1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    ÁI chà, thấy cuối năm nhà nhà tổng kết người người quét dọn nhà cửa có khi mình lại phải adua tí giết thời gian vậy ( mặc dù chẳng có thời gian mà giết)
    năm 2005 ư, là năm thế nào nhỉ.. không hiểu nó là thành công hay thất bại nữa, đối với mình nó được chia làm 2 quãng thời gian, thời kì sau khi đi nhật về đầu năm 2005. Những tưởng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, ai ngờ ... Cũng chỉ tại mình, ham chơi, tin người, rồi chểnh mảng CV. Kết quả là : cơ hội bay vèo qua trước mắt mà đáng ra nó phải là của mình.
    Đánh mất cơ hội cũng đồng nghĩa với đánh mất vị trí của mình và lòng tin của mọi người.
    Vậy là 6 tháng đầu năm trôi qua một cách vô vị và thậm chí là tụt lùi, Ức chế , kèm theo nhiều chuyện linh tinh bên ngoài ảnh hưởng càng làm cho mình không thể tin là mình tự vực dậy,
    nhưng rồi cũng chỉ có lòng đam mê, và tự nỗ lực chứng tỏ bản thân đã giúp mình vượt qua được chặng đường gian khổ đó.
    6 tháng cuối năm, được đánh giá là quãng thời gian khá tốt để có thể trở lại mặt đất sau khi đã rơi xuống vực.
    Và 1 lần nữa lại sang xứ sở hoa anh đào để tiếp tục những ước mơ đông tiến ngày nào của Phan Bội Châu.
    Một năm cũ đã qua đi, năm mới mở ra những thách thức mới chỉ làm cho mình cảm thấy run lên đầy khí thế và vững bước đi tiếp con đường đã chọn.
    S年,,'張,SY"と?"まT?,^SY-幸>-Ys
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    sao em cũng thấy "những gì gọi là trẻ con" của anh tít sù mà không thấy nhắc đến nhỉ
    chúc mừng, chúc mừng anh nhé

  3. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chán wá. Cái thời kì chán nó lại đến rồi nhưng mà tại sao ko phải lúc khác mà lại chính là lúc này cơ chứ? Đợt này sắp thi cử đến nơi. Tự dưng chẳng có hứng làm j cả, nhìn cái j cũng chán rồi thì lại có những ý nghĩ rất chi là ngớ ngẩn. Ôi trời hâm mất rồi. Hôm nay có ông bạn kỉ niệm 6 năm "tù chung thân" mà tiếc là ko thể tham gia chung vui cùng 2 người đc. Mà thôi người ta vui có khi mình lại càng thấy thương mình hơn thôi. Bất giác nghĩ thấy tủi thân, ko biết mình cũng có cái diễm phúc sẽ bị "tù dài hạn" giống người ta ko. Khổ thân ông anh mình dạo này suốt ngày là "nạn nhân" chịu trận nghe con em nó than thở. Hix. Tội nghiệp! Nhưng mà anh trai của e ơi con e anh h thấy bạn bè nói chuyện cũng sao sao ý. Thấy hình như sắp chẳng còn ai hợp với mình nữa rùi. Thế mới chết chứ. Sắp thành bà cô mất rồi!Dạo này thấy mình sống khép mình hơn, ko còn muốn tụ tập hay thậm chí là cũng lâu lắm rồi ko còn biết cái Einkaufszentrum nó mặt mũi ra sao nữa. Tuần tới chắc cũng phải ghé thăm nó cái cho thay đổi không khí. Chứ cứ mãi suốt ngày từ trường về nhà thôi thì chán lắm.
    Điều mình bực mình nhất là tại sao thỉnh thoảng cứ nghĩ về những ngày đầu tiên ấy cơ chứ. Mình thì thế chứ người ta h có nghĩ j nữa đâu. Có khi người ta chẳng còn nhớ j nữa cũng nên. Vẫn biết những suy nghĩ đó là ko tốt cho mình lúc này mà sao lý trí ko thể điều khiển con tim. Chả giống mình tí nào. Người ta có đáng để mình phải lo nghĩ nhiều đến thế ko nhỉ? Trời ơi điên mất thôi.
