ bây giờ đến hết chủ nhật
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 29/11/2005
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nói ra một điều, rồi lại ước giá như ko nói (trích từ nguồn của violet )
    Làm một điều, rồi lại ước giá như ko làm
    Hối hận chả để làm gì, nói thì đã nói rồi, làm thì đã làm rồi . Mình ko nên hối hận , cũng chả nên hối tiếc . Nếu ko nói ra, ko làm thì làm sao biết được kết quả như thế chứ? âu cũng là một bài học kinh nghiệm . Mà tháng này mày có bao nhiêu bài học kinh nghiệm rồi đấy H ạ, bài học thì nhiều, mà sao ko thấy rút được kinh nghiệm chứ
    Nhưng hôm nay , chat với ... mình cảm thấy rất vui, đó là một người trầm tĩnh và sâu sắc, đúng là mỗi tuổi thì cái suy nghĩ nó cũng khác . Cảm thấy như có thể chia sẻ được mọi thứ, căn bản đó là người biết lắng nghe. Và có lẽ trị được cái tính ngỗ ngược nhí nhố của mình . Rất sâu sắc
  8. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cứ rung động đi H à!Say nắng thôi mà HN mùa đông thi thoảng nên say nắng cho đỡ lạnh.Hì hì....Mà sao mày lại nhảy vào chuồng khỉ thế kia?Tuổi của mày là....à quên tuổi âm nó là khỉ nhỉ.Khỉ vàng cơ đấy.Chẹp chẹp phiên này sau này tao có thất cơ lỡ vận chắc mày nể tình cũ giúp đỡ tí nghen.Hì hì.....
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hói vào tận đây cở hả Hói, sao biết tao ở trong này mà vào thế? Đã cố tránh rồi mà lại cứ nói ra , lộ hết bí mật của tao rồi đấy . Mà tao nói cho mày biết nhé, tao qua cái tuổi để say nắng rồi Hói ạ , tao đang có ý định giấm anh này cho mày đấy, về nhanh đi nhé , Tết này tao đưa mày đi "gặp mặt" Còn lời hứa ngày mùng 1 thế nào đây? hử
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    A hard period...Dạo này mọi thứ xung quanh nó đang rối tung lên. Nó chạy đua với từng giờ, từng ngày...mỗi ngày trôi qua nó cảm thấy như mọi thứ lại bó chặt hơn...hờ hờ nhưng chả hiểu sao những lúc như thế này nó cảm thấy bình tĩnh một cách lạ thường...thấy mọi người xung quanh cứ rối tung lên vì score, rồi lo lắng loạn cả lên trong khi nó cứ bình chân như vại mặc dù biết mình làm bài chả ra gì...
    Mà cũng chẳng hiểu sao dạo này nó thích nghe nhac Trịnh thế...Suốt ngày mở bài Lời thiên thu gọi do chính Trịnh Công Sơn hát tại Quán Văn....Mặc dù nhạc Trịnh đã được hát bởi rất nhiều ca sĩ nhưng nó vẫn thích nghe nhất chính Trịnh Công Sơn hát tác phẩm của mình...TRong hàng bao nhiêu giọng ca thể hiện nhưng mỗi lần nghe chất giọng trầm ấm của Trịnh Công Sơn nó lại cảm thấy một cái gì đó da diết, một cái gì đó u uất ***g trong chất giọng trầm ấm đấy..
    Hic thôi lại lan man rồi, làm việc tiếp cái nào..1.30.rồi...cố lên nào

Chia sẻ trang này