1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    vẫn sợ sẽ có 1 lúc nào đó lại như thế này.vẫn biết lòng 1 đứa con gái có nhiều lắm những yếu đuối.
    vẫn biết những nhớ mong chưa thể nào dứt khỏi, vẫn biết những kỷ niệm đôi khi vẫn làm lòng mình lẻ loi,
    ..có những con đường , cả 1 thời gian dài ko dám đi, để đến 1 ngày lấy can đảm đi qua và mỉm cười vì mình làm được..
    Nhưng sao đến lần sau đi qua vẫn sợ.
    Có những chỗ ngồi, rất lâu, thật lâu ko dám đến. để đến 1 ngày dồn tất cả những can đảm vào và đến đó...Thanh thản, biết ko quá khó khăn như mình tưởng
    Nhưng sao khi về lại vẫn phải ngoái nhìn...????
    có nhiều lắm những điều chẳng biết tại vì sao..
    cũng đã cố gắng, thật lòng cố gắng rất nhiều...Nhưng sao khó quá..
    khi mọi thứ tưởng như đã yên đi thì chỉ cần 1 điều thật nhẹ người ta gợi lên cũng làm cho lòng mình sóng gió..Như thế có fải là bởi vì tất cả những bình yên chỉ là bề ngoài,
    đó là cố gắng, chứ ko fải đã thật sự như thế.???
    ko biết nữa..
    nhưng điều gì thì tốt hơn .
    Cứ như thế này rồi sẽ ra sao? Sợ cái cảm giác rằng mình ngộ nhận những gì trong hiện tại, nhưng cũng sợ cái cảm giác mình khoác lên quá khứ 1 màu hồng lung linh...
    người ta hãy loá mắt vì những màu rực rỡ mà...
    nhưng có là bất công ko ? khi đem cho hiện tại những gì ko trọn vẹn hoàn toàn, rồi thì có bao giờ hiện tại ấy lại fải hờn ghen, lại fải so sánh với qk, khi mà qk đã là điều gì đó như xương máu, khó quên....
    ko hoàn toàn, và ko trọn vẹn, dù ko bao giờ nhầm lẫn, nhưng như thế có lẽ cũng vẫn là bất công quá nhiều.Mỗi người đều có quyền đc có những điều trọn vẹn nhất,
    Đúng ko ???
    có lẽ thế
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được một câu chuyện, chợt giật mình uh nhỉ, lâu lắm rồi, tự dưng ngồi nghĩ xem lần cuối cùng mình buồn là bao giờ, chẳng nhớ nổi...k biết có fải mình đang thanh thản và hạnh phúc khi bước wa được những chuyện từ trong qk...hay tại vì mình đang hp, hp đến nỗi mà tất cả những chuyện buồn, những bực mình và rắc rối đều bốc hơi một cách nhanh chóng...
    ....Mỗi lần đi wa cty A, đều ngó vào một cái dù rằng chẳng nhìn thấy cái gì ngoài cái cổng cả...nhưng lòng đã dặn long rồi...thôi thì khi nào E bình yên, E sẽ llạc với A....thế nhưng trong một fút bốc đồng, E lại fone cho A vì E đang cần xe ôm, đơn giản có thế... A nói vậy thì yêu cầu xe ôm của E cao wá nhỉ?
    E cùng A đi uống cafe như những ng bạn thông thường... k biết tại cái cảm giác lúc nào A cũng hơn E, A long lanh wá nên E trở nên thiếu tự tin và lúng túng vụng về... và thế là E làm đổ cả 2 ly nước vào áo A... A cười fá lên, còn E thì cúi xuống xấu hổ và mãi chẳng dám ngẩng lên....E hỏi A, lần trước khi gặp A, E có làm đổ cái j k nhỉ? K, E à, lần trước chỉ vỡ thôi... mà nói thật lần nào cũng thấy E làm đổ mọi thứ nên A k nhớ nổi nữa... E tự trách mình sao E k thể là E trước mặt A chứ...
    Tay A tìm tay E, và A nói để yên như vậy thì E sẽ k lúng túng làm đổ vỡ bất cứ thứ j nữa... Lúc đó lần đầu tiên sau những ngày mình xa cách nhau, E chợt nhận ra một khoảng cách vô hình giữa E và A mà E cố tình k muốn nhớ tới... A cao wá, còn E thì....
    Câu chuyện của tụi mình chìm trong những khoảng lặng, bởi vì... cả 2 đều k thể bước wa khoảng trống ấy...
    A đưa E đi, và lần đầu tiên E muốn về nhà, muốn chạy trốn khỏi A...
    A àh, hôm nay sinh nhật A, E chẳng biết fải làm như thế nào được. chẳng lẽ lại lấy chìa khoá nhà, chuẩn bị một món wà bất ngờ khi A về.... nhưng rồi E lại sợ gặp chị, sợ lắm... thế nên E đành gửi cho A những dòng chữ này...như thể...viết cho riêng E, A ạ
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi học về, thế là đi cổ vũ vui ơi là vui. Mỗi tội chả có cờ quạt zì cả, lần sau nhất định sẽ đi mua cờ cho nó máu.
    Hôm nay thì chưa sáng ra đã mệt quá hik hik.
    Ôi mà tớ fải công nhận bạn codien viết văn tả cảnh tả thực đỉnh cao nhỉ.


