1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becky_2409

    becky_2409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 24 đấy, 1 ngày với em rất nhiều kỷ niệm. Mà anh quên rùi hử???
    tội này là đáng phạt nhé.!!!!
    chúc mừng 24!!!!!!! và chúc mừng cho chính em nữa anh nhỉ?
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    There''''s something must be lost in my mind!!!
    Tại sao cứ phải như thế nhỉ? Vui đi chứ, vì ít ra cũng nhận ra được 1 điều đơn giản, rằng đó là người chưa bao giờ xứng đáng.
    Thôi nhé, từ nay chấm dứt mọi hoài niệm.Vững vàng sống và vươn tới những chân trời mới. Cheer!!!!!!!! Thế giới quả là rộng lớn, và có rất nhiều việc phải làm, và có rất nhiều ng để yêu , cũng có rất nhiều người yêu mình
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 25/01/2006
  3. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó cưng ah sống đôi khi phải tàn nhẫn chút chứ đừng có câu nệ mấy việc nhỏ nhặt linh tinh mà dễ hỏng việc lớn. Miễn sao đừng có tàn nhẫn với chính bản thân mình và...........với e. Hihi......Ngày hôm wa cũng là 1 ngày wá ư là mệt mỏi với e. Học suốt từ 10h sáng đến tận 9h tối mới bò đc về đến nhà. Mệt phờ. Về đến nhà chả muốn làm j ngoài việc quăng mình lên cái giường yêu quý và ôm con gấu thay thế..........ai đó để ngủ. Vậy mà cũng đâu thể ngủ ngay đc đâu. Híc.........Lại cố ngồi làm bài cho hôm sau nữa. Sắp thi tới nơi rồi. Cái tội ko chịu học ngay từ đầu nên h nó khổ thế đó. Từ kì sau quyết tâm học hành cho nó tử tế mới đc. Cầu cho lần này thi cử ko những wa hết mà cái Note nó cũng phải khơ khớ chút. Hihi. Con e nhắn là mami ở nhà đã đi lễ cho rùi, ko biết thế nào. Nhiều khi cứ tự làm khổ mình vì chính những đòi hỏi của bản thân vào chính bản thân mình. Cái j cũng muốn ôm đồm nên nhiều khi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Tối wa đi về mà chỉ ước lại có 1 ai đó chẳng cần phải nấu ăn hay j cả mà chỉ cần có thêm 1 người để cười nói vơi đi cái mệt mỏi. Nhưng ngày đó đã wa mất rồi. Mấy ngày nay trời lạnh dã man. Khắp nơi đều thấy Unfall hay Stau wegen des Schneeregens. Hôm nay đi học về đã mệt, bụng thì đói, trời thì rét, tuyết rơi tuy ko nhiều nhưng dù sao đường cũng trơn hơn bình thường lại còn phải vác thêm 5 cân gạo nữa chứ. Híc...........Con bé vừa đi vừa lết vừa chửi thầm sao cái số nó khổ thế cơ chứ. Đúng là ko còn j nhục nhã bằng. Sang đây đc nếm đủ thứ cảm giác mà mình cá là nếu còn ở nhà bám váy mẹ thì sẽ ko bao h biết đc những điều này. Híc.............
    Sắp đến tết nhận đc nhiều lời chúc của bạn bè khắp nơi mà chẳng cảm thấy j là tết cả. Năm nay dù sao cũng sẽ ko sướt mướt như năm ngoái vì đi cũng đã lâu hơn rồi và cũng từ lâu dần wen với cuộc sống 1 mình. H chỉ mong đc nghỉ ngơi 1 chút, đầu óc ko phải nghĩ ngợi j nhiều về tiền nong, học hành, công việc và.............về anh nữa. Vậy mà khó wá. Thôi thì cái j đến sẽ đến. Ký máy nhanh lên cưng ơi. Chứ ko có j liên lạc là hơi bị bất tiện đó. Can đảm lên! Ở đâu wen rồi thì cũng khắc có việc thôi mừ. Huống chi là thủ phủ của bang giàu nhất Đức nhẩy??? Hehe............Cố lên sau e còn đc nhờ
    Giá bây h thi xong rồi có phải tốt ko nhỉ? Ah mà cũng chẳng tốt lắm vì lại chuẩn bị phải đi làm. Híc.............Thi xong còn có người xuống thăm mình nữa chứ. Hehe...........
  4. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhoài ... đầu óc ko refresh nổi... mà như quay cuồng.. Mình sao thế nhỉ? Ko hiểu mình đang làm zì... nghĩ zì nữa... Thấy mọi chuyển động xung quanh như vô nghĩa.... ak... ko có bạn bè... ko có ng ấy ở bên.. tất cả như quá xa lạ... trống rỗng....
