1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đưa em về phố đông
    Ai thấu cho anh trong lòng?
    Con đường mai sau không chung lối về
    Mà tình anh sao còn say mê?
    Mong như là giấc mơ
    Ta sẽ quên nhanh không ngờ
    Nhưng trong lòng ta có đâu vô tình
    Con tim có đâu vô tình?
    Ừ, khi con tim ai đã trót nghĩ về một điều gì đó, thì làm sao mà có thể vô tình được chứ? Nhưng không phài vì thế mà tớ buồn đâu nhé! vì còn có những điều khác vui hơn mà, tình yêu là gì nhi? Một câu trả lời hời hợt rằng: Nó chả là gì cả, chỉ là một những niềm vui và những nỗi buồn thôi mà!..có gì đâu?
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sắp Noen rồi. Nhớ Sapa. Lạnh cóng, mù sương
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến những chuyện sắp tới phải đối mặt là cảm thấy thật sợ, thật mệt mỏi . #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Ước gì biến mất khỏi đây, trời ạ!!
  4. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn làm một việc gì đó thật khác thường, và bứt phá lên..để cho mình không phải là mình, nhưng thấy khó quá! vì để thay đổi được đâu có dễ dàng như vậy? Thế nhưng tại sao có những điều lại có thể thay đổi nhanh thế? mặc dù đôi khi chúng ta không muốn..
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    trước (sau) tết làm chuyến sapa đi
    em định nam tiến cơ nhưng tình hình mama ko cho
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hay Nam dịp Tết đi. Tết anh chỉ ở nhà đêm 30, còn những ngày sau thì vào trong Nam chơi. Có anh có em, chẳng may ai bắt nạt còn trợ giúp nhau; ở nhà nhận tiền mừng tuổi ngại chết.
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, ai giúp tôi ko ? Một tháng trời cố gắng vật lộn , cố gắng hết sức rồi . Bỏ ra mọi nhiệt huyết , mọi thành công lực , vậy mà lại thất bại thảm hại hu hu . Sao lại không thể lên cân được thế , ai cho tôi béo hu hu hu hu .
    Bùn thật
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm giả dối đến thế nhỉ?
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Có thể có những người ko hiểu nổi nỗi buồn của những người ko béo lên được .
    Có thể có những người ko thể hiểu được nỗi khổ của người tự dưng mất đi phong độ
    Có thể có những người ko thể hiểu được nỗi đau tức của người mà cái giải thưởng treo lơ lửng trước mặt, chỉ cách một găng tay mà ko với được dù đã cố gắng hết mình, cố gắng làm cái việc mà trước kia đối với mình thật quá dễ dàng
    Tức cực !
  10. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình, viết cho một ngày mùa đông đầy nắng. Có thể làm mình thấy khó chịu, thấy day dứt một điều gì đó không yên, cũng ghét cái cảm giác bực bội này lắm nhưng biết làm sao? chỉ mong là mình sẽ khá hơn..may mắn và hạnh phúc sẽ đến và...

Chia sẻ trang này