    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 03/12/2005
  4. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hãy Quên
    Cả hai chúng mình chẳng có tội gì đâu
    Khi tình yêu đã là một lần tan vỡ
    Đã yêu nhau mà thành dang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có tội gì đâu
    Cả hai chúng mình đâu có lỗi với nhau
    Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
    Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
    Đâu ngờ còn lại vết thương đau
    Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
    Trái tim ai lại bắt đầu nóng cháy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đổ vỡ rồi đâu có được lành nguyên?
    Có bao giờ hàn gắn một trái tim
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã qua nhiều day dứt
    Anh buồn em còn buồn nhiều hơn
    Trước em buồn vì đã để mất anh
    Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Làm sao lấy lại một niềm tin đã sụp đổ
    Hãy quên đi và đừng nói yêu em
    Tg: Puskin
    Chép bài thơ này để cho ta một cảm giác bình yên, một lần bâng khuâng cuối....và cho một ai đó cũng giống như ta.
  5. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thấy vui, (chắc là chiều nay được đi off nên vui) ăn uống đã đời, và không biết còn có những trò gì nữa.. Nhưng có một niềm vui đang thực sự tồn tại trong tâm trí..mình có thể cảm nhận được một người khác, một cái gì đó giống như là..
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hnay E fải đi gặp ngta là vì A cứ muốn E đi làm....chẳng ai như A, sợ E ở nhà buồn, sẽ thương nhớ kẻ khác nên bắt E đi làm :((
    E thì hiền ngoan như thế này, lại có ưu điểm là xấu xí vô duyên nên dù E đi nơi đâu, A cũng đừng lo có kẻ bắt cóc Egái của A, A nhé!!!
    Mà thôi, đừng lo lắng nhiều cho E nữa!!!E lớn rồi mà, thật đấy!E sẽ sống tốt, sẽ có ng yêu thương E như E đáng được yêu thương mà...và vì thế đừng lo E khóc, E buồn A nhé!!!
  7. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ớ cái bác Friend này thái độ chả Friendly zì cả, như thế nà không được, em không thích thế đâu nhớ
    Ôi tiền thì đang hết thía mờ lại cứ thích mua mới chả sắm, tự rưng hôm nay lại tậu về 2 cái mũ mới cả 2 cái áo hay thế.
    Chẹp chẹp

  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ?????? cứ thấy quen quen, ngại quá!!!!
    tự nhiên lại nhớ ra 1 bài thơ mình làm hồi cấp 3, cũng có những câu gần gần như thế...
    Cứ lặng im và sánh bước bên nhau
    Cho đến 1 ngày tự chúng ta lạc lối
    Tình yêu hợt hời và niềm tin le lói
    Hai chúng mình có tội gì đâu
    có chăng chỉ trách trong nhau
    Không có chỗ cho bóng hình của riêng 2 đứa
    tình yêu cho vay từ niềm tin và nỗi nhớ
    trả đến bao giờ mới hết nợ cho nhau
  10. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thơ hồi cấp 3 àh... Lại nhớ hồi cấp 3, có được một cô khỉ viết tặng, dựa trên 2 câu thơ Đường:
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Chuyện muôn đời có phải thế hay không?
    Người gặp người là do trời định trước?
    Phải có duyên cho thì phận mới hồng?
    Xưa em nói em yêu màu tím
    Tím đợi chờ và cả tím thuỷ chung
    Lời em nói giờ thành xa xôi quá
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    [Không biết cô khỉ đó có tham gia trong forum này không... (Nếu có thì cho xin lỗi vì đã post lên mà không xin phép tác giả nhé)..]
    1,2,3, ...10 năm trôi qua nhanh thật. Như ngày nào mới lập cập vào lớp 10, vậy mà bây giờ đã thành bố thành mẹ cả rồi... Nhiều thứ chẳng còn nhớ được, chỉ có bài thơ hay và một vài kỷ niệm đẹp, ấn tượng đẹp là vẫn luôn ở trong ký ức...
    Trân trọng!
    Được justfriend sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 04/12/2005
    Được justfriend sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 04/12/2005

Chia sẻ trang này