    Nếu khóc được... mình muốn ngồi khóc một mình... để cuốn trôi đi những nỗi buồn còn đọng lại... nghe chị nói mệt mỏi và chán lắm.... An ủi được ng ta... nhưng lòng mình cũng trĩu nặng lắm rồi... Hoài niệm thế đủ rồi.... Mình cũng cần sống cho mình... cho những ng khác đang yêu thương mình lắm chứ...
    Bây giờ fải khởi đầu tất cả từ một bàn tay trắng... ko kinh nghiệm... nhưng mình fải làm.. và fải làm được... fải tìm lại được cô bé của ngày xưa... với những niềm tin yêu mà mọi ng đã từng biết....
    Tất cả dường như đã ngủ quên quá lâu rồi... đến mức mình ko còn tự tin nhiều như khi mình mới đạt được những thành tích đó...
    MÌNH NHẤT ĐỊNH SẼ KO THUA.. KO TỪ BỎ... NHẤT ĐỊNH THẾ.
    *** không có việc zì quá khó... chỉ có việc khó quá ko làm được *****
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    28 Tết (tức là 29 nhỉ) . Vẫn ngồi vêu ở VP. Chưa dọn dẹp mua sắm đc gì cho nhà cả. Lại chơi Picachu vậy.
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Buồn chưa này :(
    [​IMG]
  7. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 30 tết roài. Lại 1 cái tết nữa wa đi mà ko đc đi hái lộc rồi xông nhà cùng bố như mọi năm. Năm nay bố bảo chẳng ai xông nhà mình cả vì năm nay là năm tuổi của bố mà. Chiều wa gọi điện về buôn với mami và papi chắc cũng phải hơn nửa tiếng. Nhớ cả nhà wá!!! Hè này con nhất đinh sẽ cố gắng để về nhà thăm cả nhà. Khi đó con đi cũng đã đc 2 năm rồi chứ ít ỏi j nữa. Mẹ nói mấy đêm trước khóc vì nhớ con. Lúc nghe mẹ nói thế mà cứ cười chứ thực lòng con cũng buồn lắm. Nhưng mà chỉ muốn mẹ con mình mỗi lần nói chuyện sẽ chỉ cười như mọi khi mà thôi. Với mẹ chẳng hiểu sao con ko thể giấu nổi điều j dù là nhỏ nhặt nhất. Lạ thế cơ chứ. Mà con tự hào về bố mẹ lắm nhé. Mỗi khi nói chuyện với bạn bè mới thấy bố mẹ mình là tâm lý nhất. Con yêu cả nhà nhiều lắm.
    Từ bé đến lớn con luôn đc làm mọi thứ theo ý mình và tự mình quyết định mọi thứ. Cho đến khi sang đây thì mọi thứ con lại càng phải tự quyết định nhiều hơn. Ko những thế còn phải tự chịu trách nhiệm những j mình làm nữa. Sẽ ko còn có mẹ và bố ở bên nữa rồi. Con gái "rượu" của bố h chững chạc hơn trước rồi. Đảm bảo h mà về chơi mẹ có đi lễ mấy ngày thì con cũng ko bắt bố và e phải ăn bún chả buổi trưa và tối thì ăn phở nữa rùi. Hihi..........Con gái bố h tuy nấu ko ngon nhưng dù sao cũng ko đến nỗi tệ như hồi còn ở nhà. Ngượng wá!!! Chả sao bố nhỉ??? Con có nấu cơm nát thì bố vẫn khen ngon. Hihi...........Yêu bố thế ko biết!!! Đi xa mới biết bố thương con gái nhiều lắm. Nhưng mà mỗi lần nói điện thoại thì ko hiểu sao 2 bố con mình ko thể nói lâu đc. Chủ yếu là con buôn với mẹ. Ko sao!!! Tình cảm của những ông bố thường thế mà. Ít biểu lộ ra ngoài. Nhiều lúc tự hỏi ko biết sau này con mà cũng có con thì con có đc như bố mẹ của con bây h ko nhỉ??? Thỉnh thoảng cũng có những lúc hâm hâm lẵm cơ. Thế mới là con người chứ!!!
    Mẹ ah đôi lúc con thấy mình mâu thuẫn lắm! Biết là gần như chuyện j cũng kể với mẹ nhưng có những điều con ko thể nói ra đc. Vì có nói có khi mẹ cũng ko thể hiểu nổi con gái mẹ đang nghĩ j. Chán lắm cơ. Càng ngày càng thấy ko còn ai để con gái mẹ tâm sự đc nữa rồi. Có những điều mấy ngày nay cứ ám ảnh mãi trong đầu con. Con muốn tìm câu giải đáp cho chính những mâu thuẫn của mình mà sao khó thế. Nhiều khi thấy mình xử lý mọi chuyện lý trí và dứt khoát lắm. Vậy mà............