    Lại còn chuyện việc làm nữa chứ. Có khi nào năm nay như ông anh yêu quý dự đoán sẽ là 1 năm ko suôn sẻ lắm và mình phải cẩn thận??? Ôi đừng thế nhé! Từ ngày sang đây đã lúc nào là hoàn toàn đc nhẹ đầu đâu cơ chứ. Chán!!! Viết xong những điều bức bối này thì lại phải lao đầu vào mà học. Mêt!!! Người ta cố nhiều wá cho nên mới có những lúc sợi dây căng phải cần trùng như những lúc này. Nhưng mình sẽ ko bao h để sợi dây đó trùng lâu đc. Mình sẽ lại cố gắng để đi tiếp con đường mà mình đã chọn. Phải cố và mình sẽ làm đc mà. Đúng ko mày???
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong một điều duy nhất lúc này: sức khoẻ! Chỉ vì sức khoẻ của mình mà hôm nay phải ngồi nhà . À mong mở được file dở hơi kia ra nữa
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chán nhờ
    Đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình
    Sao ng ta cứ phải khổ vì mấy cái vớ vẩn ấy nhỉ, luẩn quẩn khuyên ng khác cuối cùng thì mình cũng thế...
    Chán chả buồn chết nữa
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất buồn quá.
    SHOW ME THE MONEY
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự refresh mình để cảm thấy cuộc sống có hứng thú hơn. Nhưng...
    Không mong chờ gì ở Tết nữa. Tiền Tết đã được phân bổ hết rồi.
    Thời gian năm nay chắc cũng rộng dài, chả biết làm gì cho hết thời gian.
    Hy vọng một năm mới sôi động hơn, làm được nhiều việc hơn, tìm được chính xác cái mình cần.
    HAPPY NEW YEAR TO 80 FAMILY!!!!!

    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 21/01/2006
  8. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Năm mới gần kề roài..... Tuần trước chỉ thấy mệt mỏi... chán nản... Chán như con dán..... Bao dự định hay ho.... bay vèo chỉ vì....Mackeno.... Cái zì đến thì đến zậy....
    6 tháng đầu năm ... hăm hở... bận túi bụi... hạnh phúc...
    6 tháng cuối năm... bất cần... chả có zì làm mình hứng thú nổi... Chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh cho hết cái năm Chết tiệt này đi....
    Gặp lại ng cũ ... thấy một Con dán to đùng.... Lại fải START FROM THE BEGINNING.....
    May là cuối năm cũng đã đạt được một tẹo nhỏ như cái kẹo "Cái mà mình mong ước.."
    Ơn trời... Ông trời rủ lòng thương... Giúp con trở lại là con.... ko ngày nào con cũng réo ông.....
    Lúc con buồn... mọi ng chả thấy mẹt con đâu... Bọn bạn bảo con đi ở ẩn.... lúc đó con lại đang "Lead ur funky life" ở trên sàn ông trời ạ.
    Tội nghiệp con... cái năm vừa rùi... đeo đẳng con.. con cứ loanh quanh luẩn quẩn như "con kiến mà leo cành đa... leo fải cành cụt..."
    Tết đến roài... Con đang hớn hở lên tẹo.... Ông trời đừng để con tụt hứng nhé..... Ko kéo lên được nữa là tiêu con....
    Con yêu ông trời lắm... Miss U.. MU mi god.... mi....
    LOVE IS OUT OF OUR EXPECTATION! ITS MYSTERY IS PURE AND ABSOLUTE! A LIFE WITHOUT LOVE IS NO LIFE AT ALL!
  9. hanoipho1104

    hanoipho1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp được hai cái Tết xa nhà xa Hà Nội. Thèm bánh chưng wá, thèm cả cái không khí đón Tết ở nhà nữa. Chán thật !!!