    Đôi lúc thấy cuộc sống thật nhàm chán và vô vị mẹ ah. Chẳng biết cứ cố gắng vì cái j và để làm j nữa. Nhưng dù sao quyết định đi là của con mà. Mẹ bảo bố mẹ ko hề bắt j con đâu nhé. Con biết chứ. Con có bao h hối hận về quyết định này đâu. Chỉ có điều mọi tâm trạng buồn vui chán nản đều rất con người mà, phải ko mẹ???
    Hôm wa nghe câu mẹ nói hè này cố gắng về chơi với mẹ mà con mừng lắm. Con tưởng mẹ ko muốn con gái mẹ về chơi nữa. Hihi........Mẹ bảo mẹ thử lòng con đấy. Mẹ cũng ranh lắm cơ. Hihi............Chả khác j con. Bố sắp gần 50 rồi. Nhanh wá cơ. Ko biết đến lúc nào mới báo hiếu đc bố mẹ. Chỉ biết h bố mẹ vẫn cứ phải lo lắng và vất vả vì con. Còn e Đạt thì nó vẫn còn bé lại đang tuổi lớn nữa.
    Thôi con ko viết linh tinh nữa. Năm mới con chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, cầu j đc nấy. Chúc cho thằng e học giỏi và nghe lời bố mẹ. Mẹ bảo bố mẹ hay đi lễ chùa lắm và lúc nào cũng cầu chúc mọi thứ cho con. Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm. Con luôn yêu và nhớ cả nhà nhiều!!!!!!!
    Con gái yêu của bố mẹ
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ hết cả người . Mình đã ko làm mình thất vọng quyết ko để cơ hội tuột mất good job, girl!
  9. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hik. Sao thế này.... Giờ đọc lại e mới hiểu... hik.. vô tình ko hiểu cuộc sống của người ấy.... Cũng vì những giận hờn vớ vẩn mà ko hiểu cuộc sống khó khăn và "tàn nhẫn" ở bên đó nhỉ?
    Tết xa nhà là Tết tự lập... có khó khăn nhưng sau này nhìn lại... đã vượt qua được nó rồi đấy...
    Chẳng còn trẻ con. Chẳng ai muốn anh trẻ con.
    E ko còn khóc khi ko đc trò chuyện cùng anh đâu... Vớ vẩn lắm. cuộc sống với những lo toan sẽ cuốn anh đi xa hơn đấy. Học được từ "ngoài đời" sẽ giúp anh hiểu những mặt trái của nó và tự mình tìm cách vưọt qua và chế ngự nó....
    e của anh cũng trưởng thành nhiều hơn.... Ko còn nhìn về fía sau để vấp ngã fía trước....
  10. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích cái câu "thế giới rộng lớn...". Câu này ngày trước có một ông dùng làm tiêu đề cho quyển sách viết tặng bạn trẻ trên thế giới. Đó là ông "Kim Sun Sun", Nguyên Chủ tịch tập đoàn Daewoo, giờ bị bớ roài! <Hồi Daewoo phá sản, mấy bác báo chí HQ còn điêu toa chua tít rằng: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải... điều tra!?!?!>.
    Trở lại với cái câu trên, cách đây tròn 2 năm, ngoác mồm ra cãi nhau với 1 ông anh ở Ciaos, anh giai trích dẫn câu nói trên sai 180 độ rằng "thế giới quả là nhỏ hẹp và có rất nhiều việc phải làm" rồi bảo rằng "ông Kim Sun Sun í nói đúng thật, tao thấy mệt mỏi vì thế giới quá nhỏ hẹp so với năng lực và hoài bão của tao" (!?!?!) (Làm thằng bé trút nữa trào cà phê ra đằng mũi)
    Thời gian trôi nhanh thật, ông anh với quan điểm "thế giới nhỏ hẹp" và thằng em "thế giới rộng lớn" giờ đã đi theo 2 con đường trái khoáy và tréo nghoe, như thể cuộc sống vốn thỉnh thoảng vẫn nảy ra những điều trùng hợp bất ngờ đến kỳ dị. Nhưng phải công nhận một điều rằng, thằng em học được từ ông anh khá nhiều điều và chỉ tiếc là không thể tiếp tục học hỏi từ anh giai được nữa.
    Thật ra thế giới này nhỏ bé hay rộng lớn<?> và cái sự "có nhiều việc phải làm" ấy có đúng là "phải làm" không nhỉ?
    "Hỏi tức là để trả lời!" Thực ra đã có câu trả lời và câu trả lời đó lúc nào cũng ở bên người mà thôi!
    Mượn tạm câu nói của người bạn không quen biết để ôn lại quá khứ và thêm kỳ vọng vào tương lai vậy!
    Được kara_man sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 01/02/2006

Chia sẻ trang này