    Hôm nay quả là 1 ngày mỏi mệt. Sáng dậy sớm đi Hannover để lấy hồ sơ bố mẹ gửi sang. Gặp cô bạn mẹ và cả ông bạn từ hồi mặc quần thủng đít nữa, khác quá khác nhiều so với mình tưởng tượng quá. Dù muốn hay ko muốn cũng phải thừa nhận đồng tiền có sức " công phá" mãnh liệt thật. Cô thì già đi bao nhiêu, bàn tay trải qua bao công việc trở nên thô ráp và nứt nẻ, ông bạn thì ko còn cái vẻ ngố tàu như cái hồi ở nhà nữa, chững chạc hơn, kín đáo hơn. Có lẽ mình cũng thay đổi nhiều lắm rồi !!! 26 rồi đâu còn trẻ con nữa hichic. Nhưng dù sao cũng mừng cho cô và con trai cô nữa sang đây đc là may rồi còn ở đất nước Đức này có ai mà ko vất vả ( chắc có con vài ông to )
    Đọc thư bố thấy nhà mình năm nay chắc bố mẹ sẽ vất vả lắm đây. Nào là xây nhà, nào là lo cho Đức thi ĐH. Cố lên thằng em mày chẳng rất muốn sang đây còn gì. Sang đây rồi sẽ biết sướng hay khổ nhé.
    Gần về đến nhà rồi mà vẫn thấy chán wá nhỉ. Ah chắc tại lại nghĩ đến việc đi làm đây thèm được nghỉ 1 ngày quá, sức lực mình ko hồi lại được chỉ sau một đêm được. Thôi cố lên hết tháng này thôi là weg rồi. Kể ra đi khỏi đất Clausthal này cũng buồn đấy, bao nhiêu bạn bè, người quen. Cũng chẳng còn cách nào khác mình đâu có sang đây chỉ để mỗi nhiệm vụ học thôi đâu. Giá mà có 100000 Eu trong tài khoản nhỉ hơ hơ nghĩ thôi đã sướng rồi. Nếu vậy Tết này con về ăn Têt ngay với cả nhà.
    Áy náy wá, cái cảm giác này có từ bao giờ nhỉ ??? Ah Kể từ hôm cô nghỉ hai hôm và chú dạy mình lắc chảo. Chú ko biết mình sẽ đi. Lương tâm cắn rứt wá, vậy mà dạo này tưởng mình tàn nhẫn hơn cơ đấy. Em đã bảo a sống bên này phải tàn nhẫn một chút mới sống được mà hahaha. Thôi cũng đành chịu vậy chú là sếp cơ mà thiếu gì thằng nhảy vào chỗ mình khi mình té khỏi đây chắc chú cũng chẳng lăn tăn gì nhiều.
    Munchen!!! Ai nghe thấy bảo xuống đó đều bảo được đấy, nhiều việc đấy. Cũng chưa biết khó khăn gì sẽ đến khi mình xuống đó đây. Thôi cũng muốn thử sức mình chút xem sao, có ai luôn đúng trong quyết định của mình đâu. Bố chẳng bảo con sang đây ko chỉ học trong trường mà cả ngoài đời nữa mà. Nhưng học trường thì ít mà đời thì học đưọc nhiều phết bố à.
    Thôi nào kêu ca nhiều quá rồi đi ngủ thôi mai còn dây đi lấy Aussweis mới đó, ngủ quên là ko làm được gì đâu. Mà thôi chết còn chưa đi vay tiền để gia hạn Visa nữa đây. Ko sao chắc sẽ OK thôi, ngủ và mơ tới con điện thoại sắp ký nào.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ ngày hôm ấy anh shrek có làm sao ko? hay trong f80 mới có mỗi mình anh là người post bài tiềm năng
    Sao em chọn ngày này để về nhỉ, sáng rét kinh. đợi tẹo nữa có nắng lên cho ấm hơn
    Anh tít sù vẫn sùng bái tiêu chuẩn sau ah?
    Bạn vàng lại gặp bạn vàng
    Long ly quy phượng một đoàn tứ linh

Chia sẻ